Arturo Vidal sắp tái ngộ Juventus: 'Tôi sẽ không ăn mừng khi ghi bàn'

22/02/2016 12:49 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) - Vidal đã có 4 năm đáng nhớ ở Turin, và giờ đây anh sắp trở lại sân đấu ấy với tư cách đối thủ. Không ngạc nhiên khi tiền vệ người Chile khẳng định rằng anh sẽ không ăn mừng nếu ghi bàn vào lưới đội bóng cũ.

Có lẽ khi điện thoại nói chuyện với nhau về thương vụ Arturo Vidal (cùng cầu thủ trẻ Bayern mượn kèm là Kingsley Coman), các sếp Juve và Bayern cũng không nghĩ rằng họ có thể tái ngộ nhau sớm như thế. Nhưng rốt cục, lá thăm may rủi đã đưa họ chạm trán nhau. Cả hai cầu thủ từ Juve sang Bayern đều đã ít nhiều khẳng định được năng lực và đẳng cấp của mình.

Vidal dĩ nhiên vẫn sẽ được chú ý nhất, bởi anh là gạch nối chung của cả hai. Tiền vệ 28 tuổi này đã trải qua 4 mùa giải đáng nhớ ở Juventus, và nhờ đó, anh đã vươn tới đẳng cấp thế giới. Chưa thể nói Vidal đã thi đấu thành công ở Bayern, song ít nhất, anh cũng đã khẳng định được vị trí của mình.

 “Tôi trở lại Turin với tư cách đối thủ, chứ không phải kẻ thù”, Vidal trả lời trên Gazzetta dello Sport, “Tôi không biết mình sẽ được chào đón như thế nào, nhưng tôi hy vọng các fan sẽ không la ó. Tôi rất phấn khích trước trận đấu này, bởi sẽ thật lạ lẫm khi tôi thấy mình trong màu áo khác khi gặp lại họ. Nếu ghi bàn, tôi sẽ không ăn mừng. Trong 4 năm ở đây, tôi đã học hỏi và giành được nhiều thứ. Tôi ra đi, bởi vì đó là một cơ hội và là một thương vụ tốt cho Juve. Bởi thế, chúng tôi đều hạnh phúc”.

Juventus đứt mạch thắng: Khi tất cả hướng về Bayern Munich

Juventus đứt mạch thắng: Khi tất cả hướng về Bayern Munich

Trận hòa Bologna khiến chuỗi trận thắng của Juventus ở Serie A dừng ở con số 15. Nhưng đó hoàn toàn không phải vấn đề khi Juve hướng về Bayern Munich cho cuộc chiến sinh tử ở Champions League.

Có thể Vidal đã lo lắng hơi thừa. Sẽ không ngạc nhiên nếu đám đông ở Turin chào đón anh bằng những tiếng vỗ tay nồng ấm. Vidal đã từng rất được yêu mến kể từ khi gia nhập Juve từ Leverkusen năm 2011, và ai cũng thấy rõ những đóng góp quan trọng của anh như thế nào.  

Trước trận đấu găp Darmstadt cuối tuần vừa rồi (Bayern thắng 3-1), Vidal nói trên tờ TZ rằng “Dĩ nhiên, tôi nhớ Juve, nhưng giờ tôi khoác áo Bayern và sẽ cố hết sức để giành chiến thắng”. Tình cảm của anh với Juve vẫn còn nguyên, và việc anh vẫn liên hệ với những đồng đội cũ là một minh chứng.

“Tôi không hề nghi ngờ về việc bianconeri sẽ trở lại với cuộc đua giành Scudetto. Ngay cả khi họ xếp thứ 12, tôi vẫn biết họ sẽ trở lại ngôi đầu vì đội hình ấy rất mạnh và không bao giờ bỏ cuộc. Tôi vẫn xem Juve trên TV. Ở Munich, tôi dành thời gian cả ngày ở nhà để xem bóng đá”, Vidal quả quyết.

Juve từng lọt vào chung kết Champions League mùa trước, nhưng Bayern mới là ứng viên? “Tôi nghĩ cơ hội của chúng tôi là 50-50”, anh trả lời.

T.C (tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm