(TT&VH) - Cả 3 tân binh của Premier League đã nói lời chia tay với Cúp Carling ngay từ vòng 2. Có lẽ Queens Park Rangers, Norwich và Swansea ý thức được con đường trụ hạng còn rất gian nan ở phía trước, vì vậy chẳng dại gì lại đi phung phí sức lực cho một giải đấu ít danh giá này. Một bất ngờ khác là thất bại của Sunderland trước đội bóng hạng Nhất Brighton vốn do cựu ngôi sao Uruguay là Gus Poyet dẫn dắt.
QPR, nhà ĐKVĐ giải hạng Nhất, bất ngờ thua trắng 2 bàn ngay tại Loftus Road trước đối thủ Rochdale đến từ giải hạng Hai. Cuối tuần trước, họ còn giành chiến thắng vang dội 1-0 trên sân của Everton. Tuy nhiên, khi HLV Neil Warnock quyết định thực hiện tới 8 sự thay đổi nhân sự so với trận thắng tại Goodison Park thì thất bại là điều dễ hiểu. Swansea, đội vừa giành điểm số đầu tiên tại giải Ngoại hạng khi cầm hòa Wigan 0-0 hôm thứ Bảy, cũng gục ngã trước đại diện của giải hạng Ba Shrewsbury Town với tỷ số 1-3. Nhưng thất bại ê chề nhất là Norwich City. Tân binh của Premier League thua đội hạng Hai Milton 0-4 ngay trên sân nhà
Liverpool thể hiện sức mạnh đại gia - Ảnh Getty
"Tôi không nghĩ mọi người lại quan tâm đến giải đấu này. Tôi chẳng thất vọng về kết quả. Tôi không thể có động lực ở giải đấu mà các cầu thủ cũng cảm thấy là chẳng cần thiết”, HLV Neil Warnock thẳng thắn thừa nhận sau trận thua mà tại Loftus Road chỉ có đúng 4.475 khán giả tới sân. Đây rõ ràng là những trận thua “hợp lý” khi chỉ sau 2 vòng đấu, các tân binh trên đều thấy rõ sự khắc nghiệt của giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh. Thứ Bảy tuần này, QPR và Norwich sẽ lần lượt tới làm khách của Wigan và Chelsea trong khi Swansea trở về sân nhà để tiếp đón Sunderland.
Trong các tên tuổi của Premier League ra quân từ vòng 2, chỉ có duy nhất Sunderland là phải dừng bước. Đó là một ngày đáng quên cho "Mèo đen" khi họ là đội chơi hay hơn và tạo ra nhiều cơ hơn. Đội khách thực sự mong muốn 1 chiến thắng nhưng bất lực trước sự lỳ lợm của nhà ĐKVĐ giải hạng Hai . Phút thứ 6 của hiệp phụ thứ nhất, Mackail-Smith ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu cho Brighton.
Với việc không thể bước chân ra đấu trường quốc tế như thường lệ, Liverpool quyết tâm chinh phục các mục tiêu trong nước. Ngay ở trận mở màn chiến dịch cúp Carling, HLV Kenny Dalglish đã sử dụng nhiều tên tuổi như Reina, Meireles, Henderson, Carroll và Suarez. Dù phải thi đấu trên sân của đội hạng Hai Exeter, Liverpool vẫn dễ dàng dành chiến thắng 3-1 với các pha lập công của Suarez, Maxi và Carroll.
Cúp Carling sẽ quay lại vào tuần thứ 3 của tháng 9. Khi ấy 8 đội bóng của Anh giành quyền tham dự cúp châu Âu ở mùa giải 2010-11, gồm Arsenal, Birmingham, Chelsea, Fulham, Man City, M.U, Stoke và Tottenham, sẽ bắt đầu tham dự từ vòng 3.
Kết quả Northampton - Wolves 0-4 Aston Villa - Hereford 2-0 Bournemouth - West Brom 1-4 Exeter - Liverpool 1-3 Blackburn - Sheffield W 3-1 Bolton - Macclesfield 2-1 Everton - Sheffield U 3-1 Brighton - Sunderland 1-0 QPR - Rochdale 0-2 Norwich - Milton 0-4 Shrewsbury - Swansea 1-3 |