Vụ Ronaldo: Nô lệ và vô chính phủ

11/07/2008 11:20 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online) - Hễ Blatter lên tiếng, tranh cãi lập tức xuất hiện. Lần này không phải ngoại lệ khi ông tỏ rõ quan điểm rằng "Ronaldo là nô lệ của M.U. Cần phải để anh ta ra đi". Và như thường lệ, ông hứng chịu đòn phản công bão tố.

Trong một cuộc phỏng vấn sáng thứ Sau, Chủ tịch Blatter đã công kích M.U vì khăng khăng giữ chân Ronaldo: "Một điều cực kỳ quan trọng là chúng ta cần phải bảo vệ cầu thủ. Nếu cầu thủ muốn chơi bóng ở đội bóng khác, nên tìm ra giải pháp để anh ta ra đi. Nếu anh ta ở lại mà không cảm thấy thoải mái, điều đó sẽ ảnh hưởng xấu đến cả cầu thủ lẫn đội bóng. Tôi luôn muốn bảo vệ cầu thủ và hãy để cầu thủ ra đi nếu họ muốn đi". Blatter còn chỉ trích gay gắt hơn khi cho rằng Ronaldo chẳng khác nào nô lệ của M.U: "Hiện tồn tại quá nhiều tình trạng nô lệ, bóc lột qua việc mua bán cầu thủ. Chúng tôi đang cố gắng can thiệp những vụ như thế này. Để đối phó với luật Bosman, các đội bóng đã tìm cách giữ cầu thủ bằng các hợp đồng dài hạn. Sau đấy, nếu cầu thủ muốn đi, anh ta chỉ còn cách bồi thường hợp đồng".

Ở Anh, có một thành ngữ rất được ưa dùng: "Điên như Blatter". Người ta từng gọi Blatter là "kẻ có 50 ý tưởng thì đến 51 là tồi tệ". Lần này thì đúng là tồi tệ, thậm chí mâu thuẫn với những gì ông từng nói ra. Còn nhớ khi CAS đưa ra phán quyết về vụ Webster, chính Blatter công khai chỉ trích CAS: "Quyết định của CAS có thể sẽ hủy hoại bóng đá thế giới, làm lợi cho cầu thủ và những người đại diện. Vì quyền lợi trước mắt, họ sẽ sử dụng quyết định này làm công cụ để phá hoại thay vì tôn trọng hợp đồng, làm mất tính ổn định trong bóng đá". Blatter lúc bấy giờ cho rằng cầu thủ được trao quá nhiều quyền lực. Còn bây giờ, chính Blatter muốn nâng quyền lực ấy lên tầm cao mới.
 
Chủ tịch FIFA  Blatter bắt tay chủ tịch Real Calderon

Tất nhiên, phía M.U không thể ngồi yên để bị chỉ trích là "kẻ bóc lột". Cựu cầu thủ M.U, Paul Parker, không ngần ngại cho rằng quan điểm đó của Blatter là "ngu xuẩn". Theo Parker, với việc đưa quan điểm như thế, Blatter một lần nữa chứng tỏ ông chẳng thể xứng đáng với chiếc ghế Chủ tịch FIFA và chẳng biết gì về bóng đá: "Những gì Blatter đang nói đến là việc một cầu thủ có thể thay đổi đội bóng theo từng năm một, bất chấp tình hình hợp đồng như thế nào. Cầu thủ đã được trao cho quyền tự do và quyền lực cần thiết. Không ai ép họ phải ký vào bản hợp đồng. Vậy thì tại sao họ được phép rời CLB chỉ sau 12 tháng dù thời hạn hợp đồng là 5 năm? Những ý tưởng ngu ngốc của ông ta sẽ hủy hoại bóng đá".

Trong khi đó, giải thích về vụ Ronaldo, HLV Alex Ferguson nói rằng vấn đề không phải là tiền. Theo Ferguson, những gì ông đang làm là nhằm mục đích "Ngăn chặn tình trạng vô chính phủ. Vì quyền lợi của M.U và vì tất cả các đội bóng của Premier League. Đây là vấn đề nguyên tắc chứ không phải tiền bạc". Ferguson cho rằng nếu không đấu tranh quyết liệt, Premier League sẽ rơi vào tình trạng hỗn loạn. Frank Lampard nằng nặc đòi rời Chelsea và định sử dụng Điều 17 FIFA để tự giải phóng mình. Đồng đội của Lampard là Drogba đã dành cả mùa hè này chỉ để nhắc đi nhắc lại rằng anh muốn rời Chelsea. Trong khi đó, Adebayor "bô bô" trên các phương tiện truyền thông rằng nếu Arsenal không đáng ứng yêu cầu về tăng lương, anh sẽ ra đi.

Ai sẽ mặc áo số 7?

Nhà cái Paddy Power của Ireland đã đưa ra trường hợp cá cược khá lý thú: ai sẽ mặc áo số 7 của M.U mùa tới. Qua đó, Paddy Power đã tính đến khả năng Ronaldo ra đi hoặc nếu ở lại thì bị giam trên băng ghế dự bị và đánh mất luôn vinh dự được khoác chiếc áo số 7 huyền thoại, từng gắn liền với các tên tuổi như George Best, Bryan Robson, Eric Cantona và David Beckham.

Tuy tính đến khả năng ấy, Paddy Power vẫn đánh giá Ronaldo cao nhất, với tỷ lệ 5/4 (đặc 4 ăn 5). Đứng sau Ronaldo là Carlos Tevez. Mùa vừa qua, Tevez sử dụng áo số 32. Nhưng qua những gì đã thể hiện, Tevez hoàn toàn có thể trở thành một huyền thoại ở Old Trafford. Tỷ lệ của Tevez là 13/2. Nani đứng thứ 3, với tỷ lệ 12/1 trong khi với Rooney là 16/1. Khả năng của Rooney rõ ràng không hề cao khi mùa trước, anh vừa chuyển từ áo số 8 sang số 10 ưa thích. Trong khi đó, những Andrei Arshavin, Robinho, Rafael Van Der Vaart và Wesley Sneijder, vốn chỉ thuộc đối tượng săn đuổi của M.U mùa hè này, vẫn có tên trong danh sách cược.

 

Đ.LỘC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm