Amy Winehouse chết vì "ma men"

28/10/2011 09:56 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Amy Winehouse đã uống rượu say đến chết chỉ vài giờ sau khi nói với bác sĩ điều trị riêng - Christina Romete - rằng “tôi không muốn chết vì còn nhiều thứ muốn mà chưa đạt được”. Sau đó, người vệ sĩ tìm thấy cô chết trên giường ngủ tại nhà riêng ở London hôm 23/7.

Hơn 3 tháng sau khi Winehouse qua đời, nguyên nhân cái chết của cô giờ mới được xác định. Các nhà điều tra ở London tuyên bố, cô chết do uống rượu liên tục và quá nhiều sau một thời gian cai rượu. Cảnh sát đã tìm thấy 3 vỏ chai rượu vodka trong phòng ngủ của cô, 2 chai lớn và 1 chai nhỏ. Lượng cồn trong máu cô là 416mg, lớn gấp 5 lần giới hạn cho phép (80 mg).

Bác sĩ Romete cho biết, Winehouse đã rất nỗ lực để đánh bại chứng nghiện rượu và gần như trong cả tháng 7 cô đã không động đến một giọt rượu nào trước khi lại đầu hàng “con ma men”.

Winehouse được khuyên nên điều trị tâm lý để đương đầu với những con “ma quỷ” trong người, nhưng cô luôn phản đối và làm mọi việc theo cách của mình, kể cả việc điều trị”.

Những giây phút cuối đời

Mô tả lần cuối cùng gặp Winehouse, vào khoảng 7 giờ tối của ngày định mệnh (23/7), Romete nói: “Winehouse rất điềm tĩnh, hơi ngà ngà say nhưng nói năng vẫn mạch lạc. Cô nói không muốn chết và còn bàn cả đến kế hoạch sinh nhật mình vào tháng 9”.

Còn Andrew Morris, vệ sĩ của Winehouse, nói anh vừa trở lại nhà cô 3 ngày trước khi cô qua đời. Anh biết Winehouse đã uống rượu trở lại. 2 ngày sau đó, Winehouse uống có chừng mực hơn và không định uống để say”.

Theo Morris, Winehouse có “những kế hoạch lớn vào cuối tuần”. Đêm thứ Sáu, anh còn nghe thấy cô “cười, nghe nhạc và xem TV” trong phòng. Morris nói chuyện với cô lần cuối cùng vào khoảng 2 giờ sáng thứ Bảy. Khoảng 10 giờ sáng, anh kiểm tra thì thấy Winehouse nằm trên giường. “Tôi không cố nói chuyện với cô. Tôi gọi cô ấy, gõ cửa, mở cửa và thấy cô ấy nằm trên giường. Tôi nghĩ Winehouse đang ngủ vì cô ấy thường xuyên dậy muộn. Khoảng 3 giờ chiều, tôi kiểm tra lại, thấy cô ấy vẫn nằm trên giường trong tư thế cũ. Tôi thấy lo. Tôi đến bên Winehouse xem cô ấy có ổn không thì nhận ra cô không còn thở nữa, mạch cũng không còn. Tôi liền gọi cấp cứu”.

Nhà nghiên cứu bệnh học, giáo sư Suhail Baithun, cho biết người ta bắt đầu mất kiểm soát hành vi khi có khoảng 200 mg cồn trong máu. “Khi lượng cồn lên tới 350 mg thì rất dễ tử vong”.

Tái xuất không thành công

Như vậy, Winehouse đã được liệt vào danh sách các nhân vật danh tiếng bỏ mạng vì “ma men”, trong đó có nghệ sĩ jazz nổi tiếng Billie Holiday, ca sĩ chính của ban nhạc AC/DC - Bon Scott, huyền thoại điện ảnh Richard Burton, các nhà văn Dylan Thomas và Jack Kerouac, và nhà tiên phong dòng nhạc country Hank Williams.

Album tạo bước đột phá của Winehouse - Back to Black (2006) đã đem về cho cô 5 giải Grammy và cho tới nay là CD bán chạy nhất ở Anh trong thế kỷ 21. Mặc dù được nhiều người ngưỡng mộ với giọng ca và phong cách độc đáo, song tài năng của cô lại thường bị lu mờ bởi hành vi lập dị và các mối quan hệ tiêu cực. Winehouse đã tự đưa cuộc đời đầy scandal và những “thói xấu” của mình vào âm nhạc, chẳng hạn cô đã viết về việc từ chối vào trại cai nghiện của mình trong ca khúc ăn khách Rehab.

Winehouse từng suýt chết hồi tháng 8/2007 do sử dụng ma túy quá liều, nhưng đã được điều trị kịp thời. Sau đó, người ta thường bắt gặp những bức ảnh của cô trong tình trạng say xỉn, thân hình gầy gò tàn tạ sau khi đã “say sưa” trong các quán rượu ở London.

Hồi tháng 6, Winehouse đã buộc phải hủy bỏ chuyến lưu diễn châu Âu sau khi bị khán giả la ó vì lên sân khấu trong bộ dạng say xỉn, hát líu ríu ngay trong buổi diễn đầu tiên ở Belgrade, thủ đô Serbia. 3 ngày trước khi qua đời, cô đã đứng chung sân khấu ở The Roundhouse, Camden, với cô con gái đỡ đầu - Dionne Bromfield. Đó là lần cuối cùng cô xuất hiện trước công chúng.

Việt Lâm (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm