Manuel Neuer: 'Thủ môn quét' độc nhất vô nhị của bóng đá

24/08/2020 05:56 GMT+7 | Bóng đá Đức

(Thethaovanhoa.vn) - Đó xứng đáng là một trận chung kết căng não ngang tài ngang sức, đôi công đầy hấp dẫn. Tiếc rằng định mệnh đã không mỉm cười với PSG. Đội bóng Pháp đã chơi không hề lép vế trước các nhà tân vô địch, mà họ đã thua một Manuel Neuer.

 

ĐIỂM NHẤN PSG 0-1 Bayern: Người hùng Kingsley Coman, đẳng cấp Neuer, và nỗi thất vọng Neymar

ĐIỂM NHẤN PSG 0-1 Bayern: Người hùng Kingsley Coman, đẳng cấp Neuer, và nỗi thất vọng Neymar

PSG 0-1 Bayern Munich. Đội bóng xứ Bavaria đã lần thứ 6 bước lên đỉnh châu Âu nhờ khoảnh khắc tỏa sáng của Kingsley Coman, sự chắc chắn của Manuel Neuer. Trong khi đó, Neymar chính là nỗi thất vọng lớn nhất bên phía PSG. 

 

Trước trận chung kết, thủ môn huyền thoại bóng đá Đức Oliver Kahn đã nhận định chiến thắng cuối cùng có thuộc về Bayern hay không, chìa khóa nằm ở Neuer. Con mắt tinh đời của một người đã trải qua đủ vinh quang lẫn cay đắng trong vai trò người gác đền như Kahn hiểu rất rõ định mệnh mong manh của “Hero” (người hùng) và “Zero”, giữa việc trở thành một người hùng hạnh phúc hay một người hùng bi kịch.

Thủ môn là những anh hùng cô đơn, dù họ có chơi tốt đến thế nào trong cả trận hay cả giải đấu, nếu chiến thắng không mỉm cười thì tất cả cũng chỉ như một con số 0. Manuel Neuer đã từng là một nhân tố quan trọng trong chức vô địch Champions League và cú ăn ba năm 2013. Và với Kahn, thủ thành của Bayern không hề đánh mất phong độ đỉnh cao của mình sau 7 năm. Thậm chí ngược lại. Kahn nói: “Khi bạn đối mặt 1-1 với Manuel, đó sẽ là một câu chuyện khác. Cậu ấy đơn giản là độc nhất vô nhị”.

Kết quả bóng đá, PSG 0-1 Bayern Munich, Kết quả bóng đá chung kết Champions League, Kết quả PSG đấu với Bayern Munich, kết quả cúp C1, Neymar, Mbappe, Bayern, PSG
Neuer góp công lớn giúp Bayern Munich vô địch Champions League 

Người ta có thể trách Mbappe, Neymar đã có những pha bỏ lỡ khá vô duyên trong những tình huống ngon ăn mười mươi. Nhưng liệu các ngôi sao của PSG có dứt điểm tệ đến thế nếu người đứng lừng lững trong khung gỗ của Bayern không phải Neuer? Trong trận, chỉ tính riêng những pha cản phá thành công bằng chân của Neuer, con số đã là 3, trong đó nổi bật là tình huống khi Mbappe đã việt vị mặt đối mặt với anh, sút đùa mà cũng không thể thắng nổi cái chân của thủ thành người Đức. Nhưng những tình huống như thế xảy ra như cơm bữa, từ trận hủy diệt Barcelona 8-2 hay chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Lyon, cái bóng của Neuer luôn ở đó. Các tiền đạo đối phương có rất nhiều cơ hội dứt điểm thành công khi đối mặt với thủ thành người Đức. Họ có thể sút vào tay trái, tay phải, đầu, chân trái, chân phải anh,…hoặc sút ra ngoài.

Ngay sau trận chung kết, hàng loạt ảnh ghép chế về sự biến hóa tài tình đến kinh ngạc về đôi tay của Neuer đã được người hâm mộ chia sẻ rộng rãi. Những pha khoét cánh, phản công của PSG rất sắc bén, gây nguy hiểm rõ rệt cho hàng thủ của Bayern, nhưng rồi đến bức tường thành cuối cùng là Neuer, các chân sút của đội bóng Pháp vẫn phải ngậm đắng nuốt cay thất bại. Nhìn Neuer bắt bóng, người ta có cảm giác anh ở đâu thì cái khung thành cũng tự dịch chuyển ra đó, đơn giản là một chốt chặn không thể lách qua. Những pha ra vào hợp lý, những pha khép góc “bắt chết” tiền đạo đối phương, những pha phát động tấn công hoàn hảo, những cú ném bóng xa tới tận ¾ sân, những lần tham gia phòng ngự cùng hàng hậu vệ, những khi tham gia kiến tạo cùng hàng tiền vệ ở giữa sân…Neuer đều làm được hết, như chính anh từng nói: “Chúng tôi không chơi với 10 cầu thủ và 1 thủ môn, mà là 11 cầu thủ, chỉ là cầu thủ thứ 11 còn có quyền xử lý bóng bằng tay. Lối chơi của chúng tôi đã tiến tới chỗ tôi không phải là thủ môn, mà chỉ là người cuối cùng của đội bóng.”

Kết quả bóng đá, PSG 0-1 Bayern Munich, Kết quả bóng đá chung kết Champions League, Kết quả PSG đấu với Bayern Munich, kết quả cúp C1, Neymar, Mbappe, Bayern, PSG
Neuer bên chức vô địch Champions League 2019-20

Đúng thế! Anh không chỉ là một thủ môn, mà là một Sweeper duy nhất của bóng đá. HLV Hansi Flick cũng đã không ít lần nhấn mạnh tầm quan trọng của Neuer đối với đội bóng: “Manuel là thủ thành đẳng cấp thế giới và là số 1 tuyệt đối của chúng tôi”. Trong 11 trận toàn thắng của Bayern mùa giải này ở Champions League có tới 6 trận Neuer giữ sạch lưới, cứu thua tổng cộng 28 lần.

Đã có thời điểm sự nghiệp của Neuer tưởng như đã rơi vào cơn bĩ cực. Việc anh vắng bóng cả mùa giải Bundesliga 2017-2018 cho thấy mức độ nghiêm trọng của chấn thương bàn chân ngày đó. Thiếu Neuer, Sven Ulreich thiếu bản lĩnh thế chỗ và Bayern đã để vuột mất cơ hội vào chung kết Champions League mùa giải đó khi bỏ lỡ vô vàn cơ hội trong lượt trận bán kết gặp Real Madrid cũng như để thủng lưới những bàn thắng không quá nguy hiểm. Người hâm mộ đội tuyển Đức đã từng thở phào khi Neuer kịp khỏe lại để tới World Cup tại Nga năm đó nhưng niềm vui này thì thế chỗ bởi nỗi buồn khác. Đức bị loại ngay từ vòng bảng với tư cách nhà đương kim vô địch và Bayern cũng chẳng tạo nên sóng gió gì ở đấu trường châu lục sau đó. Neuer bắt đầu bị đem ra so sánh với ter Stegen và đã có không ít người tham gia vào làn sóng đòi anh “nhường chỗ” trong màu áo tuyển quốc gia cho người đồng đội đang thi đấu ở FC Barcelona. Rồi năm 2020 trả lời họ bằng một trận mà khung thành ter Stegen bị hủy diệt bởi 8 bàn thắng bởi đội bóng của người đội trưởng Neuer. Ai mới là số 1 ở Die Mannschaft? Đã quá rõ ràng, hơn cả ban ngày.

“Kẻ đóng thế” và bản lĩnh của một số 1

Một cái duyên Trời định đã đưa Neuer đến World Cup 2010, cũng là lần đầu gây ấn tượng với thế giới. Anh trở thành thủ môn số một chỉ sau cái chết đột ngột của thủ thành Robert Enke và chấn thương đáng tiếc của Rene Adler khi đang thi đấu cho Bayer Leverkusen. Nhưng đó không phải lần đầu tiên anh đóng vai “người thay thế hoàn hảo”. Ngày 19/8/2006 đánh dấu bước chuyển quan trọng trong cuộc đời Neuer. Chấn thương khiến thủ thành số 1 của Schalke Frank Rost phải tạm nghỉ. Lúc bấy giờ HLV Mirko Slomka đã trao hoàn toàn tin tưởng cho tay gôn mới 20 tuổi Neuer. Khi trở lại, Rost đã không còn vị trí chính thức khi mà Neuer đã thể hiện quá tuyệt vời.

Neuer không phải mẫu thủ môn Đức điển hình kiểu bặm trợn như Kahn hay lạnh lùng như Jens Lehmann. Thậm chí, ngược lại, anh sở hữu gương mặt trẻ thơ rất hay cười. Chính đặc điểm đó khiến Neuer đánh lừa được rất nhiều tiền đạo bởi cái vẻ ráo hoảnh, vô tư của mình. Frank Lampard đã từng là “nạn nhân” của vẻ mặt đó khi bàn thắng của anh vào lưới Đức tại vòng 1/16 World Cup 2010 bị trọng tài từ chối chỉ vì Neuer đã…coi như không có chuyện gì xảy ra mà vào lưới nhặt bóng như bình thường rồi ném lên xa phát động tấn công. Gần đây nhất, khi David Alaba có một pha sút...tung lưới nhà trong trận gặp Barcelona, người ta không thấy Neuer bực tức quát mắng đồng đội. Ngược lại, anh…cười dù đó là bàn phản lưới giúp đối phương gỡ hòa 1-1. Bởi có lẽ Neuer là hiện thân cho câu nói: “Tinh thần Đức không tự nhiên sinh ra, không tự nhiên mất đi. Nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác mà thôi”.

Người ta cũng ít khi thấy Neuer buồn. Cũng tại World Cup 2010, khi mới chỉ 24 tuổi, bản lĩnh vững vàng xứng băng đội trưởng tương lai đã được thể hiện rõ trong trận bán kết gặp Tây Ban Nha. Rất có thể Neuer mới là người buồn nhất nếu nghĩ tới việc đã không cản phá được bàn thắng duy nhất của Carlos Puyol nhưng khi hết trận, sau khi tháo găng, cởi áo đấu vắt lên vai, chính anh là người đầu tiên đến bên các đồng đội an ủi, bắt đầu là đội trưởng Philipp Lahm lúc đó, rồi Basti Der Boss, rồi Lukas Podolski…, ôm lấy họ với tất cả sự tôn trọng và yêu mến.

Với tài năng, bản lĩnh, thành tích, phong độ…Manuel Neuer xứng đáng có một danh hiệu cá nhân cao nhất hơn bất kỳ ai khác, thứ đã từng “khước từ” anh trong cuộc bình chọn Quả bóng vàng 2014 ngày ấy, khi Neuer vừa ăn 3 cùng Bayern, vừa vô địch thế giới cùng đội tuyển Đức. Nhưng đối với người hâm mộ, chẳng cần những cuộc bình chọn công khai nào hết, đã quá đủ để phong Thánh cho anh rồi.

Yến Nhi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm