(Thethaovanhoa.vn) - Aftab Aslam đã dính điểm thấp 2 lần trong lớp học tiếng Anh của cậu ở trường Cao đẳng Cộng đồng Georgia Gwinnett tại tiểu bang Georgia của Mỹ. Sợ bị la mắng, cậu sinh viên 19 tuổi này đã tự dựng chuyện bị bắt cóc để sau khi "trốn thoát" thành công, cậu có thể nói thật việc bị điểm kém mà không bị trừng phạt.

Ngày 24/4 vừa qua, Aslam đã mua một chiếc điện thoại từ cửa hàng Target và nhắn tin cho cha mẹ, giả dạng kẻ bắt cóc. Đoạn tin nhắn nói rằng cậu sẽ bị giết nếu cha mẹ gọi cho cảnh sát. Tuy nhiên cha mẹ của Aslam vẫn báo với cảnh sát và Cục điều tra Liên bang Mỹ lập tức được thông báo về sự việc. Họ đã mở một cuộc điều tra khẩn về vụ việc, nhưng đã không thể xác định được vị trí của kẻ bắt cóc cũng như nạn nhân.
Aslam được cho là đã sống trong một ngôi lều suốt 8 ngày trời trong khuôn khổ màn diễn này. Cậu ta chỉ trở về nhà vì trời trở lạnh và nói với cha mẹ biết rằng mình đã bị giam cầm, đánh thuốc, trước khi thú nhận sự thực vài ngày sau đó. Ngay lập tức Aslam đã bị khởi tố với các tội danh khai báo gian dối, thay đổi chứng cứ phạm tội và đe dọa khủng bố.
V.L
Thể thao & Văn hóa