Mỹ-Slovenia 2-2: "Giấc mơ" Mỹ trên đất Nam Phi

18/06/2010 20:54 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH Online) - Mỹ-Slovenia là cặp đấu mà đội nào cũng có lí do để quyết thắng. Nếu Slovenia thắng, một vé đi tiếp sẽ nằm trong túi họ. Nếu Mỹ giành trọn 3 điểm, các học trò của Bob Bradley tràn đầy cơ hội tiến vào vòng trong.

Với những gì mà 2 đội đã thể hiện ở loạt đấu đầu tiên thì người Mỹ được đánh giá cao hơn Slovenia nhờ lối chơi tốc độ và cả cách chơi phòng ngự rất có tổ chức và khá chặt chẽ từng giúp họ cầm chân "Tam sư". Nhưng nếu bóng đá lúc nào cũng tuân theo quy luật logic thì đã không lôi cuốn người ta đến thế.


Cầu thủ Slovenia ăn mừng chiến thắng, Ảnh Getty

Khác hẳn với cách tiếp cận trận đấu gây "buồn ngủ" trước Algeria, Slovenia nhập cuộc khác hẳn ở trận này. Đội bóng áo trắng chơi tấn công chủ động ngay từ đầu và phần thưởng cho họ là bàn thắng mở tỷ số từ cú sút xa tuyệt đẹp của Birsa ở phút 13. "Số 10" tung ra cú sút hiểm hóc từ cự ly tới 25m. Bóng đi sát mép cột dọc khiến Tim Howard chôn chân đứng nhìn. Bất ngờ bị chọc thủng lưới, Mỹ đẩy cao tốc độ tấn công nhưng cái mà họ còn thiếu vẫn là những đường chuyền cuối cùng. Hàng thủ Slovenia chơi hết sức tỉnh táo và đã hạn chế khá hiệu quả những pha xâm nhập  cấm địa của Findley, Donovan hay Jose Torres. Cơ hội tốt nhất của Mỹ là cú sút phạt hàng rào đi khá khó chịu của Torres ở phút 36 buộc Handanovic phải vất vả cứu thua.

Tuy nhiên đúng vào lúc mà người Mỹ đã lấy lại tinh thần và đang nỗ lực tìm kiêm bàn thắng gỡ hòa thì Slovenia dội tiếp "gáo nước lạnh" thứ 2 vào niềm hy vọng của họ. Đường chuyền của Novakovic đặt Ljubijankic vào tư thế hoàn toàn thuận lợi khi anh không bị bất cứ hậu vệ Mỹ nào theo kèm và cũng không việt vị. "Số 9" của Slovenia dẫn bóng về khung thành Mỹ và đánh bại Tim Howard trong pha đối mặt.

Điểm chung trong 2 tình huống dẫn tới bàn thắng của Slovenia là cặp trung vệ DeMerit-Onyewu mắc lối vị trí. Ở bàn thua đầu tiên, họ đã không dâng cao để khép khoảng trống, tạo điều kiện cho Birsa có quá nhiều không gian để tung ra cú sút hiểm hóc. Ở bàn thua thứ 2, vẫn là cặp trung vệ này "bỏ quên" Ljubijankic và Mỹ tiếp tục phải trả giá. Dĩ nhiên, các tiền vệ phòng ngự của Mỹ cũng không "vô can" khi họ để Birsa sút bóng thoải mái và Novakovic thảnh thơi tung ra đường chuyền "dọn cỗ" cho đồng đội lập công.

Hiệp 2, người Mỹ có "quà" ngay phút 48 và món "quà" đó có thể xem là do người Slovenia trao tặng khi trung vệ Bostjan Cesar băng ra phá bóng hụt tạo điều kiện cho Donovan dẫn bóng tới sát khung thành Handanovic và tung ra cú sút ở góc hẹp tung nóc lưới Slovenia. Được khích lệ bởi bàn thắng rút ngắn tỷ số của Donovan, người Mỹ càng thêm hưng phấn. Họ đẩy cao tốc độ trận đấu hơn nữa. Tuy nhiên, Slovenia đã chuyển sang đá phòng ngự phản công rất hợp lý. Đội bóng áo trắng sử dụng 2 chiêu thức để hạn chế tối đa hưng phấn của người Mỹ. Thứ nhất, họ chơi phòng ngự số đông, tích cực đeo bám các mũi tấn công của Mỹ. Thứ 2, các cầu thủ áo trắng không ngần ngại phạm lỗi và sẵn sàng nhận thẻ để không cho các học trò của Bob Bradley chơi bóng. Bằng chứng là chỉ trong vòng 6 phút từ 69 tới 75, 3 cầu thủ áo trắng Suler, Kirm và Jokic phải nhận liền 3 thẻ vàng của trọng tài Coulibaly.

Tuy nhiên, sức ép không ngưng nghỉ của "Chú Sam" vẫn khiến hàng thủ chơi khá tập trung của Slovenia mắc sai lầm và họ phải trả giá bằng bàn thua thứ 2 ở phút 82. Xuất phát từ đường chuyền bên cánh phải của Clint Dempsey, Altidore đánh đầu chiến thuật cho Michael Bradley băng vào đệm bóng cận thành hạ gục Handanovic. Không có hậu vệ Slovenia nào theo kèm Bradley trong tình huống này. Trận hòa đáng tiếc này đẩy Slovenia vào thế khó vì dù vẫn tạm thời dẫn đầu bảng C nhưng bài test cuối cùng ở vòng bảng mà họ phải vượt qua là cực khó khi "Tam sư" của Capello đang chờ phía trước. Với người Mỹ, giấc mơ trên đất Nam Phi vẫn tiếp diễn.

Ghi bàn
: Birsa 13', Ljubijankic 41' - Donovan 48', Michael Bradley 82'

Đội hình thi đấu

Slovenia: 1-Samir Handanovic; 2-Miso Brecko, 4-Marko Suler, 5-Bostjan Cesar, 13-Bojan Jokic, 10-Valter Birsa, 8-Robert Koren, 18-Aleksandar Radosavljevic, 17-Andraz Kirm, 9-Zlatan Ljubijankic(Pecnik 73'), 11-Milivoje Novakovic

Mỹ: 1-Tim Howard; 6-Steve Cherundolo, 15-Jay DeMerit, 5-Oguchi Onyewu((Hurtado Gomez 80'), 3-Carlos Bocanegra; 10-Landon Donovan, 4-Michael Bradley, 16-Jose Torres(Edu 46'), 8-Clint Dempsey; 17-Jozy Altidore, 20-Robbie Findley (Feihaber 46')

Xếp hạng bảng C (tạm thời)

Đội         Trận    Thắng   Hòa   Bại     BT-BB     Điểm

Slovenia   2          1        1       0         3-2         4

Mỹ          2          0        2       0          3-3         2

Anh         1          0        1       0          1-1         1

Algeria     1         0         0       1          0-1         0


HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm