V-League

Dư âm vòng 18 Eximbank V-League 2011: Chuyện riêng của người Việt

11/06/2011 13:37 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Vòng 18 là lượt trận hiếm hoi mà vai trò của nội binh tạo được đối trọng với ngoại binh, ít nhất về số lượng các bàn thắng (9/21 bàn thắng, không kể cú vuột bóng phản lưới nhà của thủ thành Tuấn Mạnh). Đồng loạt những chân sút nội nói chung, cầu thủ thuộc biên chế 2 ĐTQG nói riêng, đã lên tiếng rất đúng lúc.

Công Vinh gọi, Anh Đức trả lời

Vài ngày sau bàn thắng ghi vào lưới SHB.ĐN (từ chấm phạt đền), Công Vinh đã lại có thêm một kiệt tác khác từ pha đá phạt hàng rào sau lần đầu tiên trong chiến thắng “4 sao” của HN.T&T trước N.SG hồi tháng 4. “Nạn nhân” của Công Vinh hôm giữa tuần rồi là thủ môn Danh Hoàng Tuấn, người có sức bật và khả năng phản xạ thuộc hàng tốt nhất V-League. Góc sút không thật lý tưởng, nhưng quỹ đạo của quả bóng sau khi rời chân Công Vinh là không thể cản phá. Tan trận, tân HLV trưởng các ĐTQG Falko Goetz đã xuống sân bắt tay khen ngợi, động viên Công Vinh.

Không lâu sau khi Công Vinh đưa trận đấu với K.KH trở lại vạch xuất phát, thì ở Thủ Dầu Một, Anh Đức cũng góp công đầu trong chiến thắng 2 – 1 của B.BD trước HP.HN bằng một bàn thắng và một quả penalty kiếm được. Cũng như Công Vinh, Anh Đức có bàn thắng thứ 2 trong 2 trận đấu liên tiếp. Tình huống tương tự với Việt Thắng tại cố đô Hoa Lư. Ở Lạch Tray, 2 cựu tiền đạo ĐTQG là Đức Dương và Ngọc Thanh cũng lên tiếng; còn tại Đồng Tháp, Thanh Bình đem lại chiến thắng sát nút cho ĐT.LA chỉ vài phút sau khi vào sân thay người…

HLV Goetz hẳn rất hài lòng với bàn thắng của Công Vinh

Ở trận đấu sớm vòng 18, Quang Hải cũng đánh dấu sự trở lại bằng pha hứng ngực và bắt vô lê mẫu mực, xé toang mành lưới của HN.ACB. Công Vinh đã có bàn thắng thứ 5 cho mình, kể từ khi trở lại (vòng 3), bằng với Thành Lương, Văn Quyết và Tăng Tuấn; Việt Thắng nâng tổng số bàn thắng lên con số 8 (ngang với Đình Tùng), trong khi, con số này của Ngọc Thanh là 6… Các con số vẫn còn khiêm tốn so với chân sút người nước ngoài, nhưng rõ ràng là nó rất khả quan. Và ngoài ra, các tiền vệ như Văn Thắng, Duy Nam hay Hoàng Đảm cũng nổ súng.

Các ĐTQG “lãi to”

Chỉ vài ngày nữa, sau lượt trận thứ 19 Eximbank V-League và giải hạng Nhất – Cúp Tôn Hoa Sen, kết thúc, các ĐTQG sẽ tập trung để chuẩn bị cho vòng loại Olympic London 2012 (dành cho Olympic QG) và vòng loại World Cup 2014. Việc đồng loạt các chân sút chủ lực của cả 2 ĐT ghi bàn, với 3 trong số đó (Thành Lương, Quang Hải và Công Vinh) có sự chứng kiến của tân HLV Goetz, hẳn người mừng nhất phải là ông thầy người Đức, mà 3/5 pha làm bàn ở Hàng Đẫy hôm giữa tuần đều là những kiệt tác.

Khi ký vào bản hợp đồng thời hạn 2 năm với VFF, HLV Goetz đã khẳng định, ông đã và sẽ theo đuổi trường phái tấn công. Tức là không giống với triết lý bóng đá của người tiền nhiệm Henrique Calisto, Falko Goetz muốn các ĐTQG dưới thời ông lấy tấn công làm phòng ngự, dựa trên nền tảng tinh thần kỷ luật của bóng đá Đức. Nhưng, muốn chơi tấn công, thì phải có con người. Trên bình diện ĐTQG, những Việt Thắng, Công Vinh, Quang Hải và Thành Lương hẳn sẽ cho HLV Goetz rất nhiều sự lựa chọn trên tuyến đầu.

Ghi bàn là một kỹ năng đặc biệt. Chân sút ĐT Anh Darren Bent đã nói: “Tiền đạo mà không ghi bàn thì anh ta làm cái quái gì”. Nếu như Công Vinh, Thành Lương hay Quang Hải có thể tự tạo cơ hội cho riêng mình bằng những kỹ năng đặc biệt, thì Việt Thắng là tiền đạo của các hệ thống chiến thuật. Khả năng thích ứng – phục vụ chiến thuật của Việt Thắng được đánh giá còn cao hơn cả việc “đánh hơi” bóng hay chọn vị trí. Việt Thắng vì thế còn là một chân chuyền có hạng ở ĐT.LA trước đây, V.NB vào hiện tại và ĐTQG từ hơn 3 năm đổ lại.

Một viễn cảnh màu hồng cho V-League và cho bóng đá VN!

CCKM

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm