(TT&VH Online) - Tiếp tục đá giao hữu với một đội bóng của Châu Á nhưng Tây Ban Nha vẫn chưa giành được một kết quả thuyết phục trước người hâm mộ.
Dù kiểm soát được nhiều bóng hơn đối thủ nhưng ĐKVĐ Châu Âu phải chờ tời bàn thắng muộn mằn của J. Navas ở phút 87 để giành được chiến thắng chung cuộc. Phát biểu sau trận đấu, HLV Del Bosuqe đã cho hay: “Chúng tôi đã tổ chức tốt. Chúng tôi đã tạo ra được một vài cơ hội trong hiệp 1 nhưng đã không tận dụng được. Tuy nhiên, tôi cảm thấy hài lòng khi tất cả các cầu thủ Tây Ban Nha đã trở lại thi đấu. Dẫu sau, chúng tôi cũng đã đạt được mục đích đề ra trước trận là một chiến thắng”.
Về tiền đạo Torres, người cũng đã trở lại thi đấu trong trận này, chiến lược gia của Tây Ban Nha nhận xét: “Cậu ấy đã có được phong độ tốt. Cậu ấy mới trở lại đội. Tuy nhiên, chúng tôi không đặt quá nhiều kỳ vọng vào Fernando hiện nay”.
Trong khi đó, HLV của đội tuyển Hàn Quốc đã trả lời Reuters sau trận đấu: “Chúng tôi sẽ tới Nam Phi dự World Cup 2010 với khát khao mạnh mẽ như đã thể hiện trong trận đấu này. Chúng tôi đã sẵn sàng cho World Cup 2010”.
“Chúng tôi đã cố gắng chơi phòng ngự vì Tây Ban Nha là một đội bóng rất mạnh. Chúng tôi chỉ có cách chơi phòng ngự và trông chờ vào những pha phản công nhanh. Đây là một trận đấu hữu ích cho cả chúng tôi lẫn Tây Ban Nha. Tôi hài lòng về kinh nghiệm mà các cầu thủ tích lũy được sau trận này. Chúng tôi đã thi đấu kiên cường trước ĐKVĐ Châu Âu”, HLV Huh cho biết thêm.
Trong hiệp 2 của trận đấu, chiến lược gia Huh đã có nhiều thay đổi về mặt nhân sự khi ông đưa “người hùng” một thời Ahn Jung-Hwan và ba cầu thủ khác vào sân. Ông đã lý giải về điều này: “Trong hiệp 2, tôi muốn kiểm tra các cầu thủ cho World Cup 2010. Chúng tôi muốn kiểm tra họ trước một đối thủ mạnh như Tây Ban Nha. Đây đã là trận giao hữu cuối cùng của Hàn Quốc trước khi sang Nam Phi dự World Cup 2010”.
![]() Fabregas - Ảnh Getty |
Về tiền đạo Torres, người cũng đã trở lại thi đấu trong trận này, chiến lược gia của Tây Ban Nha nhận xét: “Cậu ấy đã có được phong độ tốt. Cậu ấy mới trở lại đội. Tuy nhiên, chúng tôi không đặt quá nhiều kỳ vọng vào Fernando hiện nay”.
Trong khi đó, HLV của đội tuyển Hàn Quốc đã trả lời Reuters sau trận đấu: “Chúng tôi sẽ tới Nam Phi dự World Cup 2010 với khát khao mạnh mẽ như đã thể hiện trong trận đấu này. Chúng tôi đã sẵn sàng cho World Cup 2010”.
“Chúng tôi đã cố gắng chơi phòng ngự vì Tây Ban Nha là một đội bóng rất mạnh. Chúng tôi chỉ có cách chơi phòng ngự và trông chờ vào những pha phản công nhanh. Đây là một trận đấu hữu ích cho cả chúng tôi lẫn Tây Ban Nha. Tôi hài lòng về kinh nghiệm mà các cầu thủ tích lũy được sau trận này. Chúng tôi đã thi đấu kiên cường trước ĐKVĐ Châu Âu”, HLV Huh cho biết thêm.
Trong hiệp 2 của trận đấu, chiến lược gia Huh đã có nhiều thay đổi về mặt nhân sự khi ông đưa “người hùng” một thời Ahn Jung-Hwan và ba cầu thủ khác vào sân. Ông đã lý giải về điều này: “Trong hiệp 2, tôi muốn kiểm tra các cầu thủ cho World Cup 2010. Chúng tôi muốn kiểm tra họ trước một đối thủ mạnh như Tây Ban Nha. Đây đã là trận giao hữu cuối cùng của Hàn Quốc trước khi sang Nam Phi dự World Cup 2010”.
Anh Hiển (Tổng hợp)
