Bayern Munich: Hai điểm sáng, hai điểm tối

14/12/2015 12:34 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) - Bayern Munich đã chính thức vô địch lượt đi Bundesliga lần thứ tư liên tiếp, sau khi hạ gục hàng xóm tí hon Ingolstadt vào thứ Bảy vừa qua. Nhưng dù chiến thắng 2-0, nhưng đây không phải một trận đấu dễ dàng cho Die Roten.

Hãy cùng chỉ ra 4 cái tên đáng nhắc tới nhất sau trận này, chia đều cho hai hạng mục: Đáng khen và đáng chê.

Đáng khen: Neuer & Lewandowski

Các CĐV Bayern có lẽ không nghĩ nhiều tới những pha tấn công của Ingolstadt trước trận đấu này, nhưng trên thực tế, trận derby Bavaria đã chứng kiến những pha bóng vô cùng nguy hiểm về phía khung thành các nhà ĐKVĐ.

Nhưng Manuel Neuer vẫn ở đó để bảo toàn mành lưới cho đội. 3 cơ hội lớn của Ingolstadt đã bị cản lại bởi đôi găng nhựa đường này trong hiệp một. Trong số đó, pha một-đối-một trước Stefan Lex đã thực sự cho thấy tài năng của Neuer.

Ở hàng công, Bayern dù chiếm thế chủ động nhưng phải đến khi Robert Lewandowski nổ súng, họ mới thực sự khuất phục được tinh thần của đối thủ.

Sau một cú dứt điểm bị cản lại trên vạch vôi khung thành ở hiệp một, tuyển thủ quốc gia Ba Lan đã cực kỳ quyết tâm ở hiệp hai. Những nỗ lực của anh được đền đáp ở phút thứ 65.

Trong một trận đấu mà Ingolstadt đã vào cuộc như thể một trận chung kết, pha lập công mở tỉ số của Lewandowski đã thực sự đánh gục đối thủ ngay từ phút 65.

Đáng chê: Vidal & Rode

Bayern 2-0 Ingolstadt: Bayern lại bỏ xa Dortmund 8 điểm

Bayern 2-0 Ingolstadt: Bayern lại bỏ xa Dortmund 8 điểm

Bayern Munich đã chứng minh rằng thất bại 1-3 trước Borussia Moenchengladbach ở vòng 15 chỉ là một cú sảy chân đáng tiếc. Với chiến thắng 2-0 trước tân binh Ingolstadt, đội bóng xứ Bavaria tiếp tục củng cố vững chắc ngôi đầu trước sự bám đuổi tuyệt vọng của Dortmund.

Arturo Vidal đã nhiều lần bị cánh báo chí Đức chê bai vì không là chính mình. Trong trận đấu này, anh cũng chẳng khiến cho những chỉ trích bớt đi.

Tần suất hoạt động kinh khủng của tiền vệ người Chile không hề được thể hiện trước Ingolstadt. Thay vào đó là một dáng vẻ tương đối lười biếng và mệt mỏi.

Chỉ thành công trong 4/9 pha tắc bóng ở trung lộ, Vidal đã nhiều lần đặt các hậu vệ vào tình trạng nguy hiểm. Nếu không nhờ sự xuất sắc của Neuer và Jerome Boateng, có lẽ Vidal đã bị coi là “tội đồ” trong hiệp một.

Một cái tên khác đáng chú ý là Sebastian Rode. Chơi cực hay hồi giữa tuần và được coi là xứng đáng đá chính trận này, nhưng anh quả thực đã khiến người ta phải thất vọng kể từ khi vào thay Vidal ở phút thứ 51. Sự kém hiệu quả của Rode đã buộc Pep Guardiola phải tung lão tướng Xabi Alonso vào sân ở phút thứ 70 để kiểm soát lại trung lộ, thay vì nghỉ ngơi.

Vu Chân
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm