Casillas: Giữa nỗi buồn và sự ngạc nhiên

11/09/2013 06:56 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Bây giờ, người ta chỉ có thể xem Iker Casillas trổ tài trong màu áo ĐT Tây Ban Nha. Anh vẫn bắt hay, có nhiều pha cứu thua ngoạn mục, như pha cản bóng tuyệt vời trong trận giao hữu với Ecuador cách đây không lâu.

Những ai xem trận đấu đều phải nhớ tới pha bay người phá bóng thần kỳ đó. Trên Youtube đã có không ít lời ca ngợi “Thánh Iker”.

Nỗi buồn của Casillas

Nhưng ở Real mùa này, Casillas bất ngờ phải ngồi trên băng ghế dự bị. Một bất ngờ lớn vì HLV Carlo Ancelotti đã luân phiên thay thủ môn ở giai đoạn tiền mùa bóng, Iker đã bắt trận đấu quan trọng với Chelsea và không một ai có thể chê trách anh bất cứ điều gì. Ngược lại, phải khen ngợi anh mới đúng.

Hình ảnh mà mọi người nhìn thấy chứng tỏ không ai bất ngờ hơn chính bản thân Casillas. Trận khai màn Liga mùa này, khoảng ba tiếng sau khi nhận tin phải ngồi dự bị, Iker vẫn chưa hết buồn và không giấu giếm tâm trạng của mình khi không giả vờ mỉm cười hoặc tỏ ra bất cần. Anh cũng chẳng thiết tham gia vào việc khởi động của Diego Lopez, một hành động ngay lập tức bị “soi” và bị phê phán.  Ngay cả khi cố giấu mình trên băng ghế dự bị, Iker vẫn không được yên khi các máy quay luôn hướng về anh với những ánh đèn nháy liên tục. Họ muốn nhìn thấy thiên thần gục ngã và thế giới sụp đổ lên nhà vô địch World Cup. “Nhà vua” đã bị phế bỏ.

Bị bao vây bởi các tay săn ảnh, ánh mắt của Casillas lẩn tránh đám người trước mặt và hướng về một nơi vô định, vào lưng một chiếc ghế ngồi ở đằng trước hoặc nhìn xuống móng tay mình. Rất khó đoán biết Iker nghĩ gì lúc đó, nhưng sự ngạc nhiên và nỗi buồn thì không thể giấu nổi.


Casillas cần chờ đợi cơ hội trên băng ghế dự bị Real.

Nhưng phản ứng quá tiêu cực

Đội trưởng lừng danh của Real Madrid trong những năm gần đây đã phạm một sai lầm “chết người” khi tung tin anh muốn ra đi vì cho rằng việc anh không được bắt chính là do tác động từ phía chủ tịch Florentino Perez.

Tuyên bố muốn ra đi của Casillas ngay lập tức bị dư luận chỉ trích nặng nề, mà trước tiên là giới truyền thông Tây Ban Nha. Phát biểu trên chương trình truyền hình Punto Pelota, nhà báo Siro Lopez lên tiếng mạnh mẽ: “Tôi cảm thấy điều này rất nghiêm trọng. Năm ngoái thì đổ lỗi cho Mourinho và bây giờ thì do Florentino thù ghét. Với mục đích gây áp lực lên HLV, Casillas nghĩ rằng mình có thể làm mọi thứ... Có vẻ phải để Iker bắt chính, nếu không thì một bộ phận báo chí của nước này sẽ cảm thấy bực tức và không thể chịu đựng nổi”. Không những thế, nhà báo này còn tuyên bố “nếu Ancelotti không dám để Diego Lopez tiếp tục bắt chính, tất cả chúng ta đều biết là ông ấy không chịu đựng nổi áp lực từ công thần Iker”.

Tương tự như vậy, nhà báo Quim Domenech cảnh báo “ tiết lộ muốn ra đi của Casillas là cực kỳ nguy hiểm, nó là một quả bom mới nổ và chúng ta không biết sóng chấn động của nó sẽ lan tới đâu. Casillas đang làm mất uy tín của Ancelotti khi bóng gió HLV chả có vai trò gì, toàn bị áp đặt từ trên xuống. Iker cũng thiếu tôn trọng người đồng nghiệp Diego Lopez, một thủ môn lớn”. 

Trong khi đó, nhà báo Gatti vốn có biệt danh “gã điên”, khen ngợi HLV Ancelotti có bản lĩnh khi để thủ môn đội trưởng Iker ngồi dự bị và để Diego bắt chính.

Còn theo nhà báo Josep Pedrerol, Giám đốc của chương trình Punto Pelota, “vụ rắc rối này sẽ chỉ kết thúc nếu Iker Casillas công khai tuyên bố anh muốn ở lại Real Madrid và cạnh tranh một cách lành mạnh vị trí chính thức ở khung thành của đội bóng hoàng gia. Đây chỉ mới đầu mùa mà thôi. Vẫn còn rất nhiều cơ hội cho Casillas cũng như Diego”.

Khang Chi
Thể thao & Văn hóa

0 Iker Casillas chưa bắt chính cho Real Madrid trận nào tại Liga mùa này. Lần gần nhất anh bắt cho Real ở Liga đã cách đây 9 tháng.

654 Casillas đã bắt cho Real từ mùa 1999-2000. Từ đó đến nay, anh thi đấu tổng cộng 654 trận cho Real.

150 Ở ĐT Tây Ban Nha, Casillas đã chạm đến cột mốc 150 trận.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm