Timo Werner: Gã quái vật và niềm hy vọng của Đức

19/06/2017 20:56 GMT+7 | Bóng đá Đức

(Thethaovanhoa.vn) - Khi Joachim Loew quyết định chọn Timo Werner đến Nga dự Confederations Cup 2017, người hâm mộ Đức chia làm hai phe: Một phần hy vọng, một phần chỉ trích. Rất nhiều người gọi Werner là quái vật.

Bất chấp điều đó, chân sút 21 tuổi này vẫn đầy tự tin và là niềm hy vọng cho tương lai tuyển Đức.

Gã quái vật Timo Werner

Đó là ngày 3/12/2016, trên sân Red Bull Arena, ngay trong pha bóng đầu tiên trận đấu với Schalke, Timo Werner xâm nhập vòng cấm đội khách rỗi ngã xuống mà không hề va chạm. Quả phạt đền cho Leipzig, và thủ môn Fahrmann của Schalke nhận thẻ vàng oan uổng. Không một chút ăn năn là mình đã ăn vạ thô thiển, Werner trực tiếp sút thành công quả phạt 11 mét, mở ra chiến thắng cho Leipzig (2-1).

Kể từ đó, một bộ phận những người tự nhận là “CĐV truyền thống và chân chính” của bóng đá Đức phản đối Werner. Đã rất lâu từ sau pha bóng ấy, và người trong cuộc đã công khai xin lỗi trên mãng xã hội, các khán đài ở Đức vẫn luôn có những tiếng la ó và huýt sáo hướng về phía Werner, kể cả với tình huống xử lý đẹp của anh. Trên khán đài sân Signal-Iduna-Park của Dortmund có những biểu ngữ tẩy chay Werner. Các CĐV Leverkusen và Cologne thì chạy theo xe buýt để chế nhạo anh.

Người ta gọi Werner là một “Buhmann” (ám chỉ một người làm điều gì đó rất xấu xa, khó được tha thứ). Nôm na thì những “CĐV truyền thống” của bóng đá Đức xem Werner là quái vật. Ban đầu, những tiếng la ó khiến Werner khó chịu. Giờ thì anh không quan tâm điều đó. Trong một lần trò chuyện với tờ Kicker, Werner thẳng thắn, “Mọi thứ đã đi qua. Có nhiều cầu thủ cũng làm như vậy, nhưng không bị la ó. Chính vì thế, về cơ bản tôi không quan tâm ai nói gì mình. Tôi sẽ tiếp tục tận hưởng các trận đấu theo cách của riêng mình”.

Tháng 3/2016, HLV Joachim Loew quyết định triệu tập Timo lần đầu tiên vào ĐTQG. Cá nhân Timo hứng chịu nhiều chỉ trích, và Loew cũng vậy. “Cậu ấy là một tiền đạo đẳng cấp, một cầu thủ chuyên nghiệp, và đó là tất cả những gì tôi cần”, Loew đáp trả những chỉ trích. Werner thẳng thắn hơn, khi trả lời trên PDA: “Nếu cả 6 vạn khán giả trên sân đều chỉ trích tôi, điều đó rất đáng xem xét. Nhưng chỉ 1.000 người thì đó là tỷ lệ không cần quan tâm”.

Sát thủ mới của tuyển Đức

Trước khi mùa giải 2016-17 kết thúc, nhiều tờ báo Đức đặt câu hỏi về việc Werner sẽ thi đấu ở giải U-21 châu Âu, hay dự Confed Cup 2017. Kết quả, Loew điền tên anh vào danh sách đến Nga, giải đấu mà ông xem như cơ hội thử nghiệm cho kế hoạch bảo vệ danh hiệu World Cup vào năm sau. Werner - tuyển thủ trẻ thứ 3 của Đức ở Confed Cup 2017 (sau Julian Brandt và Niklas Suele, cùng 21 tuổi nhưng nhỏ tháng), cũng là cầu thủ đầu tiên trong lịch sử Leipzig được khoác áo Die Mannschaft - đang là tương lai của nhà ĐKVĐ thế giới.

Bóng đá Đức đang có rất nhiều ngôi sao ở những lứa tuổi khác nhau. Nhưng sau Miroslav Klose và Mario Gomez, Đức đang thiếu một trung phong hiện đại. Họ thiếu một “Mittelstuermer”, một tiền đạo có năng lực đặc biệt trong vòng cấm như Lewandowski. Werner, từng là cầu thủ trẻ nhất lịch sử Stuttgart ra mắt Bundesliga (17 tuổi, 4 tháng và 25 ngày), đang mang hình ảnh của một trung phong hiện đại.

Không quá bùng nổ ở Stuttgart, nhưng 21 bàn sau 31 trận Bundesliga ghi cho Leipzig thể hiện Werner đã thực sự trưởng thành ở tuổi 21. Không phải ngẫu nhiên mà vài tháng trước Real Madrid đã xem Werner là mục tiêu chuyển nhượng thay Benzema trong tương lai. Nhưng nếu Ronaldo rời Madrid ngay mùa Hè này, không loại trừ khả năng Real sẽ đẩy nhanh mua Werner. Sự thể hiện của anh với Confed Cup sẽ tác động trực tiếp đến kế hoạch tương lai của Real.

“Tôi không bao giờ tự hào về khoảnh khắc mình làm trong trận Schalke trước đây. Nhưng điều tôi muốn là hướng về tương lai”, Werner đầy lạc quan. Tương lai trở thành chân sút số 1 tuyển Đức đang chờ đợi anh.

22h00 ngày 19/6, sân Fisht Olympic: Australia - Đức
Chờ đợi làn gió mới

HLV Joachim Loew chỉ mang đến Nga đúng 3 cầu thủ từng bước lên đỉnh vinh quang ở Brazil 2014. Họ là Mustafi, Matthias Ginter và Draxler. Điều này càng cho thấy Loew không quan tâm đến Confed Cup, và tất cả những gì ông muốn là thử nghiệm cho World Cup 2018. Thất bại ở Bán kết EURO 2016 càng buộc Loew phải thử nghiệm để tìm những giải pháp bổ sung cho Đức.

Ở nước Nga, trước đối thủ đầu tiên Australia, những nét mới của Đức, từ lối chơi đến nhân sự sẽ phần nào được thể hiện. Với nhiều thay đổi, Đức nhiều khả năng sẽ gặp khó khăn trước Australia, nhưng 3 điểm là điều có thể.

Đội hình dự kiến

Australia (3-4-2-1): Mat Ryan - Wright, Degenek, Sainsbury - Leckie, Milligan, Aaron Mooy, Behich - Irvine, Rogic - Juric.

Đức (4-1-4-1): Leno - Kimmich, Ginter, Rudiger, Hector - Emre Can - Brandt, Goretzka, Stindl, Draxler - Timo Werner.

Dự đoán: 1-2

Ngọc Huy
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm