Tiếng nói CĐV Chelsea: Vì Chelsea đã tôn trọng Barcelona

19/04/2012 20:26 GMT+7 | Chelsea

(TT&VH Online)- Chiến thẳng quả cảm của Chelsea trên sân nhà trước nhà ĐKVĐ Châu Âu Barcelona đã tạo tiền đề cho các cổ động viên của họ có quyền tin vào một trận chung kết thứ hai dưới sự chỉ đạo của HLV tạm quyền Roberto Di Matteo.

*Bạn có thể bày tỏ quan điểm trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa

Vẫn còn đó những hảo thủ của trận cầu định mệnh ba năm trước. Nhưng giờ đây, Chelsea của những Terry, Lampard, Ashley Cole, Drogba, Peter Cech v.v.. giờ đã bước sang tuổi băm. Không còn phong độ ổn định hay đỉnh cao như trước. Hoặc cũng có thể nói, mùa giải này là mùa giải cuối cùng mà họ chơi cùng nhau, khi hè này Abramovich sẽ quyết tâm thanh lý những trụ cột trên nhằm mang về những nhân tố mới hứa hẹn sẽ làm sôi động thị trường chuyển nhượng.

Chính vì vậy, Chelsea biết mình không đủ sức để có thể chơi đôi công với Barcelona như trận bán kết lượt về năm nào. Họ biết rằng Barcelona giờ đây đã mạnh hơn thời điểm đó rất nhiều lần và đang được mệnh danh là một trong những đội bóng xuất sắc nhất trong lịch sử bóng đá thế giới. Họ biết tấn công trong lúc này không phải là một kế sách khôn ngoan. Có thể nói, Chelsea đã tôn trọng Barcelona. Nhưng hơn hết, trong tất cả, người Barcelona lên tiếng “chê trách” rằng  Chelsea đã thủ động trong tấn công mà quên mất rằng, tám năm về trước, Mourinho đã dựng xây nên cho Chelsea một lối đá thực dụng nhưng rất khoa học này. Một thương hiệu của Chelsea thời điểm đó.



Chelsea có chiến thắng quả cảm trước Barca- Ảnh Getty

Bàn thắng có thể đến bất cứ lúc nào với chỉ một pha phản công nhanh từ một đường chuyền dài vượt tuyến. Hoặc một chút bất cẩn, sơ ý của đối thủ. Và ngày hôm nay, Barcelona đã phải trả giá bằng chính bản sắc của Chelsea ngày nào, cái ngày mà Tiqui-taca của Johan Cruyff còn chưa được Barcelona của Pep Guardiola “biến hóa” thành “vô đối” như ngày hôm nay.

Từ một đường chuyền của Lampard (sau khi anh lấy được bóng từ chân của Messi) cho Ramires từ giữa sân, anh chạy băng băng như vũ bão đến khung thành của Victor Valdes và căng ngang cho Drogba đệm bóng cận thành ghi bàn thắng quyết định. Khoa học, kỷ luật, tinh tế, khôn ngoan và đẳng cấp là những mỹ từ mà ta có thể nói về Chelsea lúc này. Chelsea có thể may mắn. Nhưng Barcelona cũng không thể bấu víu hay đổ thừa rằng họ kém may mắn, vì ngoài những lần sửa bóng hay dứt điểm chạm cột và xà ngang ra, họ đã không cụ thể hóa được những cơ hội trong những lần tấn công khác, do vẫn còn đó trong khung gỗ một Cech quá xuất sắc.

Ai cũng biết vẫn còn đó 90’ của trận lượt về ở Nou Camp. Nhưng giờ đây, những CĐV yêu quý Chelsea có quyền hy vọng vào một kịch bản có lợi cho họ, khi chỉ cần một bàn thắng trên sân đối phương nữa thôi, sẽ khiến cho Barcelona phải vất vả nếu muốn tiếp tục chinh phục lời nguyền Champions League. Còn trước mắt, những cổ động viên trung lập cũng như giới mộ điệu, hãy hướng mắt về derby thành London và Siêu kinh điển – El Clásico sau không đầy 48 giờ nữa.

Trần Nghị Hoàng

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của độc giả. Bạn đọc có thể phản hồi ngay trong mục comment dưới đây, hoặc gửi ý kiến, bài vở về địa chỉ hòm thư điện tử quocte.ttvhonline@gmail.com.



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm