Người Anh tự an ủi: Ít ra chúng ta cũng không thua Đức!

26/06/2012 13:18 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - “Chúng ta sẽ không về nước!”, các CĐV Anh đã hát vang như thế trên đường đến sân vận động Olympic ở Kiev tối qua. Nhưng cho đến khi trận đấu kết thúc vào lúc nửa đêm ở Ukraina, kết cục đó là không thể tránh khỏi. Một lần nữa, người Anh lại gục ngã trên chấm phạt đền.

Lần thứ 6 kể từ năm 1990, Anh để thua ở loạt sút luân lưu định mệnh. Nhưng các CĐV Anh tiếp nhận kết quả đó một cách khá bình thản, trái với tâm lí chán nản, thất vọng ở những lần trước. ĐT Anh năm nay đã thi đấu tốt hơn nhiều so với kì vọng của đa số CĐV và giới truyền thông trước giải đấu. Một CĐV nói “Ít nhất thì chúng tôi cũng sẽ không bị Đức tàn sát như 2 năm trước nữa. Các cầu thủ đã thi đấu nỗ lực hết mình và bị đánh bại bởi một đội bóng giỏi hơn. Nhưng tôi ước gì chúng tôi có thể vượt qua nỗi ám ảnh 11m dù chỉ một lần”.


Các CĐV Anh không quá thất vọng với thất bại của đội nhà - Ảnh Getty

Trên khán đài còn rất nhiều chỗ trống khi trận đấu diễn ra. Lại một bằng chứng nữa về một giải đấu không thu hút được nhiều sự chú ý của các CĐV khắp Châu Âu. Rất nhiều tay phe vé đã không kiếm chác được gì dù đã chào bán với giá 40 đến 80 bảng, bằng với giá ghi trên vé.

Nhiều CĐV Anh đã đến Ukraina từ khi giải đấu bắt đầu, trong khi một số chỉ đến đây vào ngày hôm qua. Ban đầu, họ thậm chí còn không định theo dõi trực tiếp giải đấu này.”Sau khi nghe thông tin rằng giá vé và phòng tại Ukraina quá cao, chúng tôi quyết định là sẽ chờ đến World Cup 2014”, Simon Upton, 1 CĐV 36 tuổi đến từ London cho biết. “Nhưng sau khi theo dõi vòng bảng và biết được rằng có thể kiếm vé rất dễ dàng, chúng tôi sẽ thật ngu ngốc nếu không sang đây và theo dõi trận đấu này”.

Sau khi 90 phút kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi, những CĐV Anh ồn áo trên khán đài bỗng trở nên im ắng hơn. Các CĐV lo sợ về viễn cảnh loạt penalty sẽ diễn ra. Họ che giấu nỗi lo đó bằng cách hát vang “Đội quân của Roy Hodgson thật tuyệt vời”!

Khi Montolivo đá hỏng quả penalty đầu tiên của Italia, đã có những hy vọng rằng người Anh sẽ chiến thắng và vượt qua nỗi ám ảnh thất bại trên chấm 11m. Nhưng cuối cùng, thì đâu lại vào đấy. Ashley Young và Ashley Cole đã tiếp tục truyền thống “đấu súng” tồi tệ của Tam sư khi sút hỏng khiến Anh thua 2-4.

Nhiều CĐV tin rằng đây có thể là 1 giải đấu mà Anh sẽ làm nên bất ngờ, sau khi họ đã thi đấu chắc chắn và quyết tâm, cộng với một chút may mắn để đứng đầu bảng đấu gồm có Pháp, Thụy Điển và nước đồng chủ nhà Ukraina. Thomas Marshall, 1 CĐV 31 tuổi, đã bay sang Ukraina để theo dõi trận Tứ kết và đã đặt cược 250 bảng vào việc Anh sẽ vượt qua Italia. “Nếu họ thắng, tôi sẽ lấy tiền thắng cược và đặt hết vào cửa Tam sư vượt qua Đức, và nếu thắng, tôi sẽ có đủ tiền đi xem trận Chung kết”, anh nói. “Chúng tôi có thể đi đến cùng lắm chứ, ai mà biết được!”.

Cuối cùng, Azzuri mới là người chiến thắng. Họ sẽ gặp Đức trong trận bán kết ở Warsaw vào rạng sáng ngày thứ Năm. ĐT Anh đã bay về Krakow sau trận đấu và trở về nước vào ngày hôm qua.

THANH HOÀI

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm