Thư Olympic: Cuộc chiến giữa eo biển Manche

10/08/2012 10:00 GMT+7 | Olympic 2012

(TT&VH) - Lịch sử quan hệ giữa Anh và Pháp là một trong những mối quan hệ đặc biệt nhất ở Châu Âu. Mặc dù là những người hàng xóm gần gũi và chỉ cách nhau eo biển Manche nhưng giữa những người láng giềng vẫn có những hố sâu ngăn cách. Trong lịch sử lâu đời của cả 2 quốc gia ghi dấu đậm nét những cuộc chiến tranh qua eo biển Manche. Nổi tiếng nhất có lẽ là trận chiến Waterloo khi những đội quân của hoàng đế Napoleon đã thua tan tác trước tài cầm quân của công tước Wellington và kết thúc một trang huy hoàng của lịch sử nước Pháp. Khi nhắc về chiến thắng đó, người Anh nào cũng tỏ ra vô cùng phấn khích và tự hào.

Mặc dù ngày nay 2 quốc gia đã trở thành đồng minh trong cả chính trị lẫn kinh tế nhưng sự thực người Anh và Pháp vẫn không mấy ưa nhau. Những sự kiện thể thao trở thành nơi thể hiện lòng tự hào dân tộc sâu sắc và sự kình địch. Người Anh có thể tức giận nếu thua người Ý hay Tây Ban Nha, nhưng thất bại trước người Pháp sẽ làm họ cay đắng hơn rất nhiều. Những trận bóng đá giữa Anh và Pháp ở World Cup hay EURO đều là những trận cầu không khoan nhượng với đầy cảm xúc và căng thẳng.


Chủ tịch UEFA Michel Platini bị ghét ở Anh - Ảnh: Getty

Huyền thoại Michael Platini được yêu thích ở khắp nơi nhưng lại cực kì bị ghét ở Anh, không chỉ bởi mới đây vị chủ tịch UEFA đưa ra luật công bằng tài chính đã gây khó khăn cho những đội bóng nhà giàu của Anh mà đơn giản bởi vì ông là…người Pháp. Ngay cả những cầu thủ người Pháp như Nasri hay Clichy cũng luôn bị “soi” nhiều hơn và bị “ghét” hơn những người khác khi luôn bị gắn cho cái mác là những kẻ “tham tiền”.

Thế vận hội London 2012  đánh dấu sự thành công hơn cả mong đợi của nước chủ nhà khi với vài ngày trong tuần thứ 2 nước Anh đã kịp giành tới hơn 20 huy chương vàng để vươn lên vị trí thứ 3 trong khi trước đó các vận động viên của họ đã không thể giành lấy một huy chương vàng nào trong những ngày đầu. Ngay lập tức người Pháp đã nổ phát súng gây tranh cãi vào người Anh khi cho rằng nước chủ nhà đã “gian lận”.

Những giành chiến thắng liên tiếp trong môn đua xe đạp đã khiến nhiều người Pháp tỏ ra nghi ngờ. Bên kia eo biển Manche, tờ báo thể thao danh tiếng L’Equipe đã đưa ra con số 70% người Pháp được hỏi cho rằng những thành công của nước Anh có được nhờ gian lận. Vị Giám đốc kĩ thuật của liên đoàn đua xe đạp của Pháp còn nói rằng thành tích vượt trội quá xa chỉ sau một thời gian ngắn của những cua-rơ Anh quốc là “không bình thường”. Các cuộc kiểm tra doping là rất gắt gao, vì vậy những bí mật về phương pháp tập luyện cũng như thiết bị đặc biệt trên những chiếc xe đua của đội Anh và những bánh xe được che kín khi thi đấu đang là trung tâm của sự bàn tán.

Người Anh đang rất sung sướng với những tấm huy chương tất nhiên tỏ ra bực tức vì những lời gièm pha. Một nữ sinh viên thể thao đã nói với tôi rằng: "Người Pháp vẫn đang bực tức vì những thất bại của họ. Họ không thể nuốt trôi được việc Paris không giành được quyền đăng cai Olympic lần này và họ còn không thể thắng trong những môn họ nghĩ mình giỏi nhất”. Còn một cựu quân nhân tham gia bảo vệ cho Olympic thì lại tỏ ra hài hước: "Olympic là một cuộc chiến thật sự nhưng lần này những người Pháp đã thua. Người Pháp đã quên mất câu nói của chính họ, c'est la vie (đó mới là cuộc sống)”.

Cuộc khẩu chiến trên báo chí giữa 2 nước chắc chắn sẽ không dừng lại ở đây. Olympic chỉ còn vài ngày nữa sẽ kết thúc và nước Anh đã nắm chắc trong tay vị trí thứ 3. Nước Anh đang ngập tràn trong niềm vui chiến thắng và những chiến thắng ở Olympic với họ càng trở nên ý nghĩa hơn khi một lần nữa họ lại vượt xa đối thủ truyền kiếp của mình.

TƯỜNG ANH (từ Anh)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm