Đức: Sức mạnh của đội bóng 11 người

04/07/2010 19:12 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH Online) - “Bóng đá là trò chơi của 22 người và một quả bóng. Nhưng người chiến thắng cuối cùng luôn là người Đức”, đó là nhận định của huyền thoại người Anh, Gary Lineker. Hiện tại, “cỗ xe tăng Đức” đang có một phong độ cực tốt khi lần lượt tiễn chân hai ứng cử viên của chức vô địch là Anh và Argentina về nước.

Đức đã kết thúc giấc mơ vào bán kết của những chàng trai của xứ sở Tango và vẽ nên giấc mơ đẹp cho người hâm mộ bóng đá Đức.

Đức chơi một trận bóng quá hay trước đại diện Nam Mỹ tại vòng chung kết World Cup 2010. Cả hai đội nhập cuộc khá chủ động và tốc độ trận đấu được đẩy lên rất cao. Tuy nhiên Đức vẫn là đội chơi chủ động hơn và vươn lân dẫn trước từ khá sớm với pha ghi bàn lập công của Mueller



Ảnh: Getty
Argentina chơi bế tắc trong suốt hiệp một. Messi, Tevez, Di Maria... liên tục tấn công, nhưng đều vô vọng trước hàng thủ quá chắc chắn của “cỗ xe tăng”.


Hiệp hai, đoàn quân của Maradona thi đấu lấn ép đối thủ, các tình huống tấn công cũng trở nên uyển chuyển hơn. Tuy nhiên, Đức mới là người kiểm soát thế trận khi mà các pha tấn công của Argentina đều bị cản phá bời hàng phòng ngự đầy kinh nghiệm của Đức. Lamh, Freidrich, … thi đấu dũng mãnh và cản phá xuất sắc.


Mãi miết tấn công, lẽ dĩ nhiên hàng phòng ngự của Argentina sẽ mắc phải những sai lầm. Chính lúc đó số 11 Klose đã có bàn thắng từ đường chuyền ngang của Podolski.


Argentina gần như suy sụp tinh thần và dồn lên tấn công. Đoàn quân của HLV Joechim Loew chơi càng hưng phấn. Đội hình đầy sức trẻ của “cỗ xe tăng” đã nã tiếp "hai phát đạn" thật mạnh vào người Argentina, buộc họ phải ôm hận với 2 bàn thua tiếp theo. 


Người Đức đã có một đêm thi đấu tuyệt vời. Họ đã có một tập thể xuất sắc, chắc chắn trong phòng ngự và nhạy bén trên hàng công. Những Muller, Schweinsteiger, Ozil... đã làm cho người Đức quên đi sự vắng mặt của Ballack.


Cơn bão chấn thương đi qua khiến người ta nghi ngờ sức mạnh của "cỗ xe tăng", đặc biệt là cách thể hiện của Đức tại vòng bảng. Tuy nhiên, hiện nay họ đã trình diễn một màn biểu diễn quá tuyệt vời cho các cổ động viên.


Thực tế, hiện nay “ Die Mannschaft” không có một đội hình gồm những cá nhân kiệt xuất như Messi, Ronaldo, Kaka, Rooney..., nhưng họ lại có một tập thể đầy sức trẻ và khá đồng đều. World Cup 2010 không phải là kỳ World Cup của những ngôi sao khi mà cả Rooney, Ronaldo, Messi.. đều về nước trong sự thất vọng và bế tắc trong việc tìm kiếm bàn thắng. Cái tên Messi được xướng lên không biết bao nhiêu lấn trong cuộc đụng độ với Đức, nhưng sau một lần như thế lại là một cái gục mặt tiếc nuối của ngôi sao số một của Barca. Những cá nhân như thế không thể cứu vớt được đội bóng của họ thoát khỏi bế tắc khi mà bóng đá cần nhiều hơn tiếng nói của 1 người, cụ thể là tiếng nói chung của cả 11 người.


Có thể thấy, sự đồng đều trong đội hình của người Đức khi hàng thủ cho đến hàng công đều đang thi đấu xuất sắc.
Đặc biệt, Lamh đã làm rất tốt vai trò thủ lĩnh của “ Cỗ xe tăng” . Trong các trận đấu vừa qua của Đức đều mang dấu ấn của cầu thủ mang áo số 16 này. Luôn có mặt kịp thời để cản phá những bàn thua trong thấy, Lahm còn là một cầu thủ chạy cánh rất tốt và tham gia tấn công vời những pha khống chế bóng điệu nghệ.

Đức mạnh bởi họ có tính tổ chức tốt và thi đấu rất chặt chẽ. Đúng như nhận xét của Lineker, chỉ cần 11 con người của ĐT Đức sát cánh bên nhau và đạt phong độ tốt nhất của mình thì họ vẫn tạo nên một đội bóng đáng sợ. Và điều đáng nói hơn nữa là trong chiến thắng hủy diệt của Đức rất khó tìm ra một nhân vật nổi bật, đơn giản bởi vì tất cả các cầu thủ đều chơi quá hay.


Thúy Hằng (TPHCM)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm