The Voice tập cuối vòng Đo ván: Hà Linh, Ngọc Trâm, Dương Hoàng Yến thẳng tiến

09/09/2013 06:00 GMT+7 | Truyền hình thực tế

(Thethaovanhoa.vn) - Đêm cuối cùng của vòng Đo ván - The Voice 2013 diễn ra tối qua (8/9) trên VTV3 – Đài THVN, với phần trình diễn của 6 cặp đội.

>>> Chuyên đề: Giọng hát Việt 2013

Có thể nói, đêm thi này được xem là đêm định mệnh của những con “át chủ bài” như: Hà Linh, Dương Hoàng Yến, Lưu Thanh Thanh, Song Tú, Âu Bảo Ngân, Ngọc Trâm… Tuy nhiên, cuối cùng này chỉ có một vài tiết mục thực sự mang lại nhiều dấu ấn và cảm xúc. Với phần biểu diễn xuất sắc, Hà Linh, Ngọc Trâm, Dương Hoàng Yến đã nhận những tấm vé cuối cùng để bước vào vòng liveshow...



Trong tập này, đội HLV Quốc Trung còn lại 2 chiến binh cuối cùng là Thái Châu và Nông Tiến Bắc (ảnh trên). Cả 2 đều chọn dòng nhạc rock sở trường cho ca khúc tự chọn để mở màn đêm diễn. Với Reason - ca khúc nổi tiếng của ban nhạc nhạc rock Hoobastank, Tiến Bắc đã thể hiện được cảm xúc của chính mình. Còn Thái Châu chọn Nhắm mắt do chính mình sáng tác. Với phần trình diễn xuất sắc và tự tin, Thái Châu đã thuyết phục được HLV Quốc Trung để cùng anh đi tiếp.

Đội HLV Mỹ Linh cũng chỉ còn một tấm vé duy nhất cho vòng liveshow. Nếu như Nguyễn Phan Tuấn gây bất ngờ khi lột xác hoàn toàn với ca khúc Chỉ còn lại tình yêu của nhạc sĩ Tiến Minh thì Dương Hoàng Yến vẫn giữ vững phong độ của mình với cách hát đầy điêu luyện và thử sức mình cùng dòng nhạc kén người nghe: Yêu (Nguyễn Duy Hùng).



Dương Hoàng Yến điêu luyện với ca khúc khó mang tên Yêu

Mặc dù, Phan Tuấn có phần trình diễn khiến người nghe đồng cảm, khiến HLV Mỹ Linh phải thẳng thắn thừa nhận: “Tuấn đã làm chị khóc, chị không phải người dễ rơi nước mắt nhưng hôm nay em đã chạm đến trái tim của chị…”. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng, Mỹ Linh vẫn chọn Dương Hoàng Yến đi tiếp vào vòng trong.
 
Tuần này, các thí sinh đội HLV Đàm Vĩnh Hưng đã mang đến cho đêm thi những giọng hát đầy màu sắc. Tiết mục của Đức Thuận và Song Tú làm khán phòng chìm trong các tràng vỗ tay. Đức Thuận chọn một ca khúc đã từng gắn liền với tên tuổi của Sir Elton John - Take me to the pilot. Ca khúc này vừa giúp Đức Thuận khoe được thế mạnh trong chất giọng, vừa khoe được khả năng vũ đạo đẹp mắt. Trong khi đó, bà mẹ đơn thân Song Tú lại thay đổi phong cách với một ca khúc mang âm hưởng dân gian đương đại Khúc hát phiêu ly. Song Tú đã tạo nên một màn biểu diễn khá độc đáo và kịch tính với chất giọng khàn khá đặc biệt.


Song Tú thể hiện ca khúc khó Khúc hát phiêu ly

HLV Quốc Trung nhìn nhận đây là một bài hát khó và phải những ai đã từng có nhiều sự trải nghiệm hoặc đang ẩn chứa những cảm xúc như chính nhân vật trong bài hát thì mới mong thể hiện thành công được.

HLV Đàm Vĩnh Hưng tỏ ra rất xúc động trước phần trình diễn của hai học trò. Anh chia sẻ: "Đức Thuận vừa học, vừa đi làm, vừa tự trang trải tất cả mọi thứ, đó là điều rất đáng quý mà em vẫn giữ được ngọn lửa đam mê ca hát. Em có chất giọng dày, phát sáng, bung chữ đầu tiên ra là đủ đô nặng rồi, anh rất quý em. Với Song Tú, tôi phải dùng những từ ngữ rất nặng nề cô ấy mới chịu nghỉ hát hai ngày, bởi vì Song Tú có một hoàn cảnh… cô ấy phải đi hát hàng đêm bởi vì cô ấy có một đứa con rất nhỏ đang trông chờ sự chăm sóc hàng ngày của cô ấy. Cháu bệnh nặng là một tay Song Tú lo hết nhưng không thể nghỉ hát được. Tôi phải ép lắm, phải lên xin ông chủ thì cô ấy mới nghỉ hát 2 ngày...". Và với hi vọng được đồng hành cùng Song Tú nhiều hơn, Đàm Vĩnh Hưng đã quyết định chọn cô đi vào vòng kế tiếp.



Phần tranh tài của hai thí sinh khác của đội Đàm Vĩnh Hưng là Ngọc Trâm và Nguyễn Quân (ảnh trên) cũng nhận được không ít lời khen ngợi từ khán giả. Ngọc Trâm với giọng hát cao vút trong sáng và đầy cảm xúc đã thể hiện xuất sắc ca khúc Xa của nhạc sĩ Phương Uyên để dành vé đi tiếp vào vòng trong. Cô gái được Mr Đàm gọi là "Hương Tràm 2" này chắc chắn sẽ còn đem đến nhiều bất ngờ.... Trong khi đó, Nguyễn Quân ra về trong tiếc nuối khi có một phần trình diễn không mấy thành công. Anh thể hiện ca khúc Lạc lối còn nhiều phô, chênh, thiếu tự tin…

Với tập 3 vòng Đo ván, HLV Hồng Nhung tiếp tục khó xử khi quyết định người thắng cuộc trong các cặp đấu. Cặp đôi Âu Bảo Ngân và Hoàng Oanh được ghép cặp với nhau vì sự tự tin toát ra từ mỗi người và hai phần thi này đều làm “bừng sáng” sân khấu. Nếu như Hoàng Oanh thể hiện giọng ca đầy mạnh mẽ trong ca khúc Read all about it thì Âu Bảo Ngân lại phô diễn chất giọng Opera truyền cảm đặc biệt  trong Somewhere over the rainbow. Mặc dù khá đắn đo nhưng cuối cùng Hồng Nhung đã quyết định chọn Bảo Ngân là người thắng trong màn knock out này.



Cặp đôi Âu Bảo Ngân và Hoàng Oanh

Tối qua, 2 cô gái đến từ Hà Nội là Phạm Hà Linh và Lưu Thanh Thanh cũng có một đêm thi đáng nhớ. Cả 2 đều được đánh giá là ngang sức ngang tài và dày dạn kinh nghiệm trên sân khấu, lại vừa có kỹ thuật thanh nhạc rất tốt. Phạm Hà Linh vốn được biết đến là một nghệ sĩ đầy bản năng trong phong cách ăn mặc và kĩ thuật trong giọng hát hôm nay xuất hiện trong trang phục thanh lịch hơn. Đêm nằm mơ phố cũng được Hà Linh thể hiện một cách tối giản nhất, vì thế truyền tải được nhiều cảm xúc hơn đến với khán giả.

Hà Linh thể hiện ca khúc Đêm nằm mơ phố truyền cảm

Tiết mục của Phạm Hà Linh được chính HLV Hồng Nhung khen ngợi “Đúng là em đã làm 3 vị HLV ngạc nhiên, mọi người quen với vẻ đẹp khác mà em đã bộc lộ và hôm nay là lần đầu tiên em hé lộ vẻ đẹp bên trong tâm hồn. Bây giờ người ta thấy Phạm Hà Linh là một cô gái Hà Nội chứ không phải là một ca sỹ”.
 
Riêng Lưu Thanh Thanh lại phát huy sở trường của một cô gái thông minh, mạnh mẽ và tự tin bằng ca khúc tiếng Anh Mercy. Với ca khúc này, Lưu Thanh Thanh đã hát một cách đầy sáng tạo theo một lối riêng với một bản lĩnh sân khấu hết sức chuyên nghiệp.

Chính sự đáng yêu này đã làm cho tiết mục của cô khuấy đảo không khí trong trường quay và HLV Đàm Vĩnh Hưng lẫn Mỹ Linh không thể chê được lời nào. Thậm chí, Đàm Vĩnh Hưng còn phải khen Lưu Thanh Thanh có một sự tính toán rất thông minh. Tuy nhiên, cuối cùng HLV Hồng Nhung lại chọn Phạm Hà Linh đi tiếp vì cô cho rằng Phạm Hà Linh đã chạm đến trái tim của mình nhiều hơn Lưu Thanh Thanh.

Như vậy, sau 3 đêm thi vòng Đo ván, các HLV đã tinh chọn ra được những ứng viên nặng ký để hoàn thiện đội hình, chuẩn bị bước vào vòng liveshow cùng nhiều gay cấn và nhiều thử thách từ ngày 15/9.

Các gương mặt sẽ bước vào vòng Liveshow The Voice 2013:

HLV Đàm Vĩnh Hưng: Nguyễn Trần Minh Sang, Vũ Thảo My, Nguyễn Văn Viết, Nguyễn Song Tú, Nguyễn Ngọc Trâm

HLV Quốc Trung: Hoàng Phúc, Hà My, My Hoàn, Khánh Duy, Thái Châu

HLV Hồng Nhung: Hoàng Nhật Minh, Đỗ Thành Nam, Vũ Cát Tường, Âu Bảo Ngân, Hà Linh

HLVMỹ Linh: Thái Quang, Nguyễn Hoàng Tôn, Diễm Hương, Huyền My, Dương Hoàng Yến

AN NHƯ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm