Gió xấu - Khinh khí cầu... bay vội

31/08/2012 13:30 GMT+7 | Sự kiện qua ảnh

(TT&VH Online) - Sáng nay, 31/8, lễ hội khinh khí cầu chính thức diễn ra với sự trình diễn của các đội. Tuy nhiên, gió lớn khiến việc bay lên của khí cầu gặp nhiều khó khăn. Nhiều đội mặc dù đã dựng được cầu lên nhưng sau đó lại phải hạ.

Chùm ảnh ghi nhận buổi trình diễn đầu tiên chưa thực sự thành công của khinh khí cầu tại Lễ hội khinh khí cầu Quốc tế Việt Nam lần thứ nhất - 2012.

Từ 5h30 sáng, không khí chuẩn bị trở nên vô cùng sôi động, nhất là khi có sự tham dự của đông đảo giới nhiếp ảnh đến từ khu vực phía Nam. CLB nhiếp ảnh VnPhoto cho biết, có ít nhất 40 tay máy thuộc CLB này đến dự lễ hội, chưa tính các nhóm nhỏ đến từ nhiều tỉnh thành khu vực phía nam khác như Cà Mau, Daklak...

Mặc dù thời tiết không mấy thuận lợi nhưng các đội nhanh chóng triển khai bơm khí chờ tời cơ bay

Gió lớn và giật khiến nhiều khinh khí cầu chỉ có thể dựng dưới mặt đất mà không dám bay lên dù khí đã được bơm đầy

Lực lượng mặt đất khá vất vả trong việc neo giữ khinh khí cầu khi gió liên tục đổi hướng và thổi mạnh

Chiếc khí cầu ngộ nghĩnh nhất được dựng lên đầu tiên nhưng không thể bay và cuối cùng chỉ để trình diễn dưới mặt đất

Các đội khác cũng nhanh chóng bắt tay vào việc để chờ cơ hội lên

Chính vì lúc nào cũng chờ gió chuẩn hoặc lặng nên việc các khinh khí cầu bất ngờ vọt lên là chuyện khá dễ hiểu. Chiếc khinh khí cầu đầu tiên bay lên với tốc độ khá nhanh khiến nhiều người không kịp theo dõi. Gió lập tức cuốn chiếc khinh khí cầu này bay xa khỏi khu vực bãi

Trong khi đó 6 chiếc khác vẫn đang vất vả với việc bơm khí và cố định tại điểm bay

Chiếc thứ 2 của đội Việt Nam cũng lên khá bất ngờ. Tuy nhiên gió không tốt khiến chiếc khinh khí cầu này chỉ bay được chưa đầy 1km rồi phải hạ cánh

Mặc cho tình hình gió xấu, vẫn tiếp tục có thêm các khinh khí cầu khác được bơm chờ cơ hội

Tiếp tục một chiếc khinh khí cầu của Việt Nam bay lên nhưng gặp gió lớn nên chỉ bay được vài trăm met thì phải hạ cánh xuống khu biệt thự gần đó

Đến lúc này, các đội dù lượn bắt đầu biểu diễn khi khu vực khinh khí cầu đã an toàn hơn

Các phi công dù lượn của Malaysia được ưu tiên cất cánh ngay tại chỗ

Trong khi đó đội dù lượn Vietwwings phải cất cánh từ một bãi cách đó gần 1km và tiến vào khu vực theo đội hình diễu hành qua khán đài

Ngoài các màn diều hành, lượn vòng quanh khu vực, đội dù CLB hàng không phía Nam còn màn đốt pháo và thả dù có cờ tổ quốc gây chú ý với người xem

Bãi khinh khí cầu nhanh chóng biến thành sân diễn của các đội dù lượn cho đến khoảng 9h sáng

Khi chắc chắc không thể cất cánh cả dù và khinh khí cầu được nữa, các đội nhanh chóng rút về và cho biết sẽ tiếp tục chờ thời tiết đẹp hơn vào ngày hôm sau.

Để đảm bảo không khí lễ hội vẫn "diễn ra", BTC cho các đội thả diều hoạt động trong khu vực khinh khí cầu khi toàn bộ bãi đã không còn đội nào có ý định bay tiếp.

Theo thông báo của BTC, các ngày 1 - 2/9, lễ hội vẫn diễn ra bình thường với các hoạt động như hội chợ, ca nhạc, thả diều... Khinh khí cầu và dù lượn sẽ vẫn bay nhưng tùy thuộc vào thời tiết. Nếu gió tốt, sẽ có khoảng 20 khinh khí cầu bay. Trong khi đó, đội dù lượn Malaysia vẫn bay đủ 6 dù. Còn đội dù lượn CLB Hàng không phía Nam có thể bổ sung thêm dù và số lượng có thể lên đến hơn 10 dù biểu diễn.

C.M.T

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm