(TT&VH) - Đúng như “truyền thống” của một trận tranh giải 3, cả 2 đội đã chơi cởi mở ngay từ đầu. Uruguay tung ra đội hình mạnh nhất hòng tìm kiếm tấm huy chương đầu tiên kể từ năm 1950, thời điểm họ đoạt chức VĐTG lần thứ 2. Trong khi đó, với tình trạng sức khỏe không tốt (Podolski bị cúm, Klose chấn thương) của các cầu thủ, HLV Loew không ngần ngại tung ra đội hình B, như “truyền thống” của người Đức trong các trận tranh giải 3.
Hans-Jorge Butt bắt thay Neuer. Hậu vệ trẻ Dennis Aogo có lần ra sân đầu tiên cho đội Đức ở World Cup lần này, trấn giữ hành lang trái của đội Đức (Jerome Boateng được kéo sang cánh phải), còn Marcell Jansen, vốn là một hậu vệ trái, được kéo lên đá… tiền đạo cánh, trám vào vị trí Podolski bỏ lại.
Dù có quá nhiều thay đổi trong đội hình xuất phát, Đức vẫn đủ sức dồn ép Uruguay: Arne Friedrich đánh đầu rung xà chỉ sau 10 phút, và cũng chỉ mất thêm 9 phút nữa, Đức có bàn mở tỉ số. Schweinsteiger, đeo băng đội trưởng thay Lahm ở trận này, tung ra cú sút xa búa bổ khiến Muslera đẩy bóng đến đúng chân Mueller, và ứng viên sáng giá nhất cho danh hiệu cầu thủ trẻ xuất sắc nhất World Cup đã dễ dàng có bàn thắng thứ 5 ở VCK lần này sau một pha đệm bóng đơn giản.
Schweinsteiger có công đầu trong bàn đầu tiên, nhưng 10 phút sau, chính anh để mất bóng, dẫn đến tình huống cân bằng tỉ số 1-1 cho Uruguay. Hiệp 2, Uruguay đẩy cao đội hình và liên tục đẩy hàng thủ Đức vào thế bị động. Phút 51, Forlan tiếp tục thực hiện một siêu phẩm: Từ quả tạt của M. Perreira bên cánh phải, tiền đạo CLB Atletico Madrid bắt vô lê bóng sống tung lưới thủ thành Hans-Jorg Butt giúp Uruguay vượt lên dẫn trước. Đó cũng là bàn thắng thứ 5 của anh ở World Cup lần này.
Thế nhưng Đức cũng nhanh chóng lập lại thế cân bằng sau một sai lầm nữa của thủ môn Muslera: Thủ thành của Uruguay đón hụt quả tạt của Boateng, để Jansen dễ dàng đánh đầu vào lưới trống. Trong những phút còn lại, cả 2 đội vẫn tiếp tục đẩy cao tốc độ tấn công, và người Đức có bàn dẫn 3-2 sau một pha đánh đầu của Khedira, trong một tình huống khá lộn xộn trong vòng cấm. Đúng phút cuối cùng, cú sút phạt cực mạnh của Forlan, thật đáng tiếc, tìm đến đúng xà ngang, khiến tiền đạo này bỏ lỡ cơ hội có bàn thắng thứ 6, còn Uruguay đành chấp nhận nhìn đội Đức giành HCĐ. Lần thứ 2 liên tiếp cho “Mannschaft”.
* Bàn thắng: Mueller 19`, Jansen 56`, Khedira 82`; Cavani 28`, Forlan 51`
+ Đức: Butt, Boateng, Mertesacker, A. Friedrich, D. Aogo, S. Kherida, Schweinsteiger, Muller, M. Ozil (Tasci 90'), M. Jansen (Kross 80'), Cacau (Kiessling 73').
+ Uruguay: Muslera, Fucile, Godin, Lugano, Caceres, M. Perreira, Arevalo, D. Perez (Gargano 78'), Cavani (Abreu 89'), L. Suarez, D. Forlan.
Ban Cầm