(TT&VH Online) - Đó là thừa nhận của rất nhiều cổ động viên Việt Nam sau khi xem trận tranh huy chương vàng môn cầu mây đồng đội nữ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. Xét về cơ bản, chúng ta đã thua cả dưới sân đấu lẫn trên khán đài.
Đến chậm 15 phút sau khi trận đấu bắt đầu, Hội cổ động viên Quốc gia Việt Nam vẫn kịp làm nóng sàn đấu khi phủ đỏ quanh sân màu cờ và tiếng reo hò. Đội cổ động viên Thái Lan gần như lép về khi "bị" chiếm mất khu vực bao sân và 1 nửa khán đài đối diện. Tuy nhiên, lực lượng an ninh đã nhanh chóng tách cổ động viên 2 bên sang 2 khu vực khác nhau và từ đó, sự chuyên nghiệp đã được thể hiện rõ.

Đội CĐV Thái Lan
Phía đối diện, các cổ động viên Việt Nam áp đảo về số lượng, đa dạng về hình thức cổ vũ, rực chói sắc áo đỏ sao vàng. Nhưng tất cả đều cổ vũ theo kiểu mạnh ai nấy làm. Mạnh béo, Tuấn béo, Tuấn trâu vàng và các tay trống, phèng cứ thế làm việc hết công suất bất chấp trận đấu đang ở thời điểm nào. Ngay cả khi các tuyển thủ cần sự tập trung để phát bóng, các tay trống, phèng vẫn cứ đều đều gõ, đập dù cổ động viên đang nín lặng dõi theo đường bóng. NSƯT Đức Trung, Hội trưởng hội cổ động viên sau vài lần ra hiệu cũng mệt mỏi, đăm chiêu theo dõi đội bóng và cả dõi theo đội cổ động của Thái Lan.
Anh Thắng, hướng dẫn viên Công ty du lịch Tầm nhìn mới cho rằng, các cổ động viên dường như đã mất sức khá nhiều sau 1 chặng đường dài 24 tiếng từ Việt Nam sang Lào. “Chúng tôi đã có một chuyến đi dài. Đầu tiên là từ Hà Nội ghé Nghệ An tuyên thệ trước tượng đài Bác. Tiếp đó là thăm ngã ba Đồng Lộc. Sau đó mới nhập cảnh vào Lào và đi xuyên đêm tới Vientiane. Hôm cổ vũ cho bóng đá nam giữa trưa nắng cũng đã khiến một vài người ốm. Hơn nữa, đoàn cổ động viên lần này cũng có rất nhiều thành viên là các cụ thuộc nhiều đoàn khác nhau nên sức lực của họ cũng có hạn, không theo được yêu cầu chung. Với việc các cổ động viên Việt Nam đang ầm ầm kéo sang Vientiane, hi vọng hội sẽ bổ sung đủ lượng người “ khuấy động” cần thiết để chúng ta có được đội hình đẹp hơn”.

Đội CĐV Việt Nam và các tuyển thủ "việc ai nấy làm"
Dưới sân, các cô gái Việt Nam cũng không làm được điều gì khả quan hơn. Vẫn biết tuyển Thái Lan hơn hẳn Việt Nam trong bộ môn cầu mây nhưng cách mà chúng ta thua có gì đó thật yếu đuối. Hiệp 1, những pha phát bóng hỏng, dứt điểm ra ngoài khiến các tuyển thủ nữ thua chóng vánh. Sự vùng lên trong hiệp 2 của các tuyển thủ nữ Việt Nam khiến người hâm mộ nuôi chút hi vọng nhưng cũng chỉ là hi vọng nhỏ nhoi khi mà đối thủ Thái Lan luôn bám sát về tỉ số. Nhưng tất cả đã đổ sập trong hiệp 3. Set 1, Việt Nam giằng co nhưng vẫn để thua với tỉ số cách biệt 21-10. Set 2, tuyển Việt Nam buông xuôi và để Thái Lan băng băng cán đích khi thắng tới 21-4. Điểm số đã nói lên tất cả.
Tan trận, các tuyển thủ Thái Lan chia vui và cảm ơn người hâm mộ. Đó là hành động quen thuộc của họ bất kể thắng hay thua. Còn các tuyển thủ Việt Nam lặng lẽ dọn đồ. Cổ động viên cũng gấp rút ra khỏi nhà thi đấu Itecc hướng về các tuyển thủ bóng chuyền nam chuẩn bị thi đấu tại Khu liên hợp thể thao. Họ có cuộc đối đầu với Indonesia. Và mọi thứ tiếp tục diễn lại theo kịch bản cũ - Tuyển thủ thi đấu cứ thi đấu, cổ động viên cổ vũ cứ cổ vũ. Kết quả trận đấu 3-0 nghiêng về đội bạn.
Trên đường về, một cổ động viên cho rằng, chúng ta cần xem và tổ chức lại cách cổ vũ cũng như phải biết kết nối giữa vận động viên và người hâm mộ. Không thể "việc ai nấy làm" như thế này mãi được.
Đến chậm 15 phút sau khi trận đấu bắt đầu, Hội cổ động viên Quốc gia Việt Nam vẫn kịp làm nóng sàn đấu khi phủ đỏ quanh sân màu cờ và tiếng reo hò. Đội cổ động viên Thái Lan gần như lép về khi "bị" chiếm mất khu vực bao sân và 1 nửa khán đài đối diện. Tuy nhiên, lực lượng an ninh đã nhanh chóng tách cổ động viên 2 bên sang 2 khu vực khác nhau và từ đó, sự chuyên nghiệp đã được thể hiện rõ.

Đội CĐV Thái Lan
Đội cổ động viên Thái Lan như thường lệ vẫn là 1 dàn nhạc và 1 nhạc trưởng với trang phục truyền thống. Các cổ động viên khác ngoài múa còn có nhiệm vụ hò hét. Nhưng tất cả đều hướng về nhạc trưởng. Anh chàng nhạc trưởng này vẫy tay tức là tất cả đồng thanh hô Thái Lan. Khi anh chỉ về hướng dàn nhạc tức là tất cả múa và reo hò theo điệu nhạc. Khi anh ta nắm tay lại, tất cả im lặng. Tất cả đều hướng đến từng tình tiết của trận đấu. Họ biết dừng khi đội nhà chuẩn bị phát bóng, đồng thanh reo hò khi đội nhà ghi bàn và đánh nhạc, múa hát khi trận đấu tạm dừng. Đó thực sự là chuyên nghiệp.
Phía đối diện, các cổ động viên Việt Nam áp đảo về số lượng, đa dạng về hình thức cổ vũ, rực chói sắc áo đỏ sao vàng. Nhưng tất cả đều cổ vũ theo kiểu mạnh ai nấy làm. Mạnh béo, Tuấn béo, Tuấn trâu vàng và các tay trống, phèng cứ thế làm việc hết công suất bất chấp trận đấu đang ở thời điểm nào. Ngay cả khi các tuyển thủ cần sự tập trung để phát bóng, các tay trống, phèng vẫn cứ đều đều gõ, đập dù cổ động viên đang nín lặng dõi theo đường bóng. NSƯT Đức Trung, Hội trưởng hội cổ động viên sau vài lần ra hiệu cũng mệt mỏi, đăm chiêu theo dõi đội bóng và cả dõi theo đội cổ động của Thái Lan.
Anh Thắng, hướng dẫn viên Công ty du lịch Tầm nhìn mới cho rằng, các cổ động viên dường như đã mất sức khá nhiều sau 1 chặng đường dài 24 tiếng từ Việt Nam sang Lào. “Chúng tôi đã có một chuyến đi dài. Đầu tiên là từ Hà Nội ghé Nghệ An tuyên thệ trước tượng đài Bác. Tiếp đó là thăm ngã ba Đồng Lộc. Sau đó mới nhập cảnh vào Lào và đi xuyên đêm tới Vientiane. Hôm cổ vũ cho bóng đá nam giữa trưa nắng cũng đã khiến một vài người ốm. Hơn nữa, đoàn cổ động viên lần này cũng có rất nhiều thành viên là các cụ thuộc nhiều đoàn khác nhau nên sức lực của họ cũng có hạn, không theo được yêu cầu chung. Với việc các cổ động viên Việt Nam đang ầm ầm kéo sang Vientiane, hi vọng hội sẽ bổ sung đủ lượng người “ khuấy động” cần thiết để chúng ta có được đội hình đẹp hơn”.

Đội CĐV Việt Nam và các tuyển thủ "việc ai nấy làm"
Tan trận, các tuyển thủ Thái Lan chia vui và cảm ơn người hâm mộ. Đó là hành động quen thuộc của họ bất kể thắng hay thua. Còn các tuyển thủ Việt Nam lặng lẽ dọn đồ. Cổ động viên cũng gấp rút ra khỏi nhà thi đấu Itecc hướng về các tuyển thủ bóng chuyền nam chuẩn bị thi đấu tại Khu liên hợp thể thao. Họ có cuộc đối đầu với Indonesia. Và mọi thứ tiếp tục diễn lại theo kịch bản cũ - Tuyển thủ thi đấu cứ thi đấu, cổ động viên cổ vũ cứ cổ vũ. Kết quả trận đấu 3-0 nghiêng về đội bạn.
Trên đường về, một cổ động viên cho rằng, chúng ta cần xem và tổ chức lại cách cổ vũ cũng như phải biết kết nối giữa vận động viên và người hâm mộ. Không thể "việc ai nấy làm" như thế này mãi được.
M.T (Từ Vientiane)