01h45 ngày 7/9, Ba Lan - Đức: Sẵn sàng, và tạm bợ

06/09/2011 11:24 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH)- Trong khi Đức đã chính thức cập bến EURO 2012 bằng một lối chơi đầy thuyết phục, thì đất nước láng giềng của họ vẫn đang chờ nước dâng lên đến chân, mà vẫn chưa nhảy. Khi mà đại hội lớn nhất của bóng đá châu Âu chỉ còn chưa đầy 280 ngày nữa là khai mạc, thì có đến 3 trong số 8 SVĐ sẽ là địa điểm tổ chức các trận đấu ở EURO vẫn còn... chưa thực sự hoàn thiện, và hai trong số đó là của Ba Lan.

Đức và Ba Lan sẽ đá giao hữu trên một SVĐ vừa được khánh thành vào tháng trước, tại Gdansk, Ba Lan, nhưng điều đáng nói là theo đúng kế hoạch, thì PGE Gdansk đáng ra đã phải được hoàn thành trong tháng Sáu. Thôi thì đằng nào cái sân ấy cũng đã được xây xong, nhưng cũng chỉ vài ngày trước thôi, sở cứu hỏa địa phương đã phát hiện ra rằng đó là một công trình có đến "26 vấn đề về sự an toàn", trong đó bao gồm cả những khiếm khuyết về việc lắp đặt hệ thống báo động khi có hỏa hoạn xảy ra, sai lầm sơ đẳng đối với một công trình xây dựng có sức chứa 44 nghìn chỗ ngồi.

Sân PGE, nơi diễn ra trận Ba Lan - Đức nhìn bề ngoài khá hoành tráng, nhưng rốt cục vẫn chỉ là một công trình được xây chậm tiến độ, và có rất nhiều khiếm khuyết về sự an toàn- Ảnh Getty

Ngoài PGE Gdansk, thì điều đáng xấu hổ với nước đồng chủ nhà Ba Lan là ngay cả việc nâng cấp SVĐ Quốc gia tại Warsaw cũng vẫn chưa được hoàn tất (địa điểm còn lại chưa xây xong là một SVĐ thậm chí còn chưa được đặt tên ở Lviv, Ukraina). Mà trên giấy tờ, thì đáng ra cái việc ấy phải xong từ giữa năm nay. Giờ thì chỉ còn 4 tháng nữa là hết năm, mà địa điểm sẽ là nơi tổ chức lễ khai mạc và trận đấu đầu tiên ở EURO 2012 vẫn còn chưa được nâng cấp đúng với tầm vóc quan trọng của nó. Người Ba Lan đang tỏ ra rất nghiệp dư và thiếu tính toán trong công tác tổ chức.

Tính tổ chức thì lại là một phẩm chất tuyệt vời của người Đức, không chỉ ở phương diện kỹ chiến thuật của các cầu thủ trên sân bóng, và nó được đúc kết từ sự tỉ mỉ, khoa học, có lộ trình cẩn thận. Kế hoạch tổ chức World Cup 2006 thậm chí đã được xác lập từ một cuộc họp năm 2001 của LĐBĐ Đức. World Cup bóng đá nữ 2011 vừa qua rõ ràng đánh dấu thêm một thành công vang dội của người Đức, với các khán đài kín người ầm ào bốn bề, những trận đấu hấp dẫn, và cả ở ngoài sân, tỉ lệ khách du lịch cũng tăng lên nhờ bóng đá quảng bá.

Đức sẵn sàng, Ba Lan tạm bợ

Người Đức đã tìm ra con đường phá vỡ những định kiến về sự thiếu thân thiện của họ về mặt con người, và một thứ bóng đá thiên về sự chắc chắn, hợp lý mà không ngẫu hứng trong quá khứ. Qua hai World Cup (nam) 2006 và 2011 (nữ) mà họ đăng cai, nước Đức hiện ra với một hình ảnh phóng khoáng, hiếu khách, với các CĐV yêu thể thao, đặc biệt là bóng đá, một cách cuồng nhiệt. Trên sân, sau cuộc cách mạng về lối chơi được khởi xướng bởi Juergen Klinsmann từ World Cup 2006, Đức đã tạo tiếng vang ở EURO 2008 và World Cup 2010, trước khi chính thức cập bến EURO 2012 với một diện mạo đầy sức thu hút, như Bundesliga của họ bây giờ. Giàu sức tấn công, giàu đam mê, và giàu cả bàn thắng.

Ba Lan, người láng giềng của Đức và cũng là nơi cung cấp rất nhiều cầu thủ tài năng cho nước Đức, thì hiện tại trì trệ như thứ bóng đá mà họ đang chơi. Dù thời nào, đất nước này cũng sản sinh ra những cầu thủ tài năng, như thế hệ của Boniek, Lato, Zmuda của thập niên 70-80 thế kỷ trước. Bây giờ, ngoài những cầu thủ gốc Ba Lan làm rạng danh cho chính bóng đá... Đức như Klose, Podolski..., thì "Đại bàng trắng" vẫn có những cái tên đáng tự hào, như thủ môn Szczesny (Arsenal), trung vệ Dudka (Auxerre), tiền vệ Obraniak (Lille), Jakub Błaszczykowski (Dortmund), hay chân sút Lewandowski (Dortmund)...

Nhưng họ không thể tạo ra một thứ bóng đá hấp dẫn như người láng giềng của mình, dù người Đức thời điểm này không sản sinh ra những cầu thủ kiệt xuất, nằm trong số 1-2 người giỏi nhất ở vị trí của họ. Dù thế, giải VĐQG của Đức nằm trong số những giải đấu hút khán giả bậc nhất châu Âu, và lối chơi mà họ đã xây dựng trong một thập kỷ qua có lẽ chỉ đứng sau Tiqui-taca của ĐT TBN.

Trên cái sân bóng mang tính tạm bợ của người Ba Lan, thì dù HLV Joachim Loew có "chấp" 3 trụ cột Neuer, Schweinsteiger và Oezil (được trả về CLB nghỉ dưỡng sức) đi chăng nữa, thì sự sẵn sàng từ rất lâu của họ cũng sẽ bảo đảm cho một chiến thắng.

Dự đoán: 1-2

Ban Cầm

Đội hình dự kiến

Ba Lan: Szczesny - Glowacki, Glik, Wojtkowiak, Wawrzyniak - Dudka, Murawski - Blaszczykowski, Mierzejewski, Brozek - Lewandowski

Đức: Wiese - Lahm, Hummels, Hoewedes, Badstuber - Kroos, Rolfes - Mueller, Podolski, Goetze - Klose



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm