Vì sao Kimmich xứng danh 'Philipp Lahm đệ nhị'?

15/09/2016 13:16 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) - Hai năm sau ngày đội trưởng Philipp Lahm giải nghệ, người Đức vẫn mải miết đi tìm truyền nhân của anh. Và rồi, khi Joshua Kimmich xuất hiện, họ chợt nhận ra cầu thủ trẻ của Bayern hoàn toàn xứng đáng để được thay thế người đàn anh.

Joshua Kimmich đang trải qua những ngày tháng tươi đẹp nhất kể từ khi bước vào sự nghiệp cầu thủ. Với cú đúp vào lưới Rostov tại Champions League, anh đã có 4 bàn trong 3 trận đấu gần đây (trước đó Kimmich đã ghi bàn vào lưới Na Uy và Schalke). Và nói như HLV Carlo Ancelotti thì “Kimmich đang chơi thực sự, thực sự tốt trong những trận gần đây. Cậu ấy có thể chơi ở bất cứ vị trí nào tôi yêu cầu”.


Cầu thủ trẻ hoàn toàn xứng đáng để thay thế người đàn anh Philipp Lahm

Kimmich xuất sắc như thế nào?

Nếu muốn biết Kimmich xuất sắc như thế nào, có lẽ không gì thuyết phục hơn nếu chúng ta hỏi tiền vệ Marco Reus, “sát thủ” Aubameyang và Pep Guardiola - người đã từng là thầy của những Messi, Xavi, Iniesta…

Phút 26 trận đấu lượt về Bundesliga mùa trước giữa Dortmund và Bayern vào ngày 6/3/2016, Marco Reus nhận được bóng từ đường căng ngang của Aubameyang bên cánh phải, trước mặt anh lúc này chỉ còn lại thủ thành Neuer. Ngỡ như tiền vệ này sẽ có pha dứt điểm dễ dàng. Nhưng không. Ngay khi Reus vừa tung chân sút bóng thì từ phía sau, Kimmich đã lao vào với tốc độ của một mũi tên, thực hiện pha xoạc bóng chính xác tới từng milimet. Reus ngã quỵ, còn bóng đi hết đường biên ngang.

Một pha giải nguy mà có lẽ trước đây chúng ta chỉ bắt gặp ở Alessandro Nesta trong một ngày đẹp trời. Đó chỉ là một trong rất nhiều tình huống Kimmich làm lu mờ hoàn toàn Marco Reus. Sau trận đấu kết thúc, một CĐV đã viết trên trang cá nhân Facebook: “Sau khi Reus mất tích trong trận đấu giữa Dortmund và Bayern, anh ấy đã được tìm thấy trong túi của Joshua Kimmich”. Và đó chính là bình luận nhận được sự yêu thích nhất sau trận derby nước Đức hồi tháng 3 vừa qua.

Nhưng không chỉ có mỗi mình Reus bị Kimmich “làm nhục” trong trận đấu đó, ngay cả sát thủ lừng danh Aubameyang cũng bị tiền vệ 21 tuổi này làm cho “tắt điện” hoàn toàn.

Và nếu muốn tìm một lời nhận xét đáng tin cậy nhất dành cho sự xuất sắc của Kimmich thì chắc chắn không ai chuẩn xác hơn chính Pep Guardiola. Cho đến tận bây giờ, có lẽ những ai từng xem trận derby giữa Dortmund và Bayern hồi tháng Ba vẫn chưa thể nào quên được những gì chiến lược gia người Tây Ban Nha đã làm với Kimmich.

Khi trận đấu kết thúc, thay vì bắt tay chào đối thủ, Pep lại chẳng làm gì cả. Ông lập tức đi tới chỗ Kimmich, liên tục đưa ra những trao đổi, với thái độ vừa sững sờ, vừa hạnh phúc. Đó cũng chính là lần đầu tiên người ta được chứng kiến, “nhà truyền giáo” này không thể làm chủ được bản thân trước màn trình diễn xuất sắc của một cầu thủ trẻ. Pep đã nói gì với Kimmich? Ông không hề tiết lộ, chỉ biết rằng khi được hỏi về Kimmich sau trận đấu, Pep cho biết “Kimmich có thể vươn tới tất cả những gì mà cậu ấy muốn. Cậu ấy làm mọi thứ đều hoàn hảo. Tôi yêu cậu bé này”.

Joshua Kimmich: Truyền nhân của Philipp Lahm

Joshua Kimmich: Truyền nhân của Philipp Lahm

Ở tuổi 21, Joshua Kimmich đang khoác áo CLB Bayern Munich và là một trong số những cầu thủ mà HLV Pep Guardiola thích sử dụng. Anh đang được xem là người kế thừa của Philipp Lahm ở vị trí hậu vệ phải của đội tuyển Đức.


Trên con đường của Lahm

Hơn 2 năm sau ngày đội trưởng Philipp Lahm chia tay ĐTQG, người Đức vẫn cứ đi tìm người đủ sức để thay thế vị trí của anh để lại. Đã có những lúc cuộc tìm kiếm đó đi vào ngõ cụt, như chính HLV Joachim Loew thừa nhận “người Đức phải chấp nhận một thực tế là đội tuyển sẽ không thể tìm ra được một Philipp Lahm nữa”. Nhưng thật may mắn cho Die Mannschaft. Giữa lúc họ đang lao đao vì vị trí hậu vệ phải thỉ Kimmich đã xuất hiện.

Nhớ lại, trước khi Euro 2016 diễn ra, nhiều chuyên gia còn nghi ngại Kimmich sẽ không thể cạnh tranh được một suất tới Pháp. Nhưng rồi, vượt qua tất cả, chàng cầu thủ nhỏ con này đã giành được sự tin tưởng của ông Loew. Sau hai lượt đầu chưa được tin dùng, đến trận thứ 3 khi Đức gặp Bắc Ailen, Kimmich đã lần đầu tiên được góp mặt trong trận đấu chính thức, thế là, anh đã nắm chắc vị trí đó, để rồi khi giải đấu kết thúc, dù tuyển Đức bị loại ở Bán kết, nhưng Kimmich đã được vinh danh bằng một suất ở đội hình tiêu biểu của giải đấu.

Không chỉ xuất sắc về mặt chuyên môn, ở Kimmich còn khiến người ta phải nể phục ở bản lĩnh của một cầu thủ lớn. Chắc hẳn NHM tuyển Đức vẫn chưa thể nào quên hình ảnh Kimmich bình tĩnh đánh bại thủ thành huyền thoại Gianluigi Buffon trên chấm luân lưu ở kỳ Euro vừa rồi. Nên nhớ, so với Kimmich, Buffon lớn hơn tới gần 20 tuổi, đầy bản lĩnh và kinh nghiệm. Đối diện với thủ thành người nhện này, không có mấy cầu thủ trẻ đủ tự tin như Kimmich.

Người ta so sánh Kimmich với Lahm là bởi ở cầu thủ trẻ này có rất nhiều điểm giống với người đàn anh. Đó là ngoại hình khiêm tốn, đó là sự đa năng, đó là khả năng lên công về thủ toàn diện..Tất nhiên, để đạt tới đẳng cấp của Lahm, Kimmich còn phải tiến bộ nhiều hơn nữa. Nhưng, ở tuổi 21, rõ ràng cầu thủ trẻ này còn rất nhiều cơ hội để đuổi kịp, thậm chí có thể vượt qua người đàn anh trong tương lai.

Hà Sơn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm