Sông Lam khát…

22/09/2008 11:30 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH) - Chiều qua, HLV Nguyễn Văn Thịnh nói thẳng có lẽ ông sẽ nghỉ bởi sống trong cảnh tướng không quân thì làm nên trò trống gì. Thế thì Sông Lam đang khát đủ thứ chứ đâu riêng mất hết biểu tượng.

Ông Thịnh đã từng thừa nhận sức mạnh cũng như nhuệ khí của Sông Lam phụ thuộc cả vào Huy Hoàng và Công Vinh. Nếu hai anh này đá tốt, tự động tinh thần của toàn đội sẽ bốc theo.

Công Vinh và Minh Đức đã ra đi. Nếu Huy Hoàng nối gót, đội bóng xứ Nghệ sẽ không còn điểm tựa về niềm tin bởi họ đã quá quen việc dựa vào một vài ngôi sao. Bây giờ nhìn lại thế hệ đàn anh, chỉ còn Như Thuật. Nhưng ở đội 1, Thuật chưa bao giờ thể hiện là cầu thủ có tầm ảnh hưởng lên đồng đội.

Mùa giải 2008, phải thừa nhận Sông Lam đã trình làng một lứa cầu thủ trẻ. Dù thế, họ vẫn chưa thể đeo bám được với sự khốc liệt của V-League. Điển hình như Đình Hiệp có thể ấn tượng ở giải U, nhưng chưa “đủ tuổi” để trở thành một tay săn bàn ở giải Chuyên.

Rõ ràng, đội bóng xứ Nghệ đang bị đẩy vào cơn khát biểu tượng, để giúp dàn cầu thủ trẻ có chất lượng nhưng thiếu kinh nghiệm, không chông chênh trong cơn sóng dữ của bóng đá chuyên nghiệp.

Khi ông Thịnh “đen” có ý định nghỉ thật, ai sẽ thay thế HLV này là cả một bài toán hóc búa. Thậm chí, có thông tin HLV này đã sẵn sàng cho cuộc chia tay với bóng đá xứ Nghệ, đồng nghĩa với việc ông chấp nhận hy sinh 30 năm cống hiến cho cái “biên chế”. Khi ông Thịnh từ Đồng Nai về, ràng buộc lớn nhất với ông là vì quê hương. Lúc ấy lãnh đạo tỉnh cũng hứa sẽ chống lưng cho ông, cùng những cải tổ mạnh mẽ, nhất là về tài chính. Thế mà, cái khâu “tiền đâu” đến nay ở bóng đá Nghệ vẫn chẳng được cải thiện. Đấy là nỗi đau của bất cứ HLV nào nếu cầm quân ở Sông Lam. Bởi suy cho cùng, đồng tiền sẽ tác động đến động lực thi đấu của cầu thủ.
 
HLV Nguyễn Văn Thịnh có năng lực nhưng không được tạo điều kiện tốt nhất để phát huy
 
Hai năm qua đều không đưa đội cập đích như cam kết với nhà tài trợ, trước hết HLV trưởng là người chịu trách nhiệm đầu tiên. Nhưng sẽ công bằng hơn với ông Thịnh, nếu như nhìn từ rào cản tiền bạc cùng những nhiễu nhương mà cầu thủ Sông Lam hay gây ra. Chẳng hạn, nếu không có trận thua HN.ACB, việc ông Thịnh cùng các học trò đạt chỉ tiêu tốp 5 không quá khó thực hiện.

Ông Thịnh chiều qua vẫn còn nhắc đến sự cố trên với giọng đau đớn. Xót cho bóng đá Nghệ An khi ngoài quân, họ còn là thủ phủ của HLV. Cái ghế thuyền trưởng vô cùng danh giá, là mơ ước một thời. Vậy mà đến nay, HLV có tài không muốn (hoặc sợ) ở lại quê nhà. Cái ghế HLV trưởng thì như ghế điện, ai cũng ngại bị dí vào. Nếu quả thực ông Thịnh rời Nghệ, hay xuống làm đội trẻ, Sông Lam lại tiếp tục cái vòng luẩn quẩn về khâu dùng tướng. Những đàn em như Quang Hải, Anh Tuấn, Kỳ Phương rồi cũng theo vết xe của Thịnh “đen”, nếu Sông Lam không có sự thay đổi.

Ngoài khát quân và tướng, có thể đội bóng xứ Nghệ sẽ bị một cơn khát nữa hoành hành, đấy là chuyện kinh phí. Sau hai mùa hứa hẹn nhưng không đạt chỉ tiêu, nhà tài trợ đang tính chuyện “ly hôn”. Nếu thế thì Sông Lam cũng chỉ nên trách mình.

Những cơn khát giày vò đội bóng xứ Nghệ đến bao giờ mới hết?

NGỌC HÒA

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm