Inter trở về Serie A: Chiến thắng của “đứa con ghẻ”

19/03/2010 13:40 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) - Trở về với ánh sáng rực rỡ từ Champions League, Inter có thêm tiếng nói trong cuộc chiến đòi hỏi một sự thừa nhận công bằng từ giới truyền thông và các thiết chế quyền lực của nền bóng đá Italia.

“Đứa con ghẻ” của Serie A bây giờ lại gánh trên vai danh dự, niềm tự hào và cả… miếng ăn của một nền bóng đá (Bundesliga hoàn toàn có thể tước một suất Champions League của Serie A ngay mùa sau!). Đội bóng đã ra sân và chiến đấu với một đội hình thuần ngoại binh từ sân cỏ ra đến băng ghế huấn luyện, bây giờ lại phải oằn mình chống đỡ uy tín của một giải VĐ đã tụt dốc không phanh kể từ sau Calciopoli

Mourinho vẫn phải thụ án cấm chỉ đạo ở Serie A

Mourinho có thể vừa lập công lớn cho bóng đá Italia ở Champions League, nhưng khi quay về Serie A, ông nên nhớ lại là án phạt cấm chỉ đạo dành cho mình vẫn còn một trận, và thậm chí có thể được kéo dài hơn, nếu những cáo buộc cho rằng vị HLV người Bồ đã chỉ đạo đội bóng từ trên khán đài trong các trận đấu ở Serie A được Ủy ban kỷ luật Lega Calcio chấp nhận. Ở châu Âu, Inter đánh bại Chelsea cả lượt đi lẫn lượt về. Thế nhưng khi quay về Serie A, họ đối diện với 2 trận không thắng liên tiếp gần đây và biết tin kình địch Milan chỉ còn kém mình một điểm.

Sự đối xử hằn học của giới truyền thông đeo đẳng ngay cả khi Inter cần một sự tập trung tối đa cho nhiệm vụ ở Champions League: Vài ngày trước trận lượt về với Chelsea, báo chí Italia tiếp tục khoét sâu vào mâu thuẫn giữa HLV Mourinho và tiền đạo trẻ Balotelli (tố cáo anh bị Mourinho bắt ép ra sân dù vẫn đang bị sốt). Trước đó, theo logic, tinh thần của Inter hẳn phải xuống cực thấp sau một serie đòn trên sân cỏ (họ chỉ thắng được đúng 1/6 trận gần đây ở Serie A) lẫn sau hậu trường, với những án phạt treo giò và nạn chấn thương.

Khó ai ngờ rằng Inter lại có thể bình thản bước qua một rừng chông ấy để chiến đấu và chiến thắng oanh liệt ở Champions League. Giới truyền thông từng chĩa mũi dùi dư luận vào họ, giờ lại quay ra tâng bốc họ lên tận 9 tầng mây. Tờ Gazzetta chơi chữ: “Inter in aMOUre” (Inter trong tình yêu, kết hợp Inter và Mourinho). Tờ Tuttsport cao giọng: “Inter vĩ đại bay vào tứ kết” và cũng mô tả chiến thắng ấy bằng cách cố ghép tên Mourinho vào đó: meMOUrable (tương tự Memorable-đáng nhớ). HLV lão làng Arrigo Sacchi, một nhân vật máu mặt bậc nhất trong làng bóng đá Italia, thậm chí đã thốt lên rằng Mourinho đang thực sự làm thay đổi các quan niệm chiến thuật bảo thủ của bóng đá Italia.

Đang bị đối xử như một đứa “con ghẻ”, Inter bỗng chốc được ôm vào lòng vỗ về với một sự trìu mến giả tạo. Tất nhiên, việc tung hô chiến tích của đội bóng Italia duy nhất còn sót lại ở Champions League là một việc cần và nên làm. Thế nhưng Inter cần được nhận những ân huệ tinh thần và sự đánh giá đúng mức ấy một cách thành thật và có hệ thống hơn.

Cách ứng xử của giới truyền thông vào thời điểm trước và sau trận làm khách ở London đều không có tác dụng kích thích về mặt tinh thần: Họ làm Inter mất tập trung trước trận, và có thể tạo ra sự tự mãn cho thầy trò Mourinho sau trận. Cuộc đua với Milan ở Serie A đã được đưa về vạch xuất phát với một loạt những sai lầm có hệ thống của các trọng tài (có lợi cho Milan) vào thời điểm Inter chìm trong khó khăn. Bây giờ, với bản tính của Mourinho, những cuộc chiến với truyền thông và các thế lực khác của bóng đá Italia sẽ ngày một gay gắt hơn, bởi sự cứng đầu của HLV này cộng với tư thế của một kẻ chiến thắng đang nắm trong tay danh dự một nền bóng đá.

Thế nhưng, Mourinho vẫn chỉ là một kẻ chiến thắng kiểu “lâm thời”. HLV Marcelo Lippi thậm chí đã bảo rằng việc Inter chiến thắng chẳng liên quan gì đến Italia, và không loại trừ việc Inter lại tiếp tục trở thành nạn nhân của truyền thông, nếu cuộc phiêu lưu ở Champions League của họ không diễn ra suôn sẻ. Những ám ảnh về sự “Quốc tế hóa” toàn diện của họ vẫn là một quan niệm khó có thể thay đổi một sơm một chiến. Thế giới là phẳng, nhưng lòng người không phẳng.

Moratti lại thưởng lớn?

Sau chiến thắng 2-0 trước kình địch Milan trong trận Derby thuộc khuôn khổ Serie A vào ngày 24/1 vừa qua, Chủ tịch Massimo Moratti đã dành một món quà đặc biệt với chi phí khủng khiếp cho các cầu thủ Inter. 23 cầu thủ thuộc biên chế đội một của Nerazzurri đều được “thửa” riêng mỗi người một chiếc đồng hồ IWC (một hãng đồng hồ nổi tiếng bậc nhất của Thụy Sĩ) mạ vàng, với giá trị mỗi chiếc lên đến 25.000 euro(tổng cộng, Moratti mất 600.000 euro)! Mặt sau của mỗi chiếc đồng hồ đeo tay này có in tên của từng cầu thủ và nhất là ngày tháng diễn ra trận derby (24/1/2010) cùng tỉ số trận đấu (2-0). Bây giờ, rất nhiều người tự hỏi sau kỳ tích ở London, Moratti sẽ thưởng gì cho các học trò?
 
Phạm An

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm