Hôm nay, Tevez ký hợp đồng với Man City: Biểu tượng của tham vọng

14/07/2009 09:49 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Carlos Tevez vừa trở lại từ kỳ nghỉ trong ngày 13/7 để hoàn tất vụ chuyển nhượng trị giá 25 triệu bảng sang Manchester City - một sự thất vọng lớn đối với Chelsea.

Chelsea của ông chủ người Nga Roman Abramovich đã theo đuổi tiền đạo người Argentina ở mùa Hè này nhưng Tevez lại quyết định tới Man City sau khi bị thuyết phục bởi một kế hoạch đầy tham vọng của HLV Mark Hughes. Nếu không có gì trục trặc, Tevez đã tiến hành kiểm tra y tế sáng sớm nay và có thể sẽ cùng các đồng đội mới đi du đấu ở Nam Phi bắt đầu từ ngày 15/7. Tevez sẽ ký một hợp đồng có thời hạn 5 năm với mức lương 150.000 bảng/tuần với CLB thành phố Manchester.

Mức lương đó, cùng với việc gia đình anh đã ổn định ở Cheshire (Manchester), là lý do chính khiến Tevez từ chối Chelsea, dù đội chủ sân Stamford Bridge đã bày tỏ mong muốn có anh ngay từ sau khi Tevez tuyên bố từ chối ở lại M.U. Đây đã là vụ chuyển nhượng lớn thứ ba của Man City trong mùa này. Vào đầu mùa hè, họ đã có Gareth Barry với giá 12 triệu bảng từ Aston Villa và Roque Santa Cruz từ Blackburn với giá 18 triệu bảng, nhưng cuộc mua sắm của Hughes vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Tevez sẽ hưởng lương 150.000 bảng/tuần ở Man City

Hợp đồng với Tevez có ý nghĩa biểu tượng lớn đối với tham vọng của Man City. Không chỉ vì đội bóng của giới chủ Ảrập một lần nữa, sau “chiến thắng Robinho”, đánh bại Chelsea trong việc đưa về một siêu sao, mà còn bởi chính kình địch cùng thành phố của Man City là M.U cũng đã không thể thuyết phục tiền đạo người Argentina ở lại Old Trafford sau khi hợp đồng cho mượn có thời hạn hai năm của anh kết thúc.

Tevez, 25 tuổi, vốn là một cầu thủ được yêu mến ở Old Trafford, nhưng anh lại từ chối gia hạn thêm 5 năm trong một hợp đồng mua đứt vì cho rằng M.U đã không làm những gì cần thiết để chứng tỏ họ thực sự cần anh. Mùa trước, Tevez đã ghi được những bàn thắng khá quan trọng trong chức VĐ thứ ba liên tiếp của M.U ở Premier League cũng như giúp đội bóng có mặt ở trận chung kết Champions League. Tính tổng cộng trong hai năm chơi cho đội bóng áo đỏ, Tevez ghi được 34 bàn trong 97 lần ra sân. Tevez cho rằng anh không được đánh giá đúng và nhận xét đó đã khiến ban lãnh đạo Old Trafford không hài lòng khi HLV Brian McClair nói thẳng rằng Tevez thiếu tôn trọng những người khác.

Quan hệ giữa M.U và Tevez phức tạp hơn vì nó có liên quan tới một bên thứ ba, phía sở hữu Tevez, do tay môi giới cầu thủ Kia Joorabchian làm đại diện. Liverpool, Barcelona và Real Madrid cũng thể hiện sự quan tâm với Tevez, nhưng không thể cạnh tranh nổi với đề nghị từ Man City. Ngoài Tevez, các ông chủ ở Abu Dhabi của đội bóng áo xanh sẽ chưa dừng lại. Họ đã tuyên bố từ bỏ vụ theo đuổi tiền đạo của Barcelona Samuel Eto’o, nhưng các mục tiêu John Terry (Chelsea), Joleon Lescott (Everton), Kolo Toure, Emmanuel Adebayor (Arsenal) và Bruno Alves (Porto) vẫn đang “trong tầm ngắm”. Sau khi có Tevez, chỉ cần mua thêm hai trong số cái tên kể trên, Hughes sẽ vượt qua cột mốc 100 triệu bảng bỏ ra trên thị trường chuyển nhượng mùa hè này.

Được sự tăng cường hùng hậu như thế, Hughes không hề giấu giếm tham vọng của ông cho mùa giải tới: “Tôi hy vọng chúng tôi sẽ là một đội bóng mạnh, lọt vào nhóm bốn đội dẫn đầu”, ông nói, “Chúng tôi có nhiều cơ hội hơn mùa trước rất nhiều. Năm trước gặp nhiều khó khăn vì kỳ vọng quá cao mà chúng tôi chưa ở vị trí có thể thỏa mãn kỳ vọng đó. Nhưng tôi có cảm giác chúng tôi sẽ làm được trong mùa này”. Mùa trước Man City xếp thứ 10 ở Premier League, cách đội vô địch M.U 40 điểm.
 
Trần Trọng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm