World Cup 2010

Dunga trải lòng sau "sự cố"

25/06/2010 16:13 GMT+7 Google News
(TT&VH Online)- Trước cuộc chạm trán với Bồ Đào Nha tối 25/6, HLV Dunga đã có những phút trải lòng về những cử chỉ không đúng mực cũng như về đời sống riêng tư của mình.

Theo tờ Telegraph (Anh), thuyền trưởng của Brazil đã chính thức lên tiếng xin lỗi người hâm mộ bởi những phát ngôn không hay sao trận đấu với Bờ Biển Ngà và bày tỏ sự kính trọng, ngưỡng mộ đến bố ông, người đang bị chứng Alzheimer, vì ông đã dạy bảo cho vị huấn luyện viên này tầm quan trọng của từ xin lỗi.

Trong dịp World Cup này, Dunga đã có mối quan hệ không mấy tốt đẹp với giới truyền thông quê nhà khi có hành động "căng thẳng" với một phóng viên của đài truyền hình Globo (Brazil) trong một buổi họp báo. Giới truyền thông Brazil vốn đã không lấy làm vui vẻ với chính sách không cởi mở với báo giới tại khu huấn luyện của đội nhà tại Nam Phi nên ngay sau cuộc họp báo nói trên, một số phóng viên đã gửi tới Ban tổ chức World Cup 2010 lời phàn nàn về những phát ngôn của nhà cầm quân trẻ này.

HLV Dunga đã có những phút trải lòng- Ảnh Getty
Tôi muốn xin lỗi những fan hâm mộ Brazil vì thái độ và và cách hành xử của mình. Những người luôn ủng hộ cho Brazil thì không có gì với những vấn đề cá nhân của tôi và như một người Brazil, tôi chỉ muốn làm việc và làm tốt trách nhiệm của mình với đội tuyển quốc gia”, Telegraph đã trích lời thuyền trưởng của các vũ công Samba.

Về các bậc sinh thành ra mình, Dunga đã bày tỏ: “Với tôi, đây là cơ hội để cho bố mình thấy được tất cả những gì mà ông đã dạy cho tôi. Tôi đã học được rằng đàn ông phải ra dáng đàn ông, bạn phải có tính tốt, có sự gắn kết, có phẩm giá, sự minh bạch và bạn phải biết rằng khi nào thì nên nói lời xin lỗi và để mọi thứ vào khuôn phép của nó. Mẹ tôi, người đã chịu đựng rất nhiều bởi căn bệnh của bố, đã dạy tôi đừng bao giờ rời bỏ giữa chừng một việc gì. Bà ấy dạy tôi rằng chúng tôi có tình yêu Tổ quốc, chúng tôi phải là những người yêu nước, thậm chí cả khi một số người không thích điều đó.”

Trận đấu giữa Brazil và Bồ Đào Nha là trận đấu được quan tâm nhất không chỉ bởi thành tích trên sân cỏ của cả hai đội mà còn về mặt văn hóa, lịch sử. Brazil đã từng là thuộc địa của Bồ Đào Nha trong gần 3 thế kỉ cho đến khi giành độc lập vào năm 1822 và trận cầu tối nay chính là dịp để cả hai đội thể hiện mình ở cuộc đua tại World Cup 2010.

Cẩm Oanh (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm