Loew tự hào về chiến thắng trước Hy Lạp

23/06/2012 06:49 GMT+7

(TT&VH Online)- HLV Joachim Loew thể hiện sự vui mừng tột độ với chiến thắng trước Hy Lạp giúp ĐT Đức bước vào bán kết EURO 2012.

Dù chưa thật thuyết phục ở khả năng phòng thủ, nhưng Đức đã chơi khá hay trong tấn công, điều đó giúp họ giành chiến thắng 4-2 trước Hy Lạp. Thủ quân Philipp Lahm là người đã mở tỷ số khai thông bế tắc cho trận đấu. Tuy nhiên, đội quân của Fernando Santos đã bất ngờ có bàn san hòa tỷ số ở đầu hiệp hai nhờ công của Georgios Samaras. Sami Khedira sau đó đã có cú volley đẹp mắt đưa ĐT Đức lên dẫn trước trước khi Miroslav Klose và Marco Reus nâng tỷ số lên thành 4-1.



HLV Joachim Loew- Ảnh Getty

Dẫn trước 4-1 đã giúp cho Đức mở toang cách cửa vào tứ kết, nhưng đội bóng này không dừng lại mà vẫn tiếp tục tấn công. Điều này đã khiến họ phải trả giá bằng bàn thắng của Salpingidis trên chấm phạt đền ở phút 89 do Boateng để bóng chạm tay trong vòng cấm địa. Dù vậy với chiến thắng 4-2, Đức chính thức giành vé vào bán kết EURO 2012.

Sau trận đấu thiết lập kỷ lục 15 trận thắng liên tiếp, Joachim Loew đã bày tỏ sự hài lòng. “Đây là thành tựu cho thấy đẳng cấp của đội bóng đã vào đến bán kết 4 lần lên tiếp. Tôi nghĩ chúng tôi có thể tự hào về đội tuyển”, chiến lược gia 52 tuổi chia sẻ trên đài phát thanh của Đức ZDF.

Tiếp đó, thuyền trưởng Die Mannschaft đã có những lời nhận định về diễn biến trận đấu đêm qua. “Hy Lạp một lần nữa đã có cơ hội và ghi hai bàn thắng. Chúng tôi đã không tìm được đường đưa bóng vào lưới đối thủ đầu trận đấu nhưng chúng tôi vẫn không ngừng nỗ lực và làm được điều đó. Điều quan trọng là chúng tôi đã đáp trả sau khi bị gỡ hòa 1-1. Đây là ngày của sự thay đổi. Sau 3 chiến thắng liên tiếp, tôi có cảm giác tôi phải thay đổi điều gì đó và mang lại sự mới mẻ cho đội bóng.

Đối thủ của Đức ở bán kết sẽ là đội giành chiến thắng trong trận Anh- Italia. Về đối thủ sắp tới, Loew bộc bạch: “Thật khó có thể nói được điều gì. ĐT Anh đang chơi bóng một cách có kỷ luật hơn nhiều so với năm 2010 và Italia luôn là một đối thủ khó nhằn. Cả Anh và Italia đều rất nguy hiểm và các đội bóng đã vào được bán kết có cơ hội giành ngôi vô địch như nhau.”

K.Đ


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm