Dương Hồng Anh - “J.K. Rowling” của Trung Quốc

26/12/2010 14:16 GMT+7 | Đọc - Xem

(TT&VH) - Được coi là “J.K.Rowling” của Trung Quốc, xét cả về mức độ thành công và sự ảnh hưởng, nhà văn Dương Hồng Anh đang nhanh chóng chinh phục khán giả nước ngoài với những tác phẩm văn học thiếu nhi best-seller của mình. Chị là nhà văn thiếu nhi Trung Quốc đầu tiên thâm nhập vào thị trường sách tiếng Anh.

“Các cuốn truyện của Dương Hồng Anh bán chạy nhất trong số những tác phẩm mà chúng tôi quảng bá tới các nước nói tiếng Anh” - Stella Chou, Giám đốc điều hành của Harper Collins China Business Development - cho biết.

Tránh xa thế giới người lớn

Harper Collins đã giành được các bản quyền phát hành nhiều thứ tiếng các cuốn truyện của Dương Hồng Anh như: Mo’s Mischief và Diary of a Smiling Cat.

Serie 6 tập truyện Mo’s Mischief tiếng Anh đã phát hành 200.000 cuốn và nhắm tới các nước như Mỹ và Anh. “Các cuốn truyện của Dương Hồng Anh đã phản ánh xã hội đương đại thông qua một đứa trẻ Trung Quốc và một con mèo Trung Hoa điển hình. Các tác phẩm của chị có sức lôi cuốn toàn cầu” - Chou nói thêm.

Dương Hồng Anh là nhà văn truyện thiếu nhi Trung Quốc đầu tiên
thâm nhập vào thị trường sách tiếng Anh

Các tác phẩm văn học của Dương Hồng Anh đã tiêu thụ được 40 triệu bản chỉ riêng ở thị trường nội địa và nữ văn sĩ này đã chiếm vị trí đầu trong danh sách “Các nhà văn Trung Quốc giàu nhất” kể từ năm 2006. Tuy nhiên, Dương Hồng Anh rất miễn cưỡng khi nói đến thành công thương mại của mình. “Tôi luôn cố gắng rời xa những ồn ào của thế giới người lớn, để tâm hồn mình được tĩnh lặng và thuần khiết. Công việc của tôi là viết truyện cho thiếu nhi. Tôi muốn tạo cho các em một thế giới ấm áp và đáng yêu, tránh xa những sự phán xét và suy nghĩ của người lớn” - nhà văn Dương cho hay.

Cách đây 2 năm, Dương Hồng Anh đã chuyển từ Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, tới Bắc Kinh. Nhà văn 48 tuổi này đã viết truyện cho thiếu nhi gần 3 thập niên. Chị bắt đầu trở thành nhà văn ăn khách từ năm 2000 với tiểu thuyết Girl’s Diary.

Hiểu trẻ em từ những ngày làm cô giáo tiểu học

Là con gái út của một gia đình công chức, Dương biết ơn cha mẹ khi họ để cho chị tự do phát triển sở thích. “Cha tôi chỉ yêu cầu tôi một điều duy nhất - trở thành một người tốt” - Dương Hồng Anh kể. Chị cho biết cha chị là người rất thích đi ngắm thiên nhiên cảnh sắc theo mùa, nhờ đó chị đã học được cách thưởng thức vẻ đẹp thiên nhiên và đây là nguồn cảm hứng không thay đổi trong các tác phẩm của chị.

18 tuổi, Dương Hồng Anh trở thành một giáo viên tiểu học. Nhưng chị cảm thấy mình đơn độc khi không giống các đồng nghiệp - những người có trách nhiệm nhưng quá nghiêm khắc và luôn chì chiết các lỗi lầm của học sinh. Dương kể, tác phẩm văn học đầu tay của chị được ra đời sau khi chị tiến hành một cuộc điều tra và nhận thấy các cuốn sách giáo khoa của học sinh lớp 2 có rất ít bài mà chúng thực sự thích thú. Chị tin rằng trẻ em nên được hạnh phúc và được giải thoát khỏi áp lực của trường học và cha mẹ. Chị tìm những câu trả lời trong các tác phẩm kinh điển của các nhà giáo dục quốc tế như Vasyl Sukhomlynsky (1918- 1970). Các cuốn sổ ghi chép của chị về vấn đề này cao hơn 1m.

Dương đứng trên bục giảng 7 năm và là biên tập viên của một tạp chí trong 7 năm nữa. Chị cho rằng, các nhà văn viết truyện thiếu nhi nên có nhiều năm trải nghiệm với trẻ em, phải có hiểu biết xã hội sâu sắc và quan trọng nhất là phải có khả năng làm trừu tượng hóa điều cốt yếu của cuộc sống bằng ngôn ngữ đơn giản.

Kéo thiếu nhi ra khỏi màn hình máy tính

Nhà phê bình truyện thiếu nhi Tan Xudong nói, một trong những lý do khiến Dương Hồng Anh đạt thành công lớn là vì chị viết theo nhãn quan của thiếu nhi và truyền tải được những thông điệp sâu sắc. Chị không chỉ đưa độc giả nhỏ tuổi vào những thế giới giàu hình ảnh tưởng tượng mà còn dạy chúng biết xử sự với hạnh phúc và cả nỗi buồn, trao cho chúng những kinh nghiệm để làm vơi đi nỗi khổ đau của tuổi trưởng thành.

Chẳng hạn, Mo Shen Ma trong cuốn truyện Mo’s Mischief là một cậu học sinh tiểu học tinh nghịch. Ma thường mắc lỗi và cậu bé trưởng thành sau mỗi lần sửa lỗi lầm.

“Độc giả thiếu nhi thích Ma vì cậu là một đứa trẻ bình thường giống chúng và các em trưởng thành cùng nhân vật này. Trong thế giới văn học chưa có nhân vật nào giống cậu vì vậy độc giả thích tham gia vào những cuộc phiêu lưu mạo hiểm cùng Ma” - Dương Hồng Anh cho biết.

Dương Hồng Anh khẳng định chị sẽ không bao giờ chạy theo xu hướng theo đuổi lợi nhuận và mô tả hành trình viết văn của mình cần phải cẩn trọng như đi trên lớp băng mỏng. Chị cho biết bình thường chị phải mất 3 tháng mới viết xong phần đầu của một tiểu thuyết.

Nhà xuất bản kiêm nhà phê bình Zheng Zhong nhận định Dương Hồng Anh đã mở ra một kỷ nguyên mới cho văn học thiếu nhi. “Trong thập niên trước, chị chỉ là một nhà văn nội địa phải cạnh tranh với các cây bút quốc tế. Nhưng Dương Hồng Anh đã kéo thiếu nhi trở lại với văn hóa đọc. Các bậc cha mẹ biết ơn chị khi các cuốn sách của Dương đã kéo các em ra khỏi màn hình máy tính”, Zhang nói.
Việt Lâm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm