Roma-Chelsea: Nỗi sợ hãi ở Roma

04/11/2008 13:07 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Totti có đến 99% khả năng không thể ra sân. Gần như chắc chắn Spalletti sẽ không có anh trong một trận đấu mà cái chết là điều đã được các tifosi chờ đợi, chỉ cần xem nó sẽ được cụ thể hóa ra sao.
 
Số 10 của Roma là niềm hy vọng cuối cùng và gần như duy nhất của Roma trong hoàn cảnh bi đát chưa từng có, thảm hại hơn cả hồi khủng hoảng 2004-05. Niềm hy vọng ấy đã tắt ngấm: 3 trận anh ra sân liên tiếp là một nỗ lực không ngừng sau 115 ngày vắng mặt do chấn thương. Vô ích. Roma vẫn thất bại. Anh lại chấn thương tiếp. Đốm lửa mang tên Totti không thể thắp lên cả ngọn lửa Roma bởi chính anh cũng như ngọn nến leo lét.
 
5 trận thua liên tiếp (9 trận từ đầu mùa) đã đẩy các tifosi và đội bóng vào thế cùng đường. BLĐ Roma nhốt các cầu thủ trong trại Trigoria như một sự trừng phạt. Điều đó không giải quyết tình hình ngoài việc làm tăng thêm sự căng thẳng. Ở Roma, người ta chỉ nói đến thất bại, đến nỗi thất vọng, đến quá khứ, đến tương lai bấp bênh của Spalletti như là người phải trả giá đắt cho tất cả những thất bại (báo chí viết là tương lai của ông sẽ được quyết định trong 3 trận gặp Chelsea, Bologna và nhất là trận derby, gặp Lazio hôm 16/11). Hôm qua Spalletti đã phải nói chuyện trực tiếp với các CĐV, những người đã viết ở ngoài Trigoria rằng, “Hãy bán Roma, hãy lật đổ Rosella Sensi, tặng không Spalletti”. Bản thân ông cũng sợ hãi, không phải cho mình (“Các con tôi không dám ra khỏi nhà”). Nỗi lo lắng không phải của riêng ông, mà của tất cả mọi người, kể cả các CĐV Lazio.
 
Chelsea sẽ giành vé sớm?

Roma muốn tránh Serie B hơn là hướng đến Champions League, nghĩ đến những trận đấu để trụ hạng hơn là làm nên những điều kì diệu ở Cúp châu Âu. Nhưng một kết quả tích cực ở Olimpico có thể là lực đẩy vô song cho đội bóng thủ đô, tạo bước ngoặt cho mùa giải. Đầu tiên Chelsea, sau đến Bologna, một hoàn cảnh tương tự như Juve của Ranieri đã rơi vào. Chúng ta đã biết điều gì đã đến cũng trên cái sân mang tên Olimpico ở Torino. Bây giờ, Olimpico ở Roma, hãy chờ điều sẽ xảy ra.

01h45 ngày 5/11, sân Olimpico: AS Roma – Chelsea (lượt đi 0-1)

Đánh thức con sói

Tại Stamford Bridge hai tuần trước, Roma đã chơi trận đấu tốt nhất của họ kể từ đầu mùa, song vẫn cứ để thủng lưới bởi chút sơ sẩy không theo kèm một hậu vệ (Terry) ở cuối trận. Bàn thua cay đắng đó như thể bắt buộc phải đến vì một cái dớp đã kéo dài từ 4 năm qua.

Đã 13 trận liên tiếp gần đây khi gặp các đội bóng nước Anh ở các giải đấu, Roma không giữ được sạch lưới. Công bằng mà nói, kể từ sau “thảm họa Old Trafford” cách đây 2 mùa giải (Roma thua M.U 1-7 tại lượt về tứ kết Champions League), Roma luôn đối mặt với các đại diện Premier League với sự tự tin lớn lao, và những thất bại của họ đều là rất đáng tiếc. Nhưng dù sao thì việc cứ để thua những bàn thua không đáng có vẫn là dấu hiệu của một đội bóng chưa đủ tầm vóc châu lục.

Tại Olimpico đêm nay, trước một Chelsea đang tỏ ra bùng nổ trên hàng công, có lẽ thầy trò HLV Luciano Spalletti cũng chẳng nên cố sống cố chết giữ cho mảnh lưới nguyên vẹn như cách chơi ở lượt đi, vì hai lẽ. Thứ nhất, thế nào rồi họ cũng sẽ thủng lưới vì “dớp”. Thứ hai, nếu làm thế, Roma sẽ chẳng bao giờ đánh thức được hàng tấn công vốn đã ngủ vùi suốt một tháng qua. Lúc này, tìm lại khả năng ghi bàn mới là nhiệm vụ quan trọng nhất đối với các học trò của ông Spalletti.

Đã 5 trận gần nhất (toàn thua), Roma không ghi nổi lấy một bàn thắng cho ra bàn thắng. Nói như thế là vì bàn duy nhất họ có được (ở trận thua Udinese 1-3 hôm 26/10) lại đến từ quả penalty do trọng tài tưởng tượng ra. Vẫn lối chơi 4-2-3-1 từng một thời bùng nổ bàn thắng ấy (ghi bàn “khủng” nhất Serie A mùa trước, 72 bàn), yếu tố con người thay đổi chẳng bao nhiêu, nhưng hiệu quả lại sa sút thảm hại. Trung bình từ đầu mùa, họ chỉ ghi nổi 1 bàn, nhưng để thua 2,3 bàn mỗi trận. Hơn bao giờ hết, cải thiện năng lực của hàng công đang là nhiệm vụ mang tính sống còn của đội bóng này.

Trước Chelsea, Roma vẫn gần như sẽ không có Totti, và nhiệm vụ ghi bàn vẫn được giao cho Vucinic và Baptista, những người đã chơi mờ nhạt ở trận thua Juventus. Spalletti cần phải chấp nhận mạo hiểm hơn nữa để tìm ra lối thoát trong gian khó. Việc Chelsea vắng hai hậu vệ quan trọng Ashley Cole và Carvalho có thể giúp nhiệm vụ xuyên thủng khung thành của Cech đơn giản hơn chút ít, nhưng liệu các chân sút áo bã trầu có làm được chăng?

Dự đoán: 1-1

Đối đầu: Roma từng gặp Chelsea 3 lần trong các giải chính thức, thua 2 và hòa 1 (trong đó có trận thua 0-1 lượt đi).

Lực lượng: Roma vắng Cassetti và Aquilani (chấn thương). Totti trở lại. Chelsea vắng Ashley Cole, Joe Cole, Ballack, Essien, Carvalho (chấn thương).

Đội hình dự kiến:

Roma: Doni – Panucci, Juan, Mexes, Riise – De Rossi, Pizarro – Perrotta, Baptista, Vucinic - Totti

Chelsea: Cech – Bosingwa, Terry, Alex, Bridge – Mikel, Deco, Lampard, Malouda – Anelka, Kalou

Đối đầu

22/10/08 Chelsea – Roma 1-0

Phong độ

Roma

01/11/08 Juventus – Roma 2-0

26/10/08 Udinese – Roma 3-1

22/10/08 Chelsea – Roma 1-0

19/10/08 Roma – Inter 0-4

05/10/08 Siena – Roma 1-0

Chelsea

01/11/08 Chelsea – Sunderland 5-0

29/10/08 Hull City – Chelsea 0-3

26/10/08 Chelsea – Liverpool 0-1

22/10/08 Chelsea – Roma 1-0

18/10/08 Middlesbrough – Chelsea 0-5
 
B.V
 
A.N (Roma, Italia)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm