Bayern - Bremen 2-0: Chỉ hài lòng về kết quả

21/04/2016 11:16 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) - Thử tưởng tượng, nếu pha phản lưới nhà của David Alaba được công nhận và Werder Bremen không bị thổi một quả phạt đền tưởng tượng thì Bayern Munich có giành được tấm vé dự trận chung kết Cúp quốc gia Đức tại Berlin vào ngày 21/5 tới hay không?

“Theo quan điểm của tôi, đó không phải tình huống dẫn đến phạt đền, mà là một pha ăn vạ”, Thomas Mueller đã nhận xét như thế sau khi xem lại tình huống quay chậm dẫn đến quả phạt đền mà anh thực hiện thành công, ấn định chiến thắng 2-0 cho Bayern Munich trước Werder Bremen. Tất nhiên, chân sút này cũng chua thêm rằng “Xem chiếu chậm thì dễ thấy điều đó, còn trong sân thì khác, pha vào bóng ấy khá mạo hiểm”. Đó là tình huống Arturo Vidal đã ngã nhào và tỏ vẻ rất đau đớn sau pha tranh chấp bóng với Janek Sternberg của Bremen, dù thực tế anh còn chưa chạm vào đối phương. Sau pha bóng ấy, không ít người đã liên tưởng đến… Robben, một kịch sĩ khác của Bayern.

Chính Pep Guardiola cũng không mấy hài lòng với pha đóng kịch ấy của Vidal. Ông bảo “đáng lẽ trọng tài không nên thổi phạt đền ở tình huống đó”. Về phần mình, trọng tài chính Tobias Stieler đã chính thức xin lỗi sau trận đấu. “Tôi xin lỗi. Tình huống ấy diễn ra quá nhanh và tôi thấy có tác động va chạm giữa họ, nhưng hóa ra là không”. Điều đáng nói là trước đó 10 phút, chính ông Stieler cũng từ chối một bàn thắng của Bremen, vì cho rằng Finn Bartels đã phạm lỗi khiến David Alaba đá phản lưới nhà, dù tác động của anh này là khá nhỏ.

Bayern đã bất bại kể từ sau trận thua Mainz hôm 02/03 (8 thắng, 2 hòa), và kể cả không cần sự giúp sức của trọng tài, họ vẫn hoàn toàn có thể đánh bại Bremen, đội bóng đang chật vật lo trụ hạng ở Bundesliga mùa này, nhờ sự vượt trội về đẳng cấp. Nhưng rõ ràng, trận thắng vừa rồi chỉ có thể khiến Pep hài lòng về mặt kết quả, chứ lối chơi thì không.

Alaba đã không phải trả giá vì cú lốp bóng phản lưới ấy, song có thể nhận thấy rõ ràng rằng cầu thủ người Áo không thật sự thoải mái ở vị trí trung vệ, vốn không phải sở trường của anh. Do thiếu hụt về nhân sự, Pep đã kéo Alaba từ cánh trái vào trung tâm. Cầu thủ cao có 1m75 này đã chơi rất cố gắng nhưng không phải lúc nào cũng thành công. Trước pha phản lưới ấy, Alaba có tình huống mất bóng vào chân Junusovic khi mà phía sau chỉ còn có thủ thành Manuel Neuer. Dù sau đó, Benatia được tung vào để Alaba trở lại cánh trái, song rõ ràng Bayern đang nhớ Jerome Boateng, người vẫn chưa bình phục chấn thương háng.   

Điểm sáng duy nhất của Bayern đêm thứ Ba là Thomas Mueller, tác giả của cú đúp vào lưới Bremen. Đó đã là bàn thắng thứ 31 của Mueller chỉ sau 43 trận mùa này. Trong bối cảnh Lewandowski đã tịt ngòi suốt một tháng qua, Bayern sẽ rất cần Mueller sắm vai người hùng như trận đấu vừa qua.

Tuấn Cương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm