Đức & con đường thênh thang đến chung kết - Vừa tiến vừa toan tính

21/06/2012 16:27 GMT+7

(TT&VH) - Hy Lạp ở tứ kết, và Anh hoặc Italia ở bán kết, con đường phía trước là rất rộng mở với người Đức. Họ phải tính toán thế nào để bảo toàn lực lượng và đánh thức sự hưng phấn trước khi nhiều khả năng phải đối diện với đội tuyển TBN ở chung kết?

Đức vẫn chưa chơi hết khả năng

Lý do khách quan: Một vài trụ cột của Đức không có phong độ tốt nhất, vì chấn thương dài hạn (Per Mertesacker, Miroslav Klose) hoặc vì thể lực bị vắt kiệt mùa bóng vừa qua ở CLB (Bastian Schweinsteiger), dẫn đến việc đội hình xuất phát của Đức trong các trận đã qua không phải là tập hợp của những cầu thủ tốt nhất (tốt nhất ở đây không chỉ mang ý nghĩa phản ánh trình độ, mà còn hàm ý là những cầu thủ quen thuộc với lối chơi hiện tại của tuyển Đức nhất).

Lý do chủ quan: Những toan tính. HLV Joachim Loew đã không áp dụng một cách máy móc lối chơi tấn công với tốc độ rất cao cho tuyển Đức, mà ông luôn cho đội chơi với nhịp độ vừa phải, không bung sức trong khoảng 80-90% thời lượng trận đấu như thường thấy. Chỉ khoảng một nửa thời gian thi đấu ở các trận đã qua, Đức chơi với đúng hình ảnh mà họ đã “gia công” trong 6 năm qua, nhưng vận dụng cách đá ấy một cách xen kẽ với các đường bóng qua lại để giữ nhịp và làm giảm hưng phấn của đối phương. Có hai cầu thủ hộ công rất hay của tuyển Đức đến giờ vẫn chưa đá một phút nào ở EURO là Mario Goetze và Marco Reus, và họ có thể là con bài trong tay áo của ông Loew.

Đức vẫn chưa thể hiện hết 100% phong độ của họ, và với chặng đường còn lại khá thuận lợi, HLV Loew vẫn còn “đất” để toan tính. Điều thuận lợi là cách đá của TBN, đối thủ lớn nhất của họ, đã không còn quá lạ lẫm, và thậm chí còn bộc lộ dấu hiệu bị “bắt bài” ở các trận vòng bảng.

Đội tuyển Đức vẫn chưa thật sự chơi hết khả năng ở vòng bảng - Ảnh: Getty

Tính toán như thế nào?

Hy Lạp là đối thủ khó chịu, nhưng “tinh hoa” của họ dường như đã lộ ra ngoài hết sau vòng bảng: Kỹ chiến thuật không phải là điểm mạnh, nhưng rất kiên cường, có tính tập thể cao và biết khai thác sai lầm của đối thủ. Nền bóng đá Đức luôn được đánh giá cao ở sự chuẩn bị tỉ mỉ, và có lẽ họ đã nắm rất rõ những điểm mạnh yếu của đội tuyển Hy Lạp. Ngoài ra, như đã nói, nếu như Đức vẫn có ý thức giữ gìn sức lực và cả sự hưng phấn, thì đội Hy Lạp đã đốt cháy mọi thứ họ có chỉ sau vòng bảng.

Đó là cơ sở để người Đức dự trù chính xác mọi kịch bản của trận tứ kết và lại dựa trên đó, đề ra những phương pháp phù hợp để bảo toàn lực lượng, cũng như tính toán điểm rơi phong độ trước khi tiến vào trận bán kết.

Họ có thể gặp đội tuyển Anh và Italia ở bán kết. Đó là những đội tuyển giàu truyền thống, nhưng hiện tại thì những gì họ làm được giống những con ngựa ô, hơn là diện mạo của một đội tuyển lớn: Chơi hay vượt quá kỳ vọng vào họ, vào những con người họ có trong tay và đẳng cấp thật sự của họ, bằng nỗ lực phi thường của một vài lão tướng đã sắp rút lui (Gerrard của tuyển Anh, hay Buffon, Pirlo, Di Natale của Italia) và tinh thần, hơn là năng lực thật sự của một đội ngũ có nền tảng.

Đức thì lại là đội bóng có nền tảng lối chơi mạnh bậc nhất châu Âu (có lẽ chỉ sau TBN) trong 5-6 năm qua. Sự kiểm soát một cách thuần thục ấy và cả khả năng “thực dụng hóa” lối chơi ấy khi cần thiết cũng cung cấp cho họ một phương tiện để vượt qua vòng bán kết mà không cần phải huy động hết 100 % sức mạnh.

Chỉ còn TBN là một “bí ẩn”

Con số

8 - Từ khi EURO diễn ra theo thể thức đấu bảng kể từ năm 1980, chúng ta đã được chứng kiến 8 cặp đấu chung kết khác nhau, nhưng sau 4 năm, nhiều khả năng “lời nguyền” ấy sẽ bị phá bỏ, bởi Đức và TBN, những đội bóng có lối chơi tập thể hay nhất hiện nay.

Ngoài Đức, thì chỉ có TBN thật sự vẫn còn là “bí ẩn” ở EURO lần này. Đội Pháp đã phơi bày sự yếu kém trong trận thua Thụy Điển. Các lão tướng của Italia và những cầu thủ thuộc diện tạo đột biến cao nhất của họ (Cassano, Balotelli) đều đã lộ diện. Đội tuyển Anh có Rooney, nhưng trái tim thật sự của họ là Gerrard.

TBN “bí ẩn” vì những thử nghiệm liên tục với Tiqui-taca của HLV Vicente Del Bosque. Lúc thì họ chơi 4-6-0, lúc lại chơi với một mũi nhọn trên hàng công, và sự khởi sắc của tuyến giữa TBN kể từ sau khi Jesus Navas, một cầu thủ chẳng có “máu” Tiqui-taca chút nào, vào sân cho thấy rằng nhà ĐKVĐ đang tạo ra những đột biến mới hiệu quả cho Tiqui-taca.

Hy vọng là chúng ta sẽ được chứng kiến hai đội tuyển hoàn thiện nhất và không còn chút “giấu diếm” tại trận chung kết vào ngày 1/7 tới đây.

Phạm An

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm