Granit Xhaka: Kim cương thô hay kẻ xấu chơi?

17/05/2016 15:18 GMT+7 | Bóng đá Đức

(Thethaovanhoa.vn) - Khi trọng tài Benjamin Brand rút ra chiếc thẻ đỏ từ túi áo ngực ở phút thứ 39 trong trận đấu cuối cùng của Borussia Moenchengladbach trong năm 2015, các khán đài vang lên một tiếng than: “Ơ, lại nữa à”.

Một lần nữa tiền vệ trung tâm người Thụy Sĩ Granit Xhaka nhận thẻ đỏ. Anh rời sân Borussia Park sớm, để lại một tâm trạng khó tả trong lòng người hâm mộ. Có thể quyết định của ông Brand là quá nặng tay, nhưng hoàn toàn có thể nói rằng Xhaka không nên lao vào đối thủ như vậy.

Nếu bỏ qua vấn đề 3 chiếc thẻ đỏ và 4 chiếc thẻ vàng của Xhaka, thật khó để nghi ngờ tài năng của chàng trai này. Mới chỉ 23 tuổi nhưng anh đã chơi cực kỳ chắc chắn và trưởng thành. Khả năng làm chủ trung tuyến hoàn toàn xứng đáng với chiếc băng đội trưởng đầy sức nặng của Gladbach.

Nhưng không ai có thể bỏ qua tới 3 thẻ đỏ được. Trong 2 chiếc thẻ đầu tiên, những dấu hỏi được đặt ra về quyết định của trọng tài nhận được khá nhiều bàn tán. Nhưng tới lần thứ ba thì không, dù đây vẫn là quyết định đáng xem xét. Đơn giản bởi Xhaka vào bóng nguy hiểm một cách quá thường xuyên, quá cục mịch, một cách không cần thiết.

“Chúng tôi đã trao cho cậu ta mọi cơ hội để trở thành một cầu thủ loại ưu. Chúng tôi phải giúp đỡ cậu ta, và cậu ta phải để mọi người giúp” – HLV Max Eberl trả lời phỏng vấn sau trận. “Granit đã bị kích động quá nhiều. Cậu ta sẽ phải đối mặt với bản thân và phải học từ những gì đã xảy ra. Chúng tôi sẽ không lên án, kết tội cậu ta”.

Thẻ đỏ của Xhaka cũng là lần thứ năm anh nhận án phạt  kể từ khi thi đấu tại Bundesliga. Đội trưởng của Gladbach đã chính thức... đi vào lịch sử với tư cách người trẻ tuổi nhất cán mốc này.

Từng được coi là một “Bastian Schweinsteiger của Thụy Sĩ”, nhưng giờ nhiều người đang bắt đầu so sánh anh với... Roy Keane và Paul Scholes nhiều hơn. Kỹ thuật cơ bản toàn diện, khả năng làm chủ trung tuyến và bản năng thủ lĩnh thể hiện rất rõ ràng, nhưng đi kèm với đó là một thái độ quá nóng nảy và thiếu kiểm soát trên sân.

Arsenal đã ở rất gần, và  Xhaka đang có cơ hội để chơi ở một sân khấu lớn. Áp lực nhiều, sự kì vọng cũng nhiều và liệu anh có đủ bản lĩnh để khẳng định mình?

Dũng Lê
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm