Bayern Munich: 'Nhà Vua' Ribery đã trở lại

04/04/2016 05:52 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) - Franck Ribery đã vắng mặt trong phần lớn mùa giải này vì chấn thương, nhưng vào thời điểm rất quan trọng này, anh đã trở lại. Và sau tuyệt tác vừa lập vào lưới Frankfurt, “gã mặt sẹo” đã khiến tất cả phải nhắc đến tên mình.

Đó là tình huống diễn ra ở phút 20, Mario Goetze sút bóng từ ngoài vòng cấm địa và bị thủ thành Hradecky cản phá, nhưng khi trái bóng bật ra, Frack Ribery đã có mặt kịp thời để tung ra một cú đá kiểu xe đạp chổng ngược hoàn hảo. Trên những khán đài sân Allianz, các CĐV reo hò tên anh đầy phần khích: “Oh, Franck Ribéryyyy”. Và sau đó, là những tiếng hát “Vive le Ribéry. Mia san Franck” (Hoan hô Ribéry. Chúng ta là Franck).  

Chưa chồn chân mỏi gối

Hai tuần trước, Ribery đã kỷ niệm cột mốc 200 trận trong màu áo Bayern Munich. Đáng tiếc, khoảng thời gian 18 phút ngắn ngủi sau khi vào thay Douglas Costa là không đủ để Ribery tạo dấu ấn vào một ngày trọng đại như thế.

Thật ra, không nhiều người kỳ vọng Ribery sẽ ghi bàn. Dính chấn thương mắt cá hồi tháng Ba năm ngoái, Ribery đã trải qua 9 tháng trời "ngồi chơi xơi nước", đã phải ngồi trên khán đài nhìn những cầu thủ trẻ trung hơn như Douglas Costa và Kingsley Coman tỏa sáng. Anh ghi bàn ngay trong ngày trở lại, gặp M.Gladbach vào ngày 05/12 năm ngoái, nhưng đáng tiếc đó chỉ là bàn an ủi trong trận đấu Bayern thua 1-3. Gần 4 tháng kể từ ngày đó, Ribery không đóng góp được gì nhiều cho Bayern ngoài hai đường kiến tạo thành bàn. Tất cả đều chung nhận định rằng tiền vệ 33 tuổi này không còn giữ được hình ảnh của Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu cách đây ba mùa giải nữa. Anh đã ở bên kia sườn dốc của sự nghiệp.

Bayern Munich 1-0 Frankfurt: Ribery lập siêu phẩm, Bayern duy trì khoảng cách an toàn vơi Dortmund

Bayern Munich 1-0 Frankfurt: Ribery lập siêu phẩm, Bayern duy trì khoảng cách an toàn vơi Dortmund

Bayern đã không gặp chút khó khăn nào để đánh bại Frankfurt, qua đó duy trì khoảng cách an toàn với Dortmund trong cuộc đua giành chiếc đĩa bạc Bundesliga.

Ở lượt đi, Frankfurt chính là đội bóng đã chấm dứt chuỗi 10 trận toàn thắng của Bayern bằng trận hòa 0-0. Hôm ấy, những Douglas Costa, Coman, Robben, và cả Lewandowski đều đã bất lực. Ở trận lượt về vừa rồi, Bayern thậm chí còn áp đảo với tỷ lệ sút trúng khung thành là… 10-0. Nhưng ngoại trừ pha dứt điểm thành bàn của Ribery, những Goetze, Mueller, Thiago Alcantara và Lewandowski đều tỏ ra thiếu hiệu quả.

Hồi sinh đúng lúc

Trong 9 mùa giải khoác áo Bayern Munich, Ribery đã ghi 106 bàn thắng, song những bàn đẹp như vừa rồi thì dĩ nhiên rất hiếm hoi. “Tôi không mấy khi đá được những quả như thế trong sự nghiệp. Vì thế tôi rất hạnh phúc”, anh xúc động chia sẻ.

Đó là phần thưởng cho những nỗ lực của Ribery trong việc tìm lại vị trí chính thức của mình, một nhiệm vụ tương đối khó khăn với một cầu thủ đã 33 tuổi và mất quá nhiều thời gian làm bạn với bệnh viện như anh. Đã có những tin đồn Ribery tính đường dưỡng già tại giải vô địch Trung Quốc, song anh đã phản bác hoàn toàn và muốn tiếp tục cống hiến cho Bayern, ít ra là đến hết hợp đồng hiện tại (có thời hạn đến Hè 2017). “Tôi hạnh phúc ở đây, nơi tôi đã có mọi thứ tôi cần. Tôi và CLB thuộc về nhau”, Ribery quả quyết.

Tất nhiên, việc ký mới hợp đồng với Ribery sẽ không dễ dàng, và nếu có thì cũng chỉ là năm một bởi đó là chính sách của CLB với những cầu thủ ở ngoài độ tuổi 30. Song ít nhất, bàn thắng vừa rồi đã là một thông điệp mà cựu tuyển thủ Pháp dành cho ban lãnh đạo Bayern, rằng anh vẫn còn hữu dụng, nhất là ở thời điểm quan trọng này. Ở giai đoạn lượt về, khi phải căng sức ra nhiều mặt trận, Bayern có rất nhiều trận thắng với cách biệt sít sao chứ không còn áp đảo như trước nữa. Vì thế họ cần những cầu thủ như Ribery, dù chỉ là phương án hai.

Và hãy nhớ rằng Champions League đang trở lại. Đó là nơi mà Bayern rất cần đến kinh nghiệm của “King Franck”.

Tuấn Cương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm