Đua xe F1, chặng 15 Grand Prix Singapore: Hiệp sĩ bóng đêm

26/09/2008 20:37 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Cuối tuần) -  Như tựa đề của "The Dark Knight", bộ phim ăn khách hàng đầu thời gian qua, tối Chủ nhật này, đường đua Singapore cũng sẽ xuất hiện một Batman của làng đua F1. Đó chính là người chiến thắng ở chặng đua đêm đầu tiên trong lịch sử môn thể thao tốc độ này.

Hai cái tên được chú ý nhất ở thời điểm này dĩ nhiên vẫn là Felipe Massa và Lewis Hamilton bởi họ đang cạnh tranh quyết liệt trên bảng xếp hạng cá nhân. Hôm thứ Ba vừa qua, Hamilton đã kháng án bất thành về trường hợp bị trừ 25 giây thành tích do đã vượt tắt đối với Raikkonen ở những vòng đua cuối cùng ở Grand Prix Bỉ. Với quyết định này, Hamilton vẫn chỉ hơn Massa vỏn vẹn 1 điểm và vì thế có thể sảy chân vào bất kỳ thời điểm nào.
 
Massa (trái) hay Hamilton sẽ là "Hiệp sĩ bóng đêm" ở Singapore

Cuộc đua của Massa và Hamilton còn được thêm gia vị bởi cuối tuần này, họ sẽ bước vào một chặng đua hoàn toàn mới lạ: từ địa điểm thi đấu cho đến những thể thức đặc biệt. Sau rất nhiều nỗ lực, cuối cùng Singapore cũng giành được quyền đăng cai F1 để có thể "bằng chị, bằng em" so với nước láng giềng Malaysia. Như vậy, chỉ riêng châu Á hiện tại đã có 6 đường đua F1 tại Sepang (Malaysia), Thượng Hải (Trung Quốc), Phú Sỹ (Nhật Bản), Sakhir (Bahrain), Istanbull (TNK) và bây giờ là Singapore.

Singapore là đường đua duy nhất ở châu Á diễn ra ngay trên những con phố và uốn lượn quanh vịnh Marina, giống như tại Grand Prix Monaco. Nhưng đây là chặng đua ban đêm đầu tiên trong lịch sử F1. Nếu những ai từng tham dự cuộc đua Le Mans 24h thì có thể sẽ quen hơn với việc đua dưới ánh đèn, như David Coulthard chẳng hạn. Khác biệt ở Singapore là những chiếc xe F1 không hề có hệ thống đèn trước như ở Le Mans, chính vì thế, khả năng định vị của các tay đua sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào độ sáng của đường đua. Tuy nhiên, với 1.500 bộ đèn pha có công suất cực lớn, gấp 4 lần một SVĐ, đây không phải vấn đề quá nan giải đối với các tay đua. Cuộc đua còn hấp dẫn từ sự cổ vũ trên khán đài bởi ngoài cờ truyền thống bằng vải, các CĐV sẽ cầm những lá cờ điện tử nhấp nháy trong đêm tạo lên một sự lung linh trên khắp khán đài của trường đua.

Một điểm khác biệt mà các tay lái F1 sẽ phải thích nghi chính là mặt giờ giấc sinh hoạt. Sở dĩ cuộc đua này diễn ra vào ban đêm vì F1 muốn phục vụ cho lợi ích truyền hình ở châu Âu. Cuộc đua phân hạng sẽ diễn ra vào 22h00 giờ Singapore (14h GMT) còn cuộc đua chính thức diễn ra sớm hơn 2 tiếng. Các tay đua sẽ phải đi ngủ vào lúc rạng sáng và ăn sáng vào… buổi chiều - một sự trái khoáy về múi giờ sinh học. Họ cũng đang cầu trời khấn phật để cho trời không mưa. Những cuộc đua dưới mưa hoặc chỉ cần đường đua ướt, khả năng rủi ro là rất cao. Trường hợp lên ngôi của đầy bất ngờ của Vettel ở đường đua Monza vừa qua là một ví dụ. Nay phải thi đấu dưới ánh đèn, tác động của trời mưa sẽ khiến kết cục của cuộc đua càng thêm khó lường.

Với phong độ tuyệt vời trong thời gian qua (vô địch 2 trong số 3 chặng đua gần nhất), Felipe Massa đang đầy tự tin vượt mặt Lewis Hamilton. Ngược lại, tay lái người Anh đang phải chịu sức ép khá lớn bởi bài học một năm về trước còn nóng hổi. Hamilton đã hơn Raikkonen đến 17 điểm khi chặng đua chỉ còn 2 vòng, nhưng anh vẫn đánh mất chức vô địch vào phút chót ở Interlagos.

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm