World Cup 2010

Dư âm World Cup 2010: Người hùng và tội đồ

14/07/2010 11:46 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Giải đấu nào cũng có những con người như thế. Những người hùng và tội đồ của World Cup 2010, họ là ai?

Người hùng

ANDRES INIESTA


Iniesta là một trong những người hùng của ĐT Tây Ban Nha, Ảnh Getty

Tiền vệ người TBN có lẽ sẽ nhớ mãi bàn thắng vào phút thứ 116 trận chung kết, quyết định ngôi vô địch thế giới lần đầu tiên cho TBN. Anh chính là lá phổi ở hàng tiền vệ của đội TBN, cùng với Xavi cung cấp chất sáng tạo và giữ nhịp cho Tiqui-taca. Ở giải năm nay, Iniesta có 2 bàn và 3 lần được bầu làm cầu thủ xuất sắc nhất trận.

DAVID VILLA

Trước giải, tất cả đều nghĩ rằng khả năng Fernando Torres kịp bình phục có ý nghĩa quyết định đến cơ hội của người TBN trên đất Nam Phi, thế nhưng cuối cùng thì người đá cặp với anh là David Villa mới là chân sút số một của TBN ở World Cup lần này. Với 5 lần lập công một đường kiến tạo, tiền đạo của Barcelona chỉ chịu xếp sau Thomas Mueller trên BXH các chân sút hàng đầu do thua về số lần kiến tạo (1 so với 3 đường chuyền của Mueller)

WESLEY SNEIJDER

Tiền vệ sáng tạo này chính là nhân vật trung tâm trong lối chơi và là người có công đầu trong chiến tích á quân của Hà Lan: Qua 7 trận, anh ghi đến 5 bàn và là người đã một mình xốc vác hàng công khi Robben không thể ra sân ở quãng đầu giải do chấn thương. Trong 5 bàn ấy, cú đúp vào lưới Brazil có thể xem là những pha lập công quan trọng nhất, giúp Hà Lan làm nên một cuộc lội ngược dòng ngoạn mục, lật đổ một trong những ứng viên xuất sắc nhất ở VCK lần này.

RYAN NELSEN

Rất nhiều người đã nghi ngờ vào cơ hội của New Zealand ở giải lần này, khi họ vượt qua vòng loại khu vực Châu đại dương trong một bảng đấu hạng ruồi (có sự hiện diện của Fiji, New Caledonia và Vanuatu) và thắng Bahrain của châu Á qua 2 lượt play-off . Thế nhưng với đội trưởng Ryan Nelsen (Blackburn) ở trung tâm hàng thủ, họ đã tạo nên một cơn địa chấn thực sự khi đạt thành tích bất bại ở vòng bảng  trong bảng đấu có Italia, Slovakia và Paraguay (3 trận hòa).

Tội đồ

FELIPE MELO

Tiền vệ này đã trải qua một World Cup đáng quên: Anh bị đuổi khỏi sân sau khi phạm lỗi với Robben trong trận Brazil gặp Hà Lan ở tứ kết, trong bối cảnh đội bóng của mình đang bị dẫn 2-1. Đó là nguyên nhân gián tiếp khiến Brazil phải về nước sớm dù đến giải với rất nhiều kỳ vọng. Trước đó, anh cũng đã bị thay ra ở trận gặp BĐN ở vòng bảng để tránh phải nhận thêm thẻ, va chính là người đã chạm  bóng cuối cùng trong bàn thua đầu tiên trong trận gặp Hà Lan (bàn thắng ấy được tính cho Sneijder, người tạt bóng).

ROBERTO  ROSETTI

Vị trọng tài có nghề tay trái là Giám đốc một bệnh viện ở Torino đã trở thành trung tâm của những tranh cãi sau tình huống công nhận bàn thắng ở tư thế việt vị rất rõ ràng của Tevez trong trận Argentina gặp Mexico ở vòng 1/8. Nhờ bàn mở tỉ số ấy, Argentina đã được tạo đà rất tốt về mặt tâm lý và cuối cùng giành chiến thắng 3-1.

JORGE LARRIONDA

Tiếp tục là một scandal của các trọng tài: Ông trọng tài người Argentina Jorge Larrionda, dưới sự cố vấn của các trợ lý Pablo Fandino và Mauricio Espinosa, đã  quyết định không công nhận bàn thắng hợp lệ của Frank Lampard trong trận Anh – Đức ở vòng 1/8, khi bóng rõ ràng đã lăn qua vạch vôi. Nếu pha lập công ấy được công nhân, tỉ số đã là 2-2 và chưa chắc Anh đã phải nhận thảm bại 1-4.

WAYNE ROONEY

Tiền đạo của M.U đến Nam Phi với tư cách là một ứng viên lớn cho Chiếc giày vàng và là ngôi sao được kỳ vọng sẽ giải cơn khát VĐTG đã ám ảnh ĐT Anh suốt 44 năm, thế nhưng cuối cùng thì anh lại trở thành nỗi thất vọng lớn nhất.

PATRICE EVRA

Anh là người đã được HLV Raymond Domenech chọn để đeo băng đội trưởng thay cho Henry sa sút phong độ, thế nhưng cuối cùng thì không những đã không làm tròn nhiệm vụ trên sân, hậu vệ trái này còn cầm đầu cả đội bỏ tập để phản đối vụ Anelka bị đuổi về nước do có những lời lẽ lăng mạ HLV Domenech. Sự kiện này khiến giới chính khách Pháp phải nhúng tay vào, và FIFA đang cảnh báo sẽ cấm nước Pháp tham dự các giải đấu lớn nếu phát hiện chính trị can thiệp quá sâu vào thể thao

Người hùng hay tội đồ?

Thật không biết xếp Luis Suarez vào đâu: Đối với người Uruguay, anh là người hùng, nhưng với các cầu thủ Ghana và các CĐV trung lập, hành vi dùng tay ngăn cản bàn thắng mười mươi từ cú đánh đầu của Adiyiah vào phút cuối cùng hiệp phụ thứ 2 là không thể chấp nhận được. Sau khi Suarez bị đuổi, Gyan Asamoah đã bở lỡ cơ hội đem về chiến thắng cho Ghana sau cú sút bóng trúng xà trên chấm 11 m, để rồi sau đó “Những ngôi sao đen” thất thủ 2-4 trước Uruguay cũng trên chấn phạt đền.

PV

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm