(TT&VH) - Không biết đích xác số tiền “áp phe” cho 2 năm hợp đồng của Nguyễn Minh Đức về XM.HP là bao nhiêu, nhưng nó ở mức tương đương với Thể Công định chi ra cho thương vụ này trước đây. Tức là không dưới 2 tỷ đồng. Và Minh Đức đang có cuộc sống rất ổn ở đất Cảng.
Về cơ bản, đó không phải là cái giá quá cao cho một trung vệ ĐTQG, một cầu thủ có kinh nghiệm và có đẳng cấp như Minh Đức. Đức ngày ngày ra sân, đá bóng và chuyển tiền về cho gia đình ở Nghệ An. Đương nhiên hệ số lương của Đức “Sâm” phải thuộc hàng tốp ở XM.HP. Vậy là quá ổn với một cầu thủ 25 tuổi. Nhiều người nói, Đức tính chỉn chu và khôn ngoan. Nhưng có khi chính cái tính hiền hiền, cùng nụ cười rất duyên luôn nở trên môi của trung vệ ĐTVN, lại giúp anh “thọ” được ở vùng đất dữ như Hải Phòng.
Minh Đức là quân cờ di động trong đội hình chiến thuật ở XM.HP - Ảnh: Q.K
Ngày trước, khi còn chưa biết đích xác tương lai của mình sẽ gắn bó với đội bóng nào, nếu rời Nghệ An, Minh Đức đã luôn băn khoăn với 2 lựa chọn: Thể Công và XM.HP. Về Thể Công, Đức có một môi trường phấn đấu tốt (lý thuyết là thế), nhưng XM.HP lại là đội đầu tiên đặt vấn đề. Và Đức “Sâm” gật đầu với cả… 2 bên. Nhưng cuộc sống vẫn bắt người ta phải lựa chọn. Cuối cùng Minh Đức thuộc về Lạch Tray, sau một hồi tranh cãi đình đám. Không muốn nhắc chuyện quá khứ, nhưng hẳn đó là một bài học quý báu cho Minh Đức cũng như các đồng nghiệp sau này.
Về XM.HP, Đức thường được xuất phát ở vị trí trung vệ. Nhưng khi cần thiết, anh có thể đá ở vị trí tiền vệ phòng ngự, thậm chí chơi như một hộ công. Một HLV thường rất thích những người đa năng. Và Đức là một trong số đó. Đức bảo không gặp vấn đề gì ở môi trường mới. Minh Đức đang chơi rất ăn ý với Bật Hiếu ở trung tâm hàng phòng ngự. Mừng cho Đức và cũng mừng cho XM.HP, trong bối cảnh mà họ cần hy sinh các ngoại binh cho 2 tuyến đầu.
Trần Hải