Hậu bốc thăm EURO 2016: Italy chả ngán đội nào, đội nào cũng ngán Italy

14/12/2015 05:46 GMT+7 | Euro 2020

(Thethaovanhoa.vn) - Italy đã cố lọt vào nhóm hạt giống 1 nhưng không được. Italy lọt vào nhóm hạt giống 2 và vào bảng bị xem là “tử thần”: Với Bỉ, Thụy Điển, và Cộng hòa Ireland. Nhưng quan điểm của nhiều chuyên gia bóng đá nước này là “chả sợ đội nào”.

Cựu HLV đội tuyển, ông Cesare Maldini nói: “Trước các giải đấu lớn, chúng ta cứ tự chất vấn bản thân, nhưng Italy chả nên sợ bất cứ đội nào. Đó là một bảng khó, nhưng theo tôi Italy mạnh nhất, minh chứng qua màn trình diễn ở vòng loại”.

“Bỉ và Thụy Điển có thể có vài cá nhân xuất sắc, nhưng tập thể của chúng ta lại đáng giá hơn, lịch sử đã chứng minh”.

“Mỗi kì EURO mỗi khác. Có kì, chúng ta vào đến chung kết dù ban đầu không được xem là ứng viên, trong khi vài lần khác, chúng ta không qua nổi vòng bảng dù đội hình lắm ngôi sao”.

Bốc thăm chia bảng vòng chung kết EURO 2016: Tử thần tránh mặt đại gia

Bốc thăm chia bảng vòng chung kết EURO 2016: Tử thần tránh mặt đại gia

Nhiều người đã lo ngại việc vòng chung kết EURO mở rộng lên 24 đội sẽ khiến giải đấu mất đi tính hấp dẫn. Và quả thật trong lễ bốc thăm diễn ra tại Pháp hôm qua, đã không có “bảng tử thần” như kỳ vọng.

“Diễn biến sẽ phụ thuộc nhiều vào phong độ của cầu thủ, số chấn thương, và cả may mắn. Có rất nhiều bất ngờ ở giải đấu này và hy vọng rằng Italy nằm trong các bất ngờ đó”.

“Tôi nghĩ Conte đã làm rất tốt. Ông ấy tạo ra một đội bóng có bản sắc rõ ràng gồm nhiều tài năng trẻ thú vị. Bây giờ chúng ta không có những nhà vô địch như trong quá khứ nhưng một năm rưỡi qua, Antonio đã xây dựng được một tập thể khó bị đánh bại”.

Trong khi ấy, Antonio Conte vẫn thận trọng như thường lệ: “Sẽ ngu ngốc nếu Italy đặt ra mục tiêu quá xa vời. Khi tôi đến Juventus, họ bảo Milan, Inter, Napoli sẽ giành Scudetto nhưng chúng tôi hủy diệt tất cả”, anh nói.

“Quan trọng là tất cả phải làm việc chăm chỉ nhất có thể… Tôi đã từng là cầu thủ, tôi đã dự World Cup và EURO, vì thế tôi biết đó là giải đấu dài và khó khăn, bạn phải đá 7 trận trong 1 tháng. Bạn phải sẵn sàng về mặt chiến thuật và chạy nhiều hơn các đối thủ. Bạn không thể thành công bằng cách ngẩng đầu lên trời cầu xin, mà phải bằng lao động”.

Italy bắt đầu chiến dịch EURO bằng trận gặp Bỉ ngày 13/6 rồi sau đó gặp Thụy Điển ngày 17/6 và cuối cùng gặp Ireland ngày 22/6.

“Một bảng đấu thú vị”, Conte nói. “Bỉ là ứng viên vô địch, có những cầu thủ đẳng cấp cao. Họ đã thắng chúng tôi trong trận giao hữu tháng trước nhưng đó là một tai nạn hơn là họ vượt trội. Thụy Điển đá dựa vào sức mạnh, khả năng tổ chức chiến thuật 4-4-2 và sự sáng tạo của Ibrahimovic. Ibra bây giờ mạnh mẽ hơn nhiều ngày trước vì anh ấy không phải di chuyển rộng nữa, anh ấy đá gần vòng cấm hơn nơi có thể phát huy sức mạnh hủy diệt. Tôi rất muốn làm việc với anh ấy”.

“Sau cùng, Ireland, như các đội Anglo-Saxon khác, chơi hệ thống 4-4-2 với sự mạnh bạo. Nhưng chả đội nào thích gặp Italy hết, chúng tôi là đội bóng có tổ chức và có thể tiến bộ thêm”.

EURO 2016 có 24 đội tham dự, chia làm 6 bảng. Hai đội dẫn đầu mỗi bảng và 4 đội thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ lọt vào vòng 1/8.

HĐ (tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm