(TT&VH Online) - LĐBĐ Anh vừa thông báo họ sẽ điều tra vụ ẩu đả giữa Bellamy và một cổ động viên của M.U khi trận derby thành
Trận derby thành Manchester thứ 152 đã kết thúc đầy kịch tính với tỷ số 4-3 nghiêng về phía Man United với bàn thắng quan trọng của tiền đạo M. Owen được ghi ở phút 90+6. Tuy nhiên, “người hùng” Bellamy của Man City đã trút nỗi bực tức khi đội nhà thua trận lên một cổ động viên M.U.



Pha ẩu đả giữa Bellamy và một cổ động viên Man United
Phát biểu sau trận đấu, cựu cầu thủ của Man United nói: “Tôi sẽ không đặt câu hỏi về sự công minh của trọng tài, song tôi không hiểu tại sao ông ấy lại cho bù giờ tới bảy phút. Đáng nhẽ trận đấu đó chỉ được bù giờ bốn phút. Tôi đã xem lại trận đấu này và cho đến giờ tôi vẫn chưa hiểu tại sao ông ta lại cho bù giờ nhiều như vậy. Hình như, đó là do pha ăn mừng bàn thắng 3-3 của chúng tôi, song tình huống đó chỉ kéo dài khoảng 45 giây và trọng tài Atkinson đã xử lý sai. Nếu nhìn vào cách các cầu thủ M.U ăn mừng thì có thể thấy trận thắng này có ý nghĩa thế nào đối với họ. Gary Neville chạy vòng quanh như một kẻ mất trí”.
Sau trận đấu, Liên đoàn bóng đã Anh thông báo họ sẽ xem xét những tình huống bên ngoài trận đấu sau khi có những báo cáo về việc cầu thủ Javier Garrido của Man City đã “lĩnh đạn” thay cho C. Tevez khi hiệp 1 kết thúc và tiền đạo Bellamy dường như đã tấn công một cổ động viên của M.U.
Anh Hiển (Theo Daily Mail)