Thổ Nhĩ Kỳ: Một người chết vì...ăn mừng chiến thắng

21/06/2008 23:47 GMT+7 | EURO 2008

(TT&VH Online) - Theo các phương tiện thông tin đại chúng Thổ Nhĩ Kỳ, một người đã bị thiệt mạng và hàng chục người khác đã bị thương bởi những loạt súng chào mừng đội nhà lọt vào vòng bán kết.

Tại Gaziantep, một người đàn ông đã bị trúng đạn vào đầu và bị chết bởi vết thương quá nặng. Mười sáu người khác cũng đã bị dính đạn, trong đó có 2 người bị thương rất nặng. Sau khi Thổ Nhĩ Kỳ thắng Croatia 3-1 bằng thi đá phạt đền, hàng triệu dân chúng nước này đã đổ ra đường và ăn mừng thâu đêm suốt sáng sự kiện lần đầu tiên bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ lọt vào bán kết VCK EURO. Cả đất nước Thổ Nhĩ Kỳ dường như bị rung chuyển bởi những tiếng reo hò, tiếng còi xe và cả những tiếng súng nổ liên hồi.

Quá biết tính cách của người Thổ Nhĩ Kỳ, ngay sau trận thắng, HLV ĐT Fatih Terim đã nhanh chóng kêu gọi dân chúng “ăn mừng chiến thắng nhưng không để xảy ra thương vong”. Bởi vì theo ông, “bóng đá chỉ là một trò chơi và không một trận thắng nào trong bóng đá nào đáng để cho người ta phải mất mạng”.

Minh Châu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm