K.KH - M.NĐ 1-0: Kungfu vẫn thua đá bóng

19/07/2010 08:53 GMT+7 | V-League

* Bàn thắng: Agostinho 90'+1''

(TT&VH )- Khi những chuỗi ngày nồng thắm chỉ còn là quá vãng, các cầu thủ trên sân lại hành xử với nhau như thể họ gặp "kẻ thù". Nam Định vẫn thua dù họ nhiều lúc bỏ cả bóng để đá người.
 
Chỉ tính 15 phút đầu tiên, đã có 2 cái tên bên phía M.NĐ phải rời sân bằng cáng. Còn Ngọc Điểu của K.KH “ăn” nguyên một chiếc… cùi chỏ vào mặt, xịt máu mũi. Điểm nhấn trong suốt hiệp 1 có lẽ là việc hàng tá các cầu thủ phải nhờ đền sự chăm sóc của các bác sỹ mới có thể tiếp tục thi đấu. Tan trận trung vệ Issifu của chủ nhà và Hữu Định của M.NĐ gặp nhau ở bệnh viện. “Phu” may 7 mũi trên trán còn Định cũng phải nhờ bác sỹ can thiệp vết thương va chạm ở đầu.

Thiếu đi Tấn Tài do thẻ phạt, HLV Hoàng Anh Tuấn “cất” luôn Quang Hải vào ghế dự bị, và chỉ vào sân khi Trọng Thông chơi không hiệu quả.


 Nam Định (trước) vừa thua vừa làm xấu hình ảnh bóng đá đẹp – Ảnh: Hồng Lĩnh

Tâm lý căng cứng cùng lối chơi tử thủ của đội khách đã khiến các cầu thủ chủ nhà không thể hiện được năng lực của mình. Sự ức chế càng tăng lên khi M.NĐ chơi co cụm.

Hiệp 2 cũng chẳng khá hơn khi mà M.NĐ quyết tâm lấy được 1 điểm. Còn K.KH có vẻ nóng mặt trước rất nhiều tình huống bị đối phương lao cả 2 chân nhằm vào ống quyển. Cơ hội rõ rệt nhất mà K.KH tạo được đó là pha đối mặt của Quang Hải nhưng khi chỉ cách khung thành chưa đầy 5m, tiền đạo hay nhất của K.KH lại đưa bóng không trúng đích.

Những tình huống đáng xem càng trở nên teo tóp khi trận đầu trôi về những phút cuối. K.KH tấ công áp đảo, tạo ra vô số tình huống nhưng để chuyển hóa thành bàn thắng thì không ai làm được. Nhưng bạo lực thì vẫn không hề thuyên giảm. Mỗi bên đều có một cầu thủ phải chơi bóng khi cái đầu quấn băng trắng toát.

Để rồi khi mà trận đấu đã trôi qua những phút bù giờ, K.KH được hưởng quá đá phạt chính diện cách khung thành M.NĐ khoảng 17m, Agostinho đã thực hiện pha sút phạt đẳng cấp. Bóng đi căng và găm thẳng vào góc xa khung thành đối phương. 3 điểm chính thức ở lại với chủ nhà K.KH khi mà thời gian còn lại là quá ít và có vẻ như M.NĐ cũng đã chính thức đầu hàng.

Ban huấn luyện K.KH đồng loạt bật dậy xóa tan cảm giác bị dồn nén trong một trận đấu mà các học trò đã chơi không thực sự hay. Cũng đúng thôi bởi một chiến thắng trong lúc này không chỉ xóa đi mọi nghi ngờ về khả năng nhường điểm mà nó còn chính thức mở ra cơ hội tuyệt vời cho mục tiêu có huy chương sau mấy chục năm chờ đợi.

Hôm qua người ta thấy những  người làm bóng đá Khánh Hòa vui như được cái gì quý hơn cả tiền bạc.

Hồng Lĩnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm