18h30 ngày 18/6, Đức - Serbia: Người lên ngựa, kẻ chia bào...

18/06/2010 10:29 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH) - Một sự khởi đầu hoàn hảo cho Đức và tệ hại cho Serbia. Tình thế của hai đội tuyển trước trận đấu diễn ra vào chiều tối nay ở Port Elizabeth hoàn toàn trái ngược: Đức cần thêm một trận thắng nữa để đặt chân vào vòng 1/8, trong khi Serbia cần phải tránh một thất bại để cứu vãn hy vọng vượt qua vòng bảng World Cup 2010.


Tình thế của Đức và Serbia đang hoàn toàn trái ngược - Ảnh: Getty
Những cơn mưa tầm tã của mùa Đông ở Nam Phi đang báo hại cả đội tuyển Đức lẫn Serbia. Kế hoạch chuẩn bị cho trận đối đầu vào chiều tối nay của hai đội đã bị đảo lộn, khi mưa nhấn chìm mặt cỏ sân Nelson Mandela Bay, buộc FIFA phải ra quyết định cấm các đội tuyển tập luyện ở đây. Tình thế đó bắt buộc Đức phải nán lại chuẩn bị ở Pretoria và chỉ bay đến Port Elizabeth vào chiều qua, đúng một ngày trước trận đấu với Serbia. Tất nhiên, Serbia cũng chẳng may mắn hơn và hai đội gần như không có cơ hội làm quen với mặt cỏ mới, thậm chí còn phải thi đấu trong điều kiện không thật tốt của sân Nelson Mandela Bay. Không chỉ ảnh hưởng về mặt chuyên môn, nguy cơ các cầu thủ bị chấn thương cũng trở nên cao hơn khi mà họ phải chơi bóng trên một mặt cỏ sũng nước đến mức lầy lội.


Cái giá lạnh của mùa Đông ở Nam Phi, đôi khi nhiệt độ tụt xuống mức âm, đã ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe của rất nhiều cầu thủ. Sau trận đấu với Australia, tiền vệ Bastian Schweinsteiger của Đức đã bị cảm lạnh. Schweisnteiger buộc phải bỏ hai buổi tập của “Mannschaft” nhưng theo thông tin mới nhất, anh sẽ kịp bình phục để ra sân trong trận đấu với Serbia. Tuy nhiên, rõ ràng Schweinsteiger khó mà đạt trạng thái thể lực tốt nhất khi vừa trải qua một đợt cảm cúm. Điều này cũng sẽ ít nhiều tác động xấu đến sức mạnh của đội tuyển Đức, nhất là khi khu vực giữa sân không còn sự hiện diện của Michael Ballack. Nhiệm vụ của Schweinsteiger cũng như người đá cặp Sami Khedira dĩ nhiên là ngăn cản sự bùng nổ của Dejan Stankovic, cầu thủ nguy hiểm bậc nhất bên phía Serbia.

Thất bại trước Ghana trong trận ra quân, một phần xuất phát từ tấm thẻ đỏ của trung vệ Aleksandar Lukovic, đang đẩy Serbia vào tình thế hết sức hiểm nghèo. Thêm một trận thua trước Đức nữa, giấc mơ World Cup 2010 của thầy trò Radomir Antic sẽ chính thức tiêu tan. Một trận hòa cũng gần như sẽ không đủ, chỉ có chiến thắng trước “Mannschaft” mới là tất cả với Serbia. Vị trí của Lukovic sẽ được Neven Subotic trám vào còn trên hàng công, Nicola Zigic sẽ hỗ trợ thêm cho Marko Pantelic. Trung vệ Per Mertesacker bên phía đội tuyển Đức hẳn sẽ có một ngày làm việc vất vả, khi chắc chắn Serbia sẽ sử dụng những pha không chiến, rót bóng vào cái đầu cao đến 2m02 của “cây sào” Zigic và cả Pantelic.

Trong cơn cùng quẫn, Serbia sẽ làm tất cả để có thể ghi bàn vào lưới Đức. Nhưng Antic hãy coi chừng, vì khi ghi được một bàn vào lưới “Mannschaft”, Serbia có nguy cơ bị thủng lưới đến hai, ba bàn. Những gì mà các học trò của Joachim Loew thể hiện trong trận ra quân với Australia đã nói lên sức mạnh đáng sợ của người Đức, dù đối thủ của họ có phần chưa xứng tầm. Serbia, mạnh hơn nhiều so với Australia và chơi với quyết tâm cao hơn, sẽ là liều thuốc thử hạng nặng cho Đức - vừa nổi lên như một ứng viên nặng ký cho danh hiệu vô địch sau màn trình diễn không mấy ấn tượng của Tây Ban Nha hay Anh ở lượt trận đầu tiên.

Dự đoán: 2-1

Đông Hà (Berlin, Đức)

Lực lượng

Đức: Schweinsteiger bình phục.

Serbia: Lukovic bị treo giò.

Đội hình dự kiến

Đức: Neuer (11) - Lahm (16), Mertesacker (17), A. Friedrich (3), Badstuber (14) - Khedira (6), Schweinsteiger (7) - T. Müller (13), Özil (8), Podolski (10) - Klose (11).

Serbia: Stojkovic (1) - Ivanovic (6), Vidic (5), Subotic (20), Kolarov (3) - Stankovic (10), Kuzmanovic (22) - Krasic (17), Jovanovic (14) - Zigic (15), Pantelic (9).

Lần đầu của Serbia

Sau khi Liên bang Nam Tư tan rã, Serbia gần như thừa hưởng toàn bộ những gì mà bóng đá Nam Tư để lại. Trước đây, Nam Tư đã từng có 10 lần tham dự các vòng chung kết World Cup. Tuy nhiên, World Cup 2010 mới là giải vô địch thế giới đầu tiên mà đội tuyển Serbia, cái tên tuy mới nhưng cũ, tham dự.

Đối đầu Đức - Serbia

Hai đội tuyển quốc gia Đức và Serbia ( từ năm 1939 đến 1998 là Nam Tư, 2003 là Serbia & Montenegro, từ 2008 là Serbia) đã gặp nhau 27 lần, Đức thắng 16, hòa 4 và thua 7 trận, ghi 49 và thủng lưới 32 lần. Lần gặp nhau gần nhất, Đức thắng 2-1 trong trận giao hữu ở Gelsenkirchen chuẩn bị cho EURO 2008. Trận thắng đậm nhất của Đức trước Serbia có tỷ số 5-1 ở Zagreb vào ngày 15/10/1939. Đức từng thua Serbia 0-2 (03/11/1940 và 18/11/1970 đều tại Zagreb) và 1-3 (25/09/1955 tại Belgrad). Dieter Mueller, Giám đốc điều hành hiện tại của Wolfsburg, đang giữ kỷ lục cầu thủ Đức ghi bàn nhiều nhất vào lưới Serbia, với bốn lần lập công. Nam Tư cũng từ có 6 trận đá với Cộng hòa Dân chủ Đức (Đông Đức), thắng 1, hòa 2 và thua 3 trận, ghi 8 và thủng lưới 11 lần.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm