HLV Loew e dè tinh thần người Thổ Nhĩ Kỳ

24/06/2008 14:43 GMT+7 | EURO 2008

(TT&VH Online) - HLV ĐT Đức Joachim Loew biết rất rõ về sự mạnh mẽ và tinh thần thi đấu quật cường của người Thổ, đối thủ của ĐT Đức trong trận bán kết sắp tới bởi Loew đã có thời gian dẫn dắt CLB hàng đầu Thổ Nhĩ Kỳ là Fenerbahce.

Mặc dù Thổ Nhĩ Kỳ có tới 9 cầu thủ không thể ra sân trong trận đấu vào thứ tư tới, nhưng Loew vẫn tỏ ra tôn trọng đối thủ và nhất là HLV lão luyện Fatih Terim

“Họ có thể mất một số cầu thủ trụ cột nhưng bù lại Thổ Nhĩ Kỳ có một tinh thần thi đấu tuyệt vời. Bằng chứng là những cuộc lội ngược dòng ngoạn mục trước Thụy Sĩ, CH Czech và Croatia để giành quyền vào bán kết”, HLV Loew e dè.

“Quãng thời gian làm HLV tại Fenerbahce đã đem lại cho tôi những kinh nghiệm quý giá và tôi hy vọng nó sẽ có ích cho trân đấu sắp tới với Thổ Nhì Kỳ”, Low cho biết.

“Các CĐV Thổ Nhĩ Kỳ rất cuồng nhiệt và mến khách. Dù chỉ nhìn thấy tôi qua tivi nhưng họ sẵn lòng mời gia đình tôi ăn tối và khi tôi đến họ mở rộng vòng tay chào đón”, HLV Loew nói.

Hiện có 2,5 triệu người Thổ đang sống và làm việc tại Đức. Trận đấu sắp tới dự kiến sẽ thu hút khoảng 500 ngàn người Thổ Nhĩ Kỳ ở Đức theo dõi qua màn hình lớn tại cổng Brandenburg, thủ đô Berlin. HLV Loew hy vọng sẽ không có xung đột nào xảy ra khi một trong hai đội phải rời cuộc chơi.

“Tôi mong rằng trận đấu sẽ diễn ra trong hòa bình và không có tai nạn nào xảy ra sau trận đấu này”, HLV Loew bày tỏ.

Trong 17 lần đối đầu trước đây kể từ năm 1951, Đức đã giành chiến thắng đến 11 trận, rõ ràng lịch sử đang đứng về phía người Đức. Tuy nhiên, Thổ Nhĩ Kỳ không hề là một đối thủ dễ chịu, bằng chứng là họ đã có những cú lội ngược dòng ngoạn mục trước CH Czech và Croatia trong hai trận đấu vừa qua để lọt vào top 4 đội mạnh nhất châu lục.
 
M.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm