Các cúp châu Âu

Dư âm trận Arsenal - Roma: 1 cho tất cả

26/02/2009 12:22 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Chỉ 1 là đủ. Chỉ cần 1 khoảnh khắc thôi, khi trái bóng ghim chặt vào góc lưới Doni và Robin giang rộng cánh tay đầy kiêu hãnh. Chỉ cần 1 bàn thắng đó thôi, cũng đủ cho 6 vạn CĐV Arsenal ở Emirates, cùng hàng triệu fan hâm mộ khác cảm thấy một sự lan toả của sự sống. 1 bàn thắng cho hy vọng, cho sự kiên định của Wenger, cho những vai đóng thế đã mệt ngoài, và cả những thương binh luôn dõi theo bước chân tập tễnh của Pháo thủ. Cho một Arsenal mỏng manh nhưng không hề nhu nhược, nhỏ bé nhưng hết sức ngoan cường. Cho tất cả!

Đã có những sự nghi ngại lớn, khi Arsenal tấn công những con sói Roma bằng một đội hình què quặt và chắp vá như thế. Đã có những giải pháp rất “con người”, rất cụ thể, và có đôi chút mạo hiểm nữa, khi Wenger thúc học trò điên cuồng lao lên phía trước để tìm cơ hội, và khống chế đối thủ. Hoặc là Roma của Spalletti đã bị giật mình bởi cách chơi có phần liều mạng đó. Hoặc là họ không có đủ sự cứng rắn (hay dũng khí) để đương đầu với những làn sóng đỏ liên tiếp xô bờ.

Arsenal đã thành công với sự nhiệt tình và thoải mái trong lối chơi. Và Roma đã phải trả giá bởi sự căng cứng của một hàng tiền vệ mỏng tang. Điều này thể hiện trong sự vượt trội về kiểm soát bóng, sút bóng, và tạo ra áp lực từ những mắt xích chơi rất gần nhau của những "tay súng" trẻ. Đáng khen thay, họ đã tạo nên điều đó chỉ bằng 1 họng pháo: Van Persie, một quả đấm sẳt: Eboue, và niềm cảm hứng Nasri - người chơi hay nhất trận. Sẽ có nhiều ý kiến cho rằng, việc Arsenal chỉ có 1 bàn thắng là không đủ, bởi trên thực tế, họ xứng đáng trừng phạt nhiều hơn hàng thủ chậm chạp và thiếu sinh khí của đội bóng Italia. Nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, có lẽ việc thầy trò Wenger tìm được bàn thắng, và bảo vệ nó đã là đáng ghi nhận. Những lắp ghép xoay vòng như chóng chóng ở hàng thủ đã khiến Arsenal mất cân bằng ghê gớm trong lối chơi chung. Nhưng họ đã rất nỗ lực để cải thiện sự tập trung của mình, chỉ bằng những con người cũ.
 
Các "Pháo thủ" đang tràn đầy cơ hội có mặt ở tứ kết Champions League 08/09

Thực ra, vấn đề phòng thủ đã được Wenger thay đổi rõ rệt kể từ trận thua 3 trắng trên sân Man City hồi cuối tháng 11. Nhưng trong bối cảnh hàng loạt tiền vệ, rồi đến tiền đạo chấn thương, Arsenal đã mất đi rất nhiều tính hiệu quả và sự liên tục. Nói như vậy để thấy, những gì họ làm được trước Roma là rất đáng kể, nếu không muốn nói là mang tính bước ngoặt trong chặng đường sắp tới.

Và ngày mai...

Trên lý thuyết, sẽ có rất nhiều người tin vào việc Roma có thể lật ngược tình thế trên sân nhà. Tất nhiên, cuộc tái ngộ ở Olimpico sẽ rất khác, với rất nhiều lợi thế khó đoán biết từ phía đội quân áo bã trầu (giống như những gì họ đã làm được trước Chelsea và Bordeaux ở vòng bảng). Nhưng tính chất sống còn của một trận knock-out sẽ không đơn giản chỉ phụ thuộc vào pháo sáng hay sự uy hiếp của đám đông. Nơi ấy, bản lĩnh và sự khôn ngoan, khao khát hay lòng dũng cảm mới thực sự tạo ra khác biệt. Ít nhất, sau những màn trình diễn nhạt nhẽo ở London, người ta sẽ không tin vào việc Roma có thể tiến xa mùa này.

Còn với Arsenal, cũng sẽ là hơi quá đáng, nếu sớm tung hô họ sau chiến tích này. Đội bóng của Giáo sư người Pháp vẫn còn rất nhiều điều phải thay đổi để tiến bộ, để trở lại là chính mình. Nhưng bên cạnh bàn thắng, họ vẫn còn những điều tích cực đáng chờ đợi trước trận lượt về: Sự trở lại của hàng loạt trụ cột. Ngọn lửa đầu tiên ở châu Âu đã được thắp lên, Arsenal sẽ không đời nào dễ dàng đánh mất nó. Cho ngày mai, không phải đêm đen, mà là ánh sáng.

Cho tham vọng, cho niềm tin chinh phục chiếc Cúp C1 đầu tiên của Wenger.

Và cho tất cả các CĐV, những ai đã từng sống chung với thất bại, với biết bao lần "Thần công" sụp đổ trong nước mắt.

Yến Thanh

Vì Toure và Gallas vào sân muộn?

Khi trọng tài Claus Bo Larsen nổi còi bắt đầu hiệp 2, người xem mới thấy cặp trung vệ của Arsenal, Kolo Toure và Gallas tất tả chạy ra sân. Toure đã phải nhận 1 thẻ vàng khi lao ngay vào trận đấu mà không xin phép trọng tài, trong khi Gallas cũng đã phải chờ đợi để được thi đấu.

Giải thích về sự cố này, HLV Wenger cho biết: “Kolo (Toure) luôn là người cuối cùng ra khỏi phòng thay đồ. Trong giờ nghỉ, Gallas đã bị đau nhẹ nên cần được chăm sóc thêm, đó chính là lý do khiến người nọ chờ người kia để ra sân cùng lúc. Thực tế, Toure vẫn không biết là trận đấu bắt đầu, ngay cả khi cậu ấy và Gallas chưa vào sân. Tất nhiên, đó là lỗi của chúng tôi. Bạn biết đấy, các cầu thủ phải luôn sẵn sàng khi chuông reo”.

Tiểu Yến

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm