Jupp Heynckes: “Máy sấy tóc” thương hiệu Đức

19/02/2013 07:31 GMT+7 | Bóng đá Đức

(Thethaovanhoa.vn) - Khuôn mặt luôn đỏ ửng như dây tóc bóng đèn và lời nói nóng như phun ra từ lò lửa mỗi khi tức giận, đủ để khiến người đối diện phải run sợ, huấn luyện viên Jupp Heynckes được ví như một chiếc “máy sấy tóc”, hình ảnh vốn đã gắn liền với sự nghiêm khắc của Sir Alex Ferguson.

HLV Heynckes rất tâm lý nhưng luôn khiến các cầu thủ run sợ với kỷ luật thép.

Chuyên nghiệp

Ông Heynckes đón nhận thông tin gây sốc với cả thế giới bóng đá, Bayern ký hợp đồng với Pep Guardiola, một cách khá bình thản, dù đó là sự thay thế đầy phũ phàng. Trong lần đầu tiên dẫn dắt Bayern, ông mang về hai chức vô địch Bundesliga liên tiếp cuối những năm 1980. Trong lần thứ hai, ông cứu Bayern thoát khỏi thảm họa không được dự Champions League ở cuối mùa giải 2008-2009. Ở lần thứ ba, dù xấu hổ với cú hat-trick về nhì mùa trước nhưng mùa này, ít ra chức vô địch Bundesliga cũng khó thoát khỏi tay Bayern khi khoảng cách với đội nhì bảng Dortmund đã là 15 điểm.

Năm 2009, sau khi thay thế Juergen Klinsmann và “trục vớt” thành công “con tàu đắm” Bayern, ông Heynckes vẫn bị đẩy ra đường dù muốn tiếp tục công việc. Khi đó, Bayern đã có dự án mới với Louis van Gaal, người đã đưa đội bóng vào trận chung kết Champions League ngay trong năm đầu tiên ở Allianz Arena. Bốn năm sau, khi mùa giải 2012-2013 mới đi được nửa chặng đường, Bayern chấm dứt sứ mệnh của Heynckes bằng việc ký hợp đồng với Guardiola bắt đầu từ mùa Hè tới.

Sau trận chung kết Champions League mùa giải 2011-2012 mà Bayern đã thua Chelsea một cách đau đớn ngay trên sân nhà, ông Heynckes không đổ lỗi cho bất cứ ai, dù đó là Jerome Boateng - người đã không theo kèm để Didier Drogba thoải mái đánh đầu quân bình tỷ số ở phút 88, hay Arjen Robben - người đã đá hỏng penalty trong hiệp phụ. Đơn giản, với ông thì bóng đá là một cuộc chơi, có kẻ thắng người thua, và khi thất bại thì cũng phải ngẩng cao đầu chấp nhận, một cách chuyên nghiệp.

Kỷ luật

Điều duy nhất khiến Heynckes bực mình vào thời điểm Guardiola được giới thiệu là giới truyền thông đã quá chú trọng vào HLV người Tây Ban Nha, như thể Heynckes đã mất việc. Nhưng sự xuất hiện có phần ồn ào của Guardiola không làm ông sao nhãng công việc. Bayern vẫn là một cỗ máy chiến thắng với sức mạnh “hủy diệt”.

Ông Heynckes là một người cực kỳ khiêm khắc, đến mức khắt khe. Ông đã phản ứng gay gắt khi bị CEO Rummenigge ở mùa trước, hay Giám đốc thể thao Matthias Sammer ở mùa này, “xía” vào chuyên môn, đến mức người bạn thân - Chủ tịch Uli Hoeness phải đứng ra hòa giải. Sự khắt khe ấy là cần thiết ở một đội bóng vốn chứa đựng nhiều cá tính mạnh như Bayern, từng được mệnh danh là “FC Hollywood”. Có như thế, ông mới “trị” được những ngôi sao như Arjen Robben hay Mario Gomez có tiếng là “bom nổ chậm”.

Có một câu chuyện về sự khắt khe của Heynckes, mới xảy ra hồi đầu năm mới và ít người biết đến. Trong chuyến tập huấn mùa Đông tại Qatar, nơi Heynckes phát hiện điều “khó chấp nhận”: Bastian Schweinsteiger và Toni Kroos đi tất trắng, trong khi phần còn lại đi tất đen. Không rõ là ông Heynckes có nói với các cầu thủ về quy định sử dụng tất đen hay không, nhưng chỉ biết rằng ông đòi phạt hai tiền vệ dùng tất trắng, và chỉ định đội trưởng Philipp Lahm đứng ra thu tiền.

Sự việc sau đó được dàn xếp ổn thỏa, ông Heynckes một lần nữa “ghi điểm” về sự nghiêm khắc và không phải tốn một lời nào, trong buổi tập chiều hôm ấy, Schweinsteiger cũng như Kroos đều chuyển sang sử dụng tất màu đen. “Chúng ta có cùng một mục tiêu để phấn đấu, và chúng ta cần sự kỷ luật cao”, Heynckes nói gắn gọn với các cầu thủ. Còn CEO Rummenigge chỉ bình luận rằng “Không có gì quá đáng, ông Heynckes đã làm một việc đúng đắn”.

Cùng với chiều sâu đội hình, tính kỷ luật cao đang làm nên sức mạnh của một Bayern “hủy diệt”, mà chính ông Heynckes đánh giá là có lối chơi đẹp mắt và hiệu quả bậc nhất trong lịch sử câu lạc bộ, hơn cả thế hệ đã giành cú hat-trick chiến thắng ở Cúp C1 trong những năm 1970. Đương nhiên, chỉ có chức vô địch Champions League mùa này mới xứng đáng với sự so sánh ấy, bởi chiếc Đĩa bạc ở Bundesliga là phần thưởng quá nhỏ bé so với bề dày truyền thống của Bayern.

Đông Hà
Thể thao & Văn hóa

Heynckes sẽ quay lại Schalke?

Khi Bayern công bố bản hợp đồng với Guardiola hồi đầu tháng Giêng, Heynckes được cho là sẽ nghỉ hưu khi mùa bóng này khép lại. Nhưng mới đây, truyền thông Đức lại rộ lên thông tin ông sẽ làm việc cho Schalke. Kể từ khi sa thải Huub Stevens, Schalke quyết định sử dụng huấn luyện viên tạm quyền Jens Keller đến hết mùa, với phong độ vô cùng bết bát ở Bundesliga vẫn chưa được cải thiện.

Schalke là một trong chín câu lạc bộ mà ông Heynckes đã dẫn dắt trong sự nghiệp. Ông làm việc cho đội bóng này bắt đầu từ mùa giải 2003-2004 và chấm dứt hợp đồng giữa chừng vào tháng 9/2004 vì những mâu thuẫn với cựu Chủ tịch Rudi Assauer, người vốn thích can thiệp vào công việc chuyên môn.



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm