V.NB – B.BD 2-1: Ông Hải “lơ” đã đứng dậy

22/07/2010 08:35 GMT+7 | V-League

* Bàn thắng: Gustavo 49’, 55’; Philani 16’

(TT&VH) - Sự có mặt của HLV Calisto trên khán đài sân Ninh Bình trong buổi chiều hôm qua phần nào cho thấy mức độ quan trọng của trận đấu. Nhưng ông hẳn sẽ phải thất vọng với màn trình diễn của hầu hết các tuyển thủ quốc gia mà V.NB và B.BD đang sở hữu, đặc biệt là tiền đạo Việt Thắng, người đã có một buổi chiều cực kỳ thất vọng trong cơn mưa tầm tã của tiết ngâu tháng 7.

Sự nhạt nhoà của Việt Thắng cũng là hình ảnh tiêu biểu của đội bóng Cố đô Hoa Lư trong suốt hiệp 1. Đối diện với B.BD, dù đang khát chiến thắng nhưng V.NB không dám mạo hiểm đẩy cao đội hình. Tiền vệ Mota đá thấp hơn thường lệ và theo sát Lee Nguyễn như hình với bóng. Những bài miếng tấn công của V.NB khá đơn điệu, bóng chủ yếu được chuyền nhanh lên tuyến trên cho Gustavo và Việt Thắng để rồi nhận lấy những tiếng “ồ” của khán giả trong sự tiếc nuối và bực tức.

Thi đấu trên sân khách nhưng cựu vương đất Thủ vẫn cho thấy tầm vóc của một “đại  gia”, khi lựa chọn sơ đồ 4-3-3 thiên về tấn công với bộ ba Kesley Alves, Philani và Lee Nguyễn trên tuyến đầu. Bình tĩnh chống trả những đợt lên bóng của đội chủ nhà, điềm đạm dâng cao gây sức ép, hình ảnh của B.BD trong hiệp một làm người ta có cảm giác “như chia hề có cuộc chia ly” với những ngày tháng hoàng kim dưới thời HLV Đặng Trần Chỉnh.


 Nỗ lực của Philani (trái) không thể giúp B.BD có được 3 điểm tại Ninh Bình. Ảnh: Quốc Khánh

Ngay từ phút thứ 9, cú cứa lòng chân trái của Vũ Phong đưa bóng đi sạt cột dọc như báo trước kết quả rồi sẽ phải đến dưới sức ép của B.BD. Và sau đó chỉ 7 phút thôi, Philani sút tung lưới thủ môn Đinh Hoàng La sau pha chọc khe tinh tế của Kesley Alves.

Nếu có điều gì đáng trách trong lối chơi của B.BD ở hiệp một thì đó là hình ảnh lóng ngóng của thủ môn Minh Quang với những pha ra vào vụng về của mình. Rất khó hiểu với HLV Dương Ngọc Hùng khi ông tiếp tục cất Thế Anh hoàn toàn khoẻ mạnh trên băng ghế dự bị. Song sự cùn mòn của hàng công V.NB chưa khiến B.BD phải trả giá.

Hiệp một kết thúc, nhiều khán giả Ninh Bình còn phải khen ngợi: “Chúng nó (B.BD) đá đỉnh thật”. Tuy nhiên, nếu hiệp một B.BD đá tốt bao nhiêu thì hiệp 2 họ lại chơi tệ bấy nhiêu. Dường như, kết quả thuận lợi đến khá dễ dàng khiến các cầu thủ của ông Hùng có phần chủ quan.

Hiệp 2 chỉ bắt đầu được vài phút, “tử huyệt” phòng ngự của cựu vương “lên tiếng nói”, khi để 2 cầu thủ V.NB thoát xuống trong tư thế trống trải và Gustavo đã không bỏ lỡ cơ hội san bằng tỷ số cho đội nhà. Sự phấn khích của các cầu thủ V.NB cũng như khán giả cố đô Hoa Lư có vẻ đã khiến các cầu thủ B.BD bị “choáng”. 3 phút sau, Gustavo dứt điểm đập cột dọc và chỉ sau cơ hội bị bỏ lỡ đó ít phút, anh đánh đầu ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 sau một pha lộn xộn trước khung thành Minh Quang.

Thế trận tấn công của V.NB không bài bản và dồn dập như B.BD, song họ lại chớp được cơ hội ghi bàn trong những tình huống không rõ ràng, mà lỗi hoàn toàn thuộc về hàng phòng ngự của đội khách. Những phút sau đó, HLV Dương Ngọc Hùng tung cả Anh Đức và De Jesus vào sân. Có thời điểm gần như toàn bộ đội hình của họ áp sát khu cấm địa của V.NB, nhưng cuối cùng những gì B.BD làm được chỉ là pha sút xa đẹp mắt của Trường Giang đưa bóng chạm xà ngang V.NB.

Đội chủ nhà thắng trận, người ta lại thấy HLV Lê Thuỵ Hải thay vì ngồi im như mấy trận gần đây, lại đứng dậy, đi ra đi vào ở khu vực BHL, dù trời đang mưa. 

Minh Đức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm