Hình ảnh của tuyển Pháp bị hủy hoại: Con quái vật đang trở lại (II)

25/06/2012 13:47 GMT+7

(TT&VH) - EURO đã chấm dứt với người Pháp, nhưng hình ảnh của con quái vật đã nuốt chửng đội áo lam cách đây hai năm tại Nam Phi vẫn đang hiển hiện. Sau những lời qua tiếng lại trong phòng thay đồ, các cầu thủ lao vào nhau (một cách khá kín đáo) trên sân bóng, kết thúc bằng những lời chửi rủa mạt sát mà Samir Nasri ném tới tấp vào cánh phóng viên sau thất bại. Một đội tuyển Pháp hào hoa đấy ư?

Đây không phải là thị trấn Knysna, nơi tưởng chừng đã chôn vùi sâu ký ức đen tối của một nền bóng đá đã từng bị hủy hoại những giá trị đã xây đắp trong nhiều năm, như sự tự tôn dân tộc, tinh thần thể thao và ý thức nghề nghiệp. Nhưng tại Kircha, bóng ma của Nam Phi đã ở đó, phía sau cánh gà, và người Pháp có thể nghe rõ quả tim của con quái vật ấy đập thình thịch, thông qua tinh thần yếu ớt của đội bóng, cách các cầu thủ thể hiện thái độ không thích hợp với nhau, và thậm chí là một số đã hành xử một cách đê tiện.


Pha tranh bóng phản cảm của Franck Ribery với đồng đội Anthony Reveillere (đều quần áo trắng) trong trận TBN - Pháp

Jeremy Menez, người vào thay Debuchy trong hiệp hai, là một trong những “hóa thân” của con quái vật ấy trên sân. Anh ta hất tay thủ môn đội trưởng Hugo Lloris, sau khi bị chỉnh đốn về thái độ thi đấu. Vài phút sau, Menez phản ứng lại trọng tài và phải nhận một trong những thẻ vàng ngu ngốc nhất ở EURO lần này. Tiếp theo, đến lượt Yann M`Vila. Tiền vệ của Rennes đã bị đau sau một pha va chạm, bị thay ra, hằm hằm đi thẳng đến băng ghế dự bị, không thèm bắt tay HLV Blanc lẫn đồng đội Giroud, người thay thế anh. Cuối trận, Franck Ribery, một trong những người cầm đầu vụ nổi loạn ở đồi Knysna, khiến các khán giả phải cau mày vì một hành vi phản cảm: Anh ta lao vào tranh cướp bóng của chính đồng đội Anthony Reveillere, đẩy hậu vệ của Lyon bật ngã sõng soài.

Trận đấu kết thúc với những lời lẽ bẩn thỉu của Nasri nhắm vào cánh phóng viên (“đồ con hoang”, “chúng mày chỉ viết những chuyện chết tiệt”). Còn nhớ, trong trận hòa Anh 1-1 ở vòng bảng, Nasri đã ăn mừng bàn thắng bằng cách ra dấu “ngậm miệng lại”, và sau này anh ta giải thích rằng hành vi đó nhắm vào giới báo chí Pháp, cụ thể hơn là tờ L`Equipe. Trước đó, cầu thủ của Manchester City thậm chí đã suýt ẩu đả với Alou Diarra trong phòng thay đồ sau trận thua Thụy Điển.

Con quái vật đã sống lại

Tờ L`Equipe gọi những vụ lùm xùm xuất hiện với tần suất ngày một lớn trong vài ngày qua ở đội tuyển Pháp là cuộc chiến giữa “Màu trắng và những con cừu đen” (trong tiếng Pháp, Blanc, tên HLV tuyển Pháp, có nghĩa là màu trắng). Chính Blanc đã bị Ben Arfa “bật” lại ngay trong phòng thay đồ, khi “hào quang” của ông, được tạo dựng từ danh tiếng trong quá khứ khi còn là cầu thủ, đã không thể giúp Blanc miễn dịch với lũ vi khuẩn đang len lỏi trên chiếc áo lam: Ông tiếp tục bị cuốn vào một cuộc chiến kinh khủng với những bản ngã chồng chất và không định hướng tồn tại trong lòng tuyển Pháp.

Đó không phải là nguyên nhân chính dẫn đến thất bại, vì thật sự là Pháp đã thua TBN toàn diện về kỹ chiến thuật, lẫn cách tiếp cận trận đấu. Nhưng có một cảm giác đau đớn đã xuất hiện, khi hình ảnh tưởng chừng bị lãng quên trong đống đổ nát cách đây hai năm lại đang được chiếu lại, dù chưa đầy đủ, ở một nơi cách Knysna hàng vạn dặm, và vào thời điểm mà người Pháp tin rằng những ung nhọt của căn bệnh hiểm nghèo đã hành hạ đội tuyển của họ đã được cắt bỏ.

Rốt cục, con quái vật ấy chưa tắt thở. Nó chỉ nằm đó, chờ đợi, trước khi sẵn sàng trở lại và hoành hành một lần nữa, khi những cái tôi ích kỷ lại lên tiếng, khi những giá trị được những thế hệ huyền thoại của màu áo bất tử này vun đắp lại bị đặt dưới gót của những con cừu đen, khi những trái tim yêu đội áo Lam lại đau đớn, không phải vì thất bại, mà bởi cách thất bại và hình ảnh chiếc áo đấu bị rách toang dưới sự chia rẽ và giành giật từ chính trong đội ngũ của tuyển Pháp.

Phạm An

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm