Thu Minh - Anh Khoa: “cà phê sữa đá”

28/11/2011 10:15 GMT+7 | Âm nhạc

(TT&VH) - Khác hẳn hình ảnh “sexy”, Thu Minh xuất hiện trên sân khấu Không gian âm nhạc số 8 với chủ đề Xin mặt trời ngủ yên (diễn ra tối 26-27/11 vừa qua tại Hà Nội) bằng những ca khúc trữ tình đằm thắm, còn Phạm Anh Khoa trở lại trong diện mạo của những ngày dự thi Sao Mai - Điểm hẹn với bộ complet đen và đàn guitar đeo chéo ngực.

Phải thú thực một điều rằng, trước khi chương trình Không gian âm nhạc số 8 này diễn ra, ấn tượng trong tôi về Thu Minh không đẹp cho lắm. Vốn không phải là thính giả của dòng nhạc dance đầy ắp những âm thanh điện tử, lại thêm phần ác cảm với những scandal mà ca sĩ nhạc Việt thường lạm dụng để đánh bóng tên tuổi (và cũng một vài lần ở đâu đó trên các trang báo mạng, tôi đọc lướt qua những cái tít như “Thu Minh hát sung đến... lộ ngực!”), thế nên tôi đến với Xin mặt trời ngủ yên, mang theo nhiều sự hoài nghi.

Nỗi hoài nghi đó lớn lên còn bởi cái tên đi cùng Thu Minh trong chương trình lần này. Bởi, như đã một lần chứng kiến trong liveshow Đốt lên thành lửa, có thể thấy khán phòng Ngụy Như Kon Tum không phải là nơi thích hợp cho những người hát rock như Phạm Anh Khoa.

Thu Minh: Không chỉ “sexy” và “quậy” tung sân khấu

Thế rồi, những hoài nghi và ác cảm đó cứ dần dần tan biến đi theo từng nhịp thời gian tôi ngồi trong thính phòng. Ngập tràn trong tôi là sự xúc động trước những sắc màu âm thanh đẹp đẽ mà ban nhạc mang lại, là sự khâm phục dành cho sức sáng tạo của những người dàn dựng chương trình, và nhất là bởi giọng ca của hai con người đang cất lên trước mắt: Thu Minh và Phạm Anh Khoa.

Thu Minh và Anh Khoa song ca Thời hoa đỏ.

Tôi không thể nào tin nổi, con người đang khoác trên mình chiếc váy đầy gợi cảm đó lại có thể là một nữ ca sĩ luôn “quậy” tung sân khấu bằng những bản nhạc dance sôi động. Thu Minh đến với Không gian âm nhạc hoàn toàn bằng những ca khúc trữ tình đằm thắm, làm rung động người nghe. Bắt đầu bằng một ca khúc nhạc trẻ đã gắn liền với tên tuổi cô từ những ngày đầu (Ánh sáng đời tôi), Thu Minh nhanh chóng chuyển qua dòng nhạc xưa với Giọt mưa thu của cố nhạc sĩ Đặng Thế Phong. Sau những tràng vỗ tay vang dội của khán giả bên dưới, nữ ca sĩ thổ lộ: cô lựa chọn bài hát này vì muốn “nịnh” các cô các bác, để mọi người thôi không nghĩ rằng Thu Minh chỉ biết ăn vận sexy và quậy trên sân khấu. Chương trình tiếp tục với Bóng cây Kơ Nia - bài hát đã đưa Thu Minh đến với giải nhất cuộc thi Tiếng hát truyền hình TP. HCM năm cô 16 tuổi, trước khi Anh Khoa xuất hiện và góp giọng cùng cô trong ca khúc Thời hoa đỏ.

Và đó là lúc mà những hoài nghi cuối cùng trong tôi bị xóa bỏ. Hai giọng ca như hai thái cực của mặt trời đó hòa quyện vào nhau đầy quyến rũ. Hệ thống âm thanh được “set up” cực chuẩn, và ban nhạc chơi một trong những đêm nhạc hay nhất từ trước đến giờ (Anh Khoa là một rocker - những nghệ sĩ không thể “sống” trên sân khấu nếu thiếu ban nhạc, và xuyên suốt chương trình, anh đã không ngừng bày tỏ sự cảm ơn tới những người đứng sau lưng anh bằng cả lời nói và hành động).

Anh Khoa lấy lại hình ảnh “Quý ông hát rock”

Khán thính giả được gặp lại Anh Khoa trong diện mạo của những ngày dự thi Sao Mai - Điểm hẹn với bộ complet đen và đàn guitar đeo chéo ngực. Bởi như anh tâm sự, đây là lần đầu tiên kể từ khi bước vào con đường ca hát chuyên nghiệp, anh mới có dịp trở lại Hà Nội, trở lại với nơi đã từng ưu ái đặt cho anh cái tên “Quý ông hát rock”, nên muốn trở lại với hình ảnh mình của thuở ban đầu.

Và có lẽ cũng bởi tính chất đặc biệt của lần đầu tiên trở về Hà Nội đó, của lần đầu tiên đứng trên một sân khấu lạ lùng với tính cách rock của anh như Không gian âm nhạc, Anh Khoa đã thực sự khiến người nghe ngỡ ngàng khi hát những ca khúc như Em ơi, Hà Nội phố, Thương một người, hay Xin mặt trời ngủ yên.

Bản thân nam ca sĩ cũng không ngần ngại bày tỏ niềm vui sướng khi thể hiện được thành công những ca khúc đã trở thành kinh điển này. Bên cạnh đó, Anh Khoa cũng không quên “hâm nóng” sân khấu bằng những bản nhạc rock do anh tự sáng tác (Bồ công anh, Why?), trước khi cùng Thu Minh song ca bản ballad nổi tiếng Beauty and The Beast, rồi nhường lại sân khấu cho cô với ca khúc đã nâng Whitney Houston lên thành diva một thời - I will always love you, và chùm ca khúc được phối theo phong cách acoustic đầy ngẫu hứng mà cô thể hiện cùng guitarist Thanh Phương và tay trống Hùng Cường.

Những người tổ chức Không gian âm nhạc đã ví von sự kết hợp giữa Thu Minh và Phạm Anh Khoa giống như là một ly cà phê sữa đá. Trong suốt ba tiếng đồng hồ ngồi “chết lặng” giữa khán phòng, tôi đã luôn tự nhủ mình nhận được quá nhiều từ đêm diễn này. Đó là sự hoàn hảo của ban nhạc. Là trí óc sáng tạo ngoài sức tưởng tượng của những người tổ chức chương trình. Và trên tất cả, đó là “ly cà phê sữa đá” ngon tuyệt đã hoàn toàn chiếm trọn cảm tình của tôi...

Bài và ảnh: Minh Đức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm