Cơ hội của Stuttgart: “Luyện cho tinh thần là chỉ tiến không lui...”

17/03/2010 12:33 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) -  Tất cả đang chống lại Stuttgart, từ tỷ số của trận lượt đi, yếu tố sân bãi, so sánh tương quan lực lượng đến vấn đề lịch sử. Ở Nou Camp, Stuttgart cần phải có tinh thần và bản lĩnh thép của người Đức, cộng thêm may mắn, để hy vọng sẽ vượt qua Barcelona, giành tấm vé dự vòng 1/8 Champions League.

Nếu nhìn vào tương quan lực lượng cũng như xét đến các yếu tố cả khách quan lẫn chủ quan, Stuttgart dường như đã cầm chắc phần thua trong chuyến làm khách của Barcelona. Thậm chí, một thất bại thảm hại đang chờ đón đội bóng Đức ở Nou Camp, sau khi họ đã cả gan chọc giận đội bóng đương kim vô địch Champions League ở Mercedes-Benz Arena trong trận lượt đi, hòa 1-1 trong thế lấn lướt. Một lần nữa xin được nhắc lại rằng xét về mặt chất lượng cầu thủ, so sánh giữa Barcelona và Stuttgart chênh lệch nhau đến một trời - một vực. Đội bóng Tây Ban Nha dĩ nhiên cũng có nhiều kinh nghiệm trận mạc hơn so với đối thủ Đức. Lịch sử cũng đang chống lại Stuttgart khi họ hoàn toàn lép vé trước các đội bóng Tây Ban Nha, đặc biệt trong những lần đến xứ đấu bò làm khách - nơi họ chưa bao giờ giành chiến thắng và từng thua 1-3 trước chính Barcelona ở vòng bảng Champions League mùa 2007-2008.

Cầu thủ Stuttgart tập luyện ở Nou Camp

Stuttgart có lợi thế hơn Barcelona ở góc độ thể lực, khi họ được nghỉ nhiều hơn 2 ngày trước trận đấu này. Từ rạng sáng thứ Bảy, Stuttgart đã chơi trận đấu tại vòng 26 Bundesliga, thua 1-2 trên sân của Schalke. Trong khi đó, phải đến rạng sáng thứ Hai vừa qua, Barcelona mới đá ở vòng 26 Liga BBVA, thắng Valencia 3-0. Nhưng nếu chỉ đá bằng sức không thôi thì Stuttgart khó lòng mà chống lại được dàn cầu thủ ngôi sao, kỹ thuật đầy mình bên phía Barcelona. Muốn thắng, Stuttgart phải đá bằng “đầu”. Ở Nou Camp, huấn luyện viên Christian Gross cần phải lựa chọn cho Stuttgart một lối chơi như họ từng trình diễn ở lượt đi: Theo người chặt trong thế “hai kèm một”, tranh chấp quyết liệt và tấn công thật nhanh về phía khung thành của thủ môn Victor Valdes.

Cặp trung vệ của Barcelona, Carles Puyol và Gerard Pique, không phải là những người mạnh về tốc độ và khả năng xoay trở. Stuttgart hoàn toàn có thể khai thác những điểm yếu này của hàng thủ Barcelona bằng những pha đi bóng tốc độ và kỹ thuật của Cacau, Timo Gebhart cũng như Aliaksandr Hleb. Ngoài ra, chơi bóng bổng cũng là một sự lựa chọn hợp lý của Stuttgart, khi họ sở hữu tiền đạo người Nga Pavel Pogrebnyak vốn rất giỏi “không chiến”. Cứ rót bóng bổng vào vị trí của Puyol, kiểu gì cũng có lúc khung thành Barcelona lâm nguy, vì không phải lúc nào Pique cũng hỗ trợ được cho đồng đội. Bản thân Valdes cũng là một thủ môn không quá giỏi trong những tình huống bóng bổng, nên Stuttgart có thể tận dụng.

Điểm khác biệt lớn nhất về mặt tinh thần là trong khi Barcelona chịu sức ép của đội bóng đương kim vô địch thì Stuttgart lại hoàn toàn thảnh thơi. Thua một đối thủ như Barcelona là chuyện quá đỗi bình thường, hay nói cách khác đội bóng Đức chẳng có gì để mất. Với cuộc khủng hoảng phong độ kéo dài suốt cả lượt đi, việc Stuttgart có mặt ở vòng 1/8 Champions League đã là một thành công ngoài sự chờ đợi rồi. Tâm lý thoải mái, cộng với tinh thần và bản lĩnh thép để không bị “cóng” trước sức ép từ những khán đài Nou Camp, Stuttgart hoàn toàn có thể làm nên bất ngờ. “Luyện cho đôi chân vượt đường xa không mỏi, luyện cho tinh thần là chỉ tiến không lui...”, hãy cứ chạy thật nhiều và thật nhanh, với quyết tâm xông thẳng vào khung thành Barcelona, rồi cơ hội sẽ đến với Stuttgart...

 

4 Stuttgart vẫn giữ được thành tích bất bại trong 4 lần làm khách ở Champions League mùa này. Cụ thể, Stuttgart đã thắng Timisoara 2-0 ở vòng loại; hòa Unirea Urziceni 1-1, Sevilla 1-1, thắng Rangers 2-0 ở vòng bảng.

 
Đông Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm