Arturo Vidal xứng danh mãnh hổ

27/04/2016 07:06 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) - Pep Guardiola đang muốn vượt qua nỗi ám ảnh Tây Ban Nha ở Bán kết Champions League (hai mùa gần đây đều bị loại, với kịch bản đá lượt đi sân khách). Để điều đó thành hiện thực, Guardiola rất cần đến chìa khóa Arturo Vidal.

Ở thời điểm này, Vidal như một mãnh hổ trong chiến thuật mà Pep xây dựng. Anh mang đến nhiều điều cho Bayern Munich, từ sức mạnh chiến đấu, tinh thần, hiệu quả và cả sự gian lận.

Sự gian lận cần thiết

Guardiola mắng rất nặng nề. Thomas Mueller chỉ trích mạnh mẽ. Đó là những gì Vidal nhận từ người nhà sau trận đấu với Werder Bremen ở Cúp Đức. Giới truyền thông Đức thì dành cho Vidal những từ ngữ rất tệ. Tờ Bild, với khoảng 10 triệu độc giả, gọi Vidal là “kẻ gian lận”. Thậm chí, một số tờ báo vốn cần tiếng vang đã mô tả “Vidal là cầu thủ chơi bẩn nhất hiện đang thi đấu ở Đức”.

Điều gì diễn ra với Vidal? Trong hiệp 2 trận bán kết với Bremen, Vidal chủ động ngã dù không có một tác động nào từ pha xoạc bóng của hậu vệ đối phương. Nếu có, thì hẳn là hậu vệ trái Sternberg của Bremen đã tạo ra gió mạnh đến mức khiến tiền vệ người Chile đổ xuống như một cây chuối bị đốn ngang phần gốc.

Arturo Vidal CẢM THẤY Bayern Munich sẽ vô địch Champions League

Arturo Vidal CẢM THẤY Bayern Munich sẽ vô địch Champions League

Tiền vệ Artudo Vidal mới đây đã chia sẻ với ESPN FC rằng Bayern Munich sẽ vô địch Champions League.

Người Đức luôn muốn sự trung thực trong mọi khía cạnh. Ít nhất là họ thể hiện cho cả thế giới thấy điều đó. Thế nên, Guardiola và Mueller mắng Vidal cũng là cách để thay mặt Bayern xin lỗi tất cả vì pha bóng gian lận của Vidal. Nhưng câu hỏi đặt ra: Bayern liệu có dám gạt Vidal khỏi đội hình, một cách để trừng phạt hành vi của tiền vệ người Chile?

Cây bút bình luận Franz Josef Wagner cho rằng, “nếu tôi là ông chủ của Bayern, tôi sẽ kỷ luật không cho Vidal thi đấu đến hết mùa giải”. Đấy là ông Wagner nói thế, chứ Pep còn lâu mới gạt Vidal khỏi đội hình. Mueller mắng Vidal, nhưng anh vẫn thực hiện quả phạt đền rồi ăn mừng đấy thôi. Nếu Mueller có phản ứng trung thực ngay lúc đó, anh có thể chủ động đá hỏng phạt đền. Rất nhiều cầu thủ vẫn làm như vậy để đề cao sự trung thực và tinh thần fair-play.

Dù sao, phải thừa nhận sự gian lận là cần thiết trong bóng đá. Không thể cổ súy cho gian lận. Nhưng một thực tế là điều đó vẫn tồn tại. Có những cầu thủ chấp nhận gian lận một số thời điểm để mang đến điều tích cực cho đội nhà. Họ chấp nhận làm thế với 2 lựa chọn: Hoặc có lợi, hoặc bản thân nhận thẻ, và trong cuộc chơi luôn có trọng tài. Vidal là người như vậy. Anh chấp nhận mạo hiểm, và cũng sẵn sàng cho tình huống bản thân bị phạt.

Chiến binh của Guardiola

Thực tế, khoảnh khắc trong trận thắng Bremen phản ánh phần nào cá tính và cách chơi của Vidal. Nhưng anh chưa bao giờ lạm dụng điều đó. Và nếu bỏ qua thái độ gian lận của Vidal, có thể thấy đây là mẫu tiền vệ mà gần như mọi HLV đều muốn sở hữu. Carlo Ancelotti từng làm mọi cách lôi kéo Vidal về Bernabeu khi ông còn dẫn Real Madrid, nhưng bị Chủ tịch Florentino Perez từ chối.

Vidal là hiện thân của một cầu thủ cần cù, chiến đấu mạnh mẽ về tinh thần và cơ bắp. Anh sẵn sàng chơi rắn khi cần thiết, nhưng không bao giờ có ý định triệt hạ đối thủ. Vidal không muốn đồng nghiệp của anh gặp chấn thương. Người Chile vẫn gọi Vidal là “Rey Arturo” (tiếng TBN, có nghĩa là Vua Arturo). Bây giờ, các CĐV Bayern cũng đang gọi Vidal theo cách ấy, vì sự nhiệt tình và những đóng góp của anh.

“Khi trận đấu đi vào khó khăn, thì đó là thời điểm của ‘Rey Arturo’. Anh ấy là một cầu thủ mạnh mẽ, đầy quyết liệt và rất quan trọng”, Thiago Alcantara nói về Vidal. Phải nói rằng, nhờ Vidal phía sau mà Thiago có cơ hội để thể hiện tài năng tổ chức trận đấu.

Vidal không phải người mà Pep trực tiếp quyết định mua, với giá 36 triệu euro từ Juventus. Nhưng hiện tại, Pep không thể sống thiếu Vidal.

Ngọc Huy
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm