Pellegrini muốn Malaga giữ đôi chân trên mặt đất

14/03/2013 13:22 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Manuel Pellegrini, huấn luyện viên Malaga, đã giúp đội bóng xứ Andalucia có một cuộc lội ngược dòng ấn tượng trước Porto để có tấm vé vào tứ kết Champions League.

Hài lòng là cảm giác mà Pellegrini đang có. Nhưng ông vẫn tỏ ra thận trọng và muốn đội bóng của mình cần phải duy trì được sự tập trung cho những thách thức phía trước.

“Không khí hôm nay thật tuyệt vời. Các cổ động viên xứng đáng với chiến thắng này. Chúng tôi đã chiến thắng một đội bóng mạnh do chúng tôi đã thi đấu một cách thông minh. Chúng tôi chơi có phần chùn chân trong 25 phút đầu tuy nhiên Porto cũng không có một cơ hội rõ ràng nào.

Các cầu thủ Malaga đã giữ được một trái tim nóng và một cái đầu lạnh. Bàn thắng của Isco đã khiến chúng tôi điềm tĩnh lại và từ đó chúng tôi đã chơi tốt hơn. Chúng tôi đã có một trận đấu hoàn thiện. Giờ đây Malaga đang nằm trong 8 đội mạnh nhất Châu Âu và chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu để tiến vào bán kết.

Đây quả là một năm đặc biệt và bạn phải công nhận những gì Malaga đã làm được trong cả mặt trận trong nước lẫn quốc tế. Về kết quả bốc thăm, sẽ tốt hơn nếu không đụng độ đội bóng nào ở Tây Ban Nha và tôi tin rằng Malaga sẽ có cơ hội rõ nét hơn nếu điều đó xảy ra.”

                                 

Malaga và Porto đã có một trận đấu căng thẳng. Ảnh: Getty

Trong khi đo, ông Vitor Pereira, huấn luyện viên Porto, lại đưa ra những bào chữa cho thất bại của đội bóng:

“Thẻ đỏ của Defour và chấn thương của Moutinho đã ảnh hưởng đến trận đấu này. Malaga chơi rất dữ dội, đặc biệt là thời điểm giữa hiệp 1 trước các cổ động viên của họ, những thẻ vàng Porto phải nhận đã cản trở đội bóng. Moutinho đã cảm thấy không ổn và rồi họ ghi bàn ngay khi kết thúc hiệp 1. Hiệp 2 thì bắt đầu với thẻ đỏ của Defour và trận đấu đã trở nên khó khăn hơn.

Chúng tôi đã cố chống đỡ kể cả với 10 người nhằm kiểm soát trận đấu, nhưng rồi họ ghi bàn thắng thứ 2 từ một pha đá phạt. Mỗi tình huống trong trận đấu này đều khiến chúng tôi gặp khó khăn. James Rodriguez và Atsu vào sân với mục đích lật ngược thế trận, chúng tôi đã có nhiều bóng hơn và quyền chủ động, nhưng không thể thay đổi được gì. Chúng tôi cảm thấy buồn khi phải rời cuộc chơi và chúng tôi cũng hiểu các cổ động viên cảm thấy thất vọng vì điều này.”

Tô Tùng


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm